-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Tâm sự
24/11/2017 21:56Cưới xong chồng không cho tôi gặp gỡ bất kỳ người bạn nào
Khi mình viết những dòng tâm sự này thì mình thực sự rất sốc. Mệt mỏi và nghĩ rất nhiều. Mình 26 tuổi làm văn phòng, chồng làm xây dựng, lấy chồng được một tháng, chồng bằng tuổi, quen nhau qua một người bạn, chỉ là bạn làm cùng công ty (không chơi với anh từ nhỏ). Khi tìm hiểu, mình chỉ gặp anh buổi tối, mâu thuẫn hầu như không xảy ra, có chuyện gì anh cũng nhường mình. Mình yêu nhau được 6 tháng thì cưới. Hiện tại hai vợ chồng chưa mua được nhà nên vẫn ở trọ. Khi cưới về anh có một quan điểm mình nghĩ là khắt khe, anh nói lấy chồng rồi tôi không được chơi với ai là con trai, không được đi uống nước cùng dù là bạn từng rất thân với mình từ ngày xưa.
Đỉnh điểm là bạn mình gọi điện mời hai vợ chồng đi ăn chúc mừng hạnh phúc, hôm mình cưới bạn ốm không về được. Mình có hỏi ý kiến chồng, anh không đồng ý, vợ chồng to tiếng do mình có quan điểm cưới xong vẫn có bạn. Cuối cùng anh cũng đi cùng và nói nể vợ nên mới đi. Khi đi ăn về, sẵn có rượu trong người, anh chửi thề, to tiếng với mình. Mình nói anh nghĩ vậy sao còn đi? Anh lại chửi mình tiếp, mình sốc luôn, theo phản ứng tự vệ mình đạp anh một cái. Anh điên lên lấy dao đòi chém mình. Mình xin lỗi nhưng anh không nghe, hai người giằng co nhau, mình tóm được dao nên tay chảy đầy máu. Anh vẫn không thôi, lại bóp cổ mình, đòi giết luôn.
Chỉ đến một lúc sau bình tĩnh anh mới băng vết thương cho mình, vừa băng vừa chửi vợ láo. Còn mình không nói gì thì anh bảo mình khinh thường anh. Anh bảo lần sau còn thế anh sẽ giết mình rồi tự tử, không có chuyện gì anh không dám làm. Giờ mình không biết xử lý thế nào cho phù hợp, sợ có lần một sẽ có lần hai vì cuộc sống gia đình mới bắt đầu. Bình thường anh rất hiền, yêu vợ, tâm lý, nhưng khi nóng thì tính sợ lắm. Mong các bạn cho mình lời khuyên.
Theo Nga (VnExpress.net)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (2 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)