-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Tâm sự
08/09/2019 22:21Cưới tạm cậu bạn thân để chạy bầu, ngày sinh đến gần tôi rối ren một nỗi sợ
Tâm sự bạn đọc:
Mai Tình Yêu thân mến, đã mấy tháng nay, em vẫn giữ trong mình một nỗi băn khoăn. Em không biết phải giãi bày cùng ai, cũng không biết giải quyết thế nào nên nay em viết những dòng này mong Mai Tình Yêu có thể giúp đỡ em.
Em và chồng lấy nhau không phải vì tình yêu mà vì một lần lầm lỡ khi em lỡ dính bầu. Anh ấy là bạn thân của em, lần đó chia tay người yêu em uống say quá. Có ai ngờ trúng số độc đắc, một phát mà dính bầu liền, thế là bọn em bàn nhau, cưới.
Anh ấy thích em từ lâu, em biết điều đó nhưng em không có tình cảm gì với anh ấy cả. Song anh ấy cũng là người tốt nên vì đứa nhỏ mà em nhắm mắt đưa chân. Ngay từ đầu, em đã nói thẳng luôn là chúng em ở với nhau nhưng ai lo việc người nấy, anh ấy đừng đòi hỏi em quan tâm anh ấy hay làm những nghĩa vụ của người vợ này nọ. Dù cưới nhau nhưng chúng em xác định cứ sống sao cho đôi bên thoải mái là được.
Anh ấy đồng ý, anh ấy chưa bao giờ bắt em làm điều này điều nọ, luôn luôn vun vén cho em và gia đình em. Thời gian trôi qua, em dần nhận ra là hình như em đã rung rinh trước anh ấy rồi. Còn 1 tháng nữa là đến ngày dự sinh nhưng tự dưng dạo này em bỗng thấy anh ấy lạnh nhạt hơn trước.
Có phải là anh ấy không yêu em nữa hay không, có người phụ nữ khác rồi không? Em có nên nói với anh ấy tình cảm thật của mình hay tiếp tục giấu kín. Mà nhỡ anh ấy không còn tình cảm với em như trước thì sao? Em nên làm gì đây?
Chuyên gia tư vấn:
Phụ nữ khi yêu ắt sẽ lo được, lo mất. Nhưng em gái à, em đã là người vợ của chồng em mà em còn biết rõ rằng, anh ấy yêu em khi em chưa yêu anh ấy, vậy thì khi em đã có con của anh ấy và yêu anh ấy rồi, liệu anh ấy có thể hết thích em được hay không?
Việc cần nhất bây giờ của em là giãi bày nỗi lòng mình với chồng, nói cho anh ấy tình yêu của em. Và quan trọng, hãy thực hiện nghĩa vụ của người vợ mà ban đầu em đã từ bỏ. Em và anh ấy yêu nhau, em bé của hai người lại sắp chào đời, vậy thì hạnh phúc đang ở rất gần em rồi đó. Hãy mạnh mẽ lên cô gái nhé. Chúc em mẹ tròn con vuông và có một gia đình hạnh phúc!
Theo Mai Tình Yêu (Khampha.vn)
- BYD ra mắt công nghệ pin "sạc chớp nhoáng": Chỉ 12 phút cho hành trình gần 800 km (08:41)
- Đồng hành cùng con trước ngưỡng cửa đại học: Đừng biến kỳ thi thành "canh bạc tất tay" (08:34)
- Nguyên nhân tử vong của đôi vợ chồng trẻ dưới hồ nước tại Đắk Lắk (08:33)
- Cơn sốt dầu mỏ tại Trung Đông "thiêu đốt" ngành thời trang nhanh toàn cầu (08:32)
- iPhone có thể trở thành “trung tâm quyền lực” trong thời đại AI (08:29)
- Xúc động cảnh bé gái quyến luyến, muốn ngủ lại bên mộ ông bà để tìm hơi ấm cũ (08:19)
- Khi chồng ví bạn thân của vợ như "người đòi nợ", tôi mới nhận ra mối quan hệ này đã biến chất đến mức nào (08:18)
- Hải quân Mỹ hỏa tốc thiết lập “lưới lửa” chống UAV cho các siêu hàng không mẫu hạm (08:14)
- Báo Indonesia khen U17 Việt Nam hết lời sau chức vô địch Đông Nam Á (08:11)
- Bi kịch sau tiệc khai trương: Người vợ lĩnh án tù vì lái xe gây tai nạn khiến chồng tử vong (08:09)