-
Công an Hà Nội truy vết khẩn cấp đường dây tuồn 300 tấn lợn bệnh vào căn bếp của các trường học -
Nghệ An: Tìm thấy thi thể cô gái 26 tuổi sau vụ việc bỏ lại ô tô trên cầu rồi mất tích -
Tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 3/4/2026: Tị thiệt thòi, Dậu tự tin -
Lee Min Ho xác nhận kết hôn vào tháng 5 -
Yamaha chính thức ra mắt "vua côn tay" 155cc mới giá 85 triệu đồng: Khắc chế cứng loạt xe của Honda -
Đây là chiếc iPhone tai thỏ giá rẻ đáng mua nhất tháng 4/2026, camera xịn hơn cả iPhone 17e -
Mẹ Hoa hậu Thùy Tiên đáp trả cực gắt trước chỉ trích: "Chắc vào cốc tu mới vừa lòng các bạn" -
Gemini đã nói Showbiz Việt trước lệnh cấm hát nhép: Cuộc "thanh lọc" nghệ thuật đầy khắc nghiệt -
Cà phê cả ngày: Nhóm khách ngồi 10 tiếng, quán phụ thu 40k/người gây tranh cãi -
Kia Seltos phiên bản 2026 chính thức ra mắt giá 544 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda HR-V và Creta
Tâm sự
20/04/2017 16:28Cứ gặp khách hàng nam là tối đó tôi bị chồng đánh
Tôi là dân kinh doanh, thường tiếp khách hàng, nếu là nữ thì không có gì nói, còn khách hàng nam là hôm đó tôi về nhà sẽ bị chồng cho mấy cái bạt tai.
![]() |
Tôi và chồng lấy nhau được 3 năm, trong thời gian này tôi sống trong địa ngục. Trước lúc yêu nhau, chồng tôi không có tính vũ phu và ghen mù quáng, cưới về anh mới lộ dần. Tôi là dân kinh doanh, làm việc cho một công ty nổi tiếng ở Sài Gòn, vì tính chất công việc tôi thường tiếp khách hàng, nếu là nữ thì không có gì nói, còn khách hàng nam là hôm đó tôi về nhà sẽ bị anh đánh đập. Cứ 10 phút là anh gọi video để xem tôi đang làm gì, ở đâu. Đỉnh điểm là hôm tôi họp cùng với các sếp không nghe máy được, chỉ mở máy để đó cho anh nghe nội dung cuộc họp. Thế mà tối đó về tôi cũng bị anh đánh thừa sống thiếu chết vì không nghe điện thoại.
Tinh thần tôi kể từ đó rất sợ, anh quản lý tôi như tù giam lỏng, giờ tôi đi đâu làm gì cũng phải xin phép anh. Có lần tôi nói nếu vợ chồng sống mà không tin nhau, ghen tuông mù quáng thì nên ly thân. Nghe thế anh dọa sẽ giết tôi nếu làm thế. Giờ tôi sống như người không cảm xúc với chồng, anh nói cho tôi thời hạn trong năm nay phải sinh con, nếu không anh sẽ hành hạ tôi. Biết tính anh như vậy nên tôi không dám sinh con. Giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi người chồng như thế, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Độc giả Khuyên
Theo VnExpress.net
- Công an Hà Nội truy vết khẩn cấp đường dây tuồn 300 tấn lợn bệnh vào căn bếp của các trường học (07:27)
- Dự báo thời tiết ngày 3/4/2026: Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa giông xối xả giữa "chảo lửa" nắng nóng cả nước (07:18)
- Nghệ An: Tìm thấy thi thể cô gái 26 tuổi sau vụ việc bỏ lại ô tô trên cầu rồi mất tích (07:12)
- Iran tuyên bố 7 triệu người sẵn sàng cầm súng chiến đấu giữa căng thẳng leo thang (07:01)
- Tổng thống Donald Trump thay thế Bộ trưởng Tư pháp Mỹ (39 phút trước)
- Bích Phương – Tăng Duy Tân không còn giấu giếm (42 phút trước)
- Siết chặt hát nhép: Bước ngoặt thanh lọc thị trường ca sĩ Việt (48 phút trước)
- FIFA hé lộ đơn vị phát sóng World Cup 2026 tại Việt Nam (54 phút trước)
- Mua nhà 66 tỷ nhưng thiếu chi tiết nội thất, bên mua trả giá đắt (1 giờ trước)
- 10 người vào quán ngồi cả ngày với vài ly nước: Phải làm sao khi không thể "đuổi khách" (1 giờ trước)
