-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Tâm sự
17/02/2017 17:06Đau khổ khi bạn gái chia tay bởi tôi quá gia trưởng
Em là người mạnh mẽ trong chuyện tình cảm.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Đến với nhau, giai đoạn đầu thật sự khó khăn về nhiều vấn đề, vui buồn lẫn lộn. Tôi hay làm em buồn hơn, hay giận hờn em trước nên 2 người mới cãi vã. Em là tình yêu đầu của tôi, còn tôi là người thứ mấy của em cũng chẳng rõ. Tôi đau khổ và chấp nhận bỏ qua tất cả cho em. Lúc đầu yêu em, tôi có tính gia trưởng, hay nói em làm theo ý kiến của mình. Giờ nghĩ lại tôi biết em buồn lắm, em chỉ học cách chịu đựng thay vì nói thẳng với tôi. Giờ tôi ra trường và đã đi làm ở Đà Nẵng, còn em học ở Huế, em đang học năm cuối, những ngày qua tôi đau khổ vô cùng khi em nói lời chia tay.
Em là người mạnh mẽ trong chuyện tình cảm nên tôi rất sợ điều đó. Tôi đau khổ mấy ngày rồi nói tất cả những lỗi lầm của mình cho em biết, năn nỉ em ở lại. Em nói hãy cho thời gian để em quyết định. Vào đúng ngày 14/2, tôi ra thăm em, cả 2 nói chuyện cũng còn tình cảm với nhau, không lạnh lùng như lúc đầu em nói chia tay tôi. Khi đó, trong lòng tôi cảm thấy vui và nghĩ em sẽ chấp nhận tha thứ cho mình. Đến ngày hôm sau, tôi vào Đà Nẵng thì em nói hãy chia tay đi, em nói tôi có thể là người yêu nhưng không phải là người đi hết cuộc đời với em. Tôi nói với em đủ cách nhưng em không chịu dù cả hai còn yêu nhau lắm. Giờ thực sự tôi cũng không biết phải làm sao, đau khổ vô cùng, nói hai đứa cần thời gian để suy nghĩ chín chắn hơn trong chuyện tình cảm này mà em chẳng trả lời gì. Mọi người có thể cho tôi ý kiến được không? Chân thành cảm ơn.
Độc giả Hưng
Theo Ngoisao.net








- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (2 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (3 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (9 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (21 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (31 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (37 phút trước)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (40 phút trước)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (42 phút trước)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (42 phút trước)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (50 phút trước)




