-
Mẹ chồng vừa nghỉ hưu đã muốn lên thành phố làm thuê, con dâu bối rối vì chuyện chăm cháu và việc nhà -
Biển Đông đón áp thấp mới, có thể sớm mạnh lên thành bão số 3 trong 24 giờ tới -
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa: Văn phòng UBND tỉnh phải chuyển dịch mạnh mẽ từ “chuyển việc” sang “kiến tạo giải pháp” -
Thanh Hóa dừng tiếp nhận rác tại bãi Trung Sơn, lên phương án xử lý 350.000 tấn tồn đọng -
Ăn trứng vào buổi sáng có phải lựa chọn tốt nhất? -
Bài toán nguồn cung xăng E10: Doanh nghiệp ethanol nội chật vật trước sức ép hàng nhập khẩu -
Bé gái 4 tuổi bị đứt rời cánh tay sau tai nạn áo chống nắng cuốn vào bánh xe -
Giá vàng hôm nay 4/8: Vàng miếng, nhẫn 9999 diễn biến lạ, sức mua "chạm đáy", nhiều người vội cắt lỗ -
Đà Nẵng: Sau vụ vợ chồng tử vong vì điện giật, một người đàn ông lặng lẽ ra quyết định bất ngờ với hai đứa trẻ -
Bảng giá flagship Samsung tháng 8, Galaxy S26 Ultra giảm sâu, Galaxy S25 Ultra rẻ như bèo
Tâm sự
16/08/2018 20:55Đêm nào tôi cũng thức trắng khi gối đầu lên vết sẹo có tên người yêu cũ trên cánh tay chồng
Chào các chị và các anh em, nhất là chào anh Vũ với tâm sự: "Sau những chuyện tôi được biết thì tôi hoài nghi rằng nhiều phụ nữ đi nhà nghỉ với tình cũ hoặc "đi ngang về tắt" trước khi lấy chồng?".
Đọc tâm sự của anh, tôi thật sự thông cảm với những gì anh đang nghĩ khi những người xung quanh anh đang sống buông thả, xô bồ như vậy. Tôi cũng đánh giá cao anh khi có chính kiến về chuyện ngủ với người cũ trước đám cưới như trên.
Đã là đàn ông hay đàn bà thì đều phải có bản lĩnh. Nếu còn lưu luyến tình cũ thì đừng cưới vợ, cưới chồng nữa. Không có lý do gì để thanh minh khi vẫn còn "lên giường" với người yêu cũ cho đến ngày lấy vợ, lấy chồng. Là phụ nữ tôi cũng thật sự ghê tởm và ám ảnh với chuyện đó. Nhưng thật không may, chuyện éo le ấy lại đang rơi vào hoàn cảnh của chính tôi. Và suốt từ khi đám cưới với chồng đến nay, phát hiện ra điều này, tôi đã không chịu nổi điều đó.
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều lần và quyết định viết chia sẻ này lên đây. Tôi mong nhận được sự góp ý thẳng thắn của mọi người. Chuyện của tôi và chồng là thế này.
Tôi và chồng gặp nhau tại một nhà người bạn. Ngay từ ngày đầu gặp chúng tôi đã cảm mến và phải lòng nhau. Từ đó, anh lúc nào cũng quan tâm, ân cần và chiều chuộng khiến cho tôi luôn thấy hạnh phúc. Tôi đã trao anh tất cả đời con gái của mình và đã có thai ngoài ý muốn sau gần 1 năm quen nhau.
Khi tôi quyết định giữ con lại thì anh lại có vẻ chần chừ và không thoải mái. Cũng chính thời điểm này, tôi phát hiện ra anh vẫn còn nhắn tin liên lạc với người yêu cũ và muốn quay lại với cô ta. Rồi anh còn nói không muốn làm bố quá sớm và khuyên tôi bỏ thai.
Vì yêu anh, tôi đã níu kéo, giải thích cho anh rất nhiều. Cuối cùng anh đã hiểu và xin lỗi tôi. Cả hai đã làm đám cưới. Sau đám cưới, anh cũng là một người chồng tốt và bù đắp cho tôi rất nhiều tổn thương ngày yêu. Hiện chúng tôi mới chỉ làm đám cưới được hơn 1 tháng nay.
Nhưng tôi không ngờ, sau cưới tôi mới phát hiện ra bí mật của chồng. Trong suốt quá trình yêu tôi 1 năm, anh vẫn liên lạc và quan hệ tình dục với người yêu cũ. Ngay cả tháng trước khi 2 vợ chồng tôi làm đám cưới, cả 2 vẫn gặp nhau và quan hệ đều đặn. Thậm chí trước hôm chồng tôi cưới 1 ngày, người yêu cũ của anh cũng có mặt và sau đó cả hai đi nhà nghỉ để "chia tay" đêm cuối. Chỉ đến sau ngày cưới, họ không gặp nhau nữa.
Chính chồng tôi đã thừa nhận tất cả điều này. Tôi thật sự choáng váng. Tôi chẳng ngờ bị lừa đau đớn như vậy và chẳng thể hiểu nổi tại sao chồng tôi, người yêu cũ của anh có thể làm như vậy? Tôi ghê tởm khi nhớ lại tối hôm trước cưới chồng vẫn ngủ với cô ta và hôm sau về cùng một nhà thì lại ngủ với tôi.
Suốt 1 tháng nay, vì chuyện này mà đêm nào tôi cũng mất ngủ. Tôi đã buộc phải tha thứ cho chồng trong bất đắc dĩ nhưng nỗi đau cứ hằn sâu trong tim và thỉnh thoảng lại nhói lên. Nhất là khi, lúc chưa quen tôi, anh đang yêu người yêu cũ, chồng tôi còn rạch tay khắc tên người yêu cũ vào tay. Bây giờ, mỗi đêm tôi ôm cánh tay này hay cánh tay này gối đầu cho tôi, nhìn thấy vết sẹo có tên người yêu cũ trên cánh tay chồng, tôi lại thấy đau đớn lắm.
Những lúc không chịu nổi, tôi lại bật khóc. Tôi từng nói với chồng, nếu biết anh nói dối nhiều vậy, biết anh còn ngủ với người cũ khi đám cưới thì tôi dù yêu cũng nhất quyết chẳng lấy anh đâu. Chồng tôi cứ ôm chặt tôi rồi xin lỗi. Anh bảo tình đầu vụng dại, dù sao cũng đã kết thúc rồi. Anh đã không gặp lại cô ta nữa, cũng không bao giờ lừa dối vợ nữa.
Anh cũng nói, cứ coi như tên người yêu cũ còn trên cánh tay như là minh chứng nhắc nhở anh đã làm nhiều điều có lỗi với tôi. Tôi biết anh nói thế cho tôi nhẹ lòng. Nhưng tôi vẫn ám ảnh thức trắng hàng đêm.
Vậy thật ra, ai mới là người phụ nữ mà chồng tôi yêu đây? Tôi phải làm sao để tin tưởng anh sẽ là người đàn ông sống với tôi đến hết đời này? Anh đã ngủ với cô ta ngay trước ngày cưới thì có gì đảm bảo sau ngày cưới cả hai lại không còn lén lút ngủ với nhau?
Độc giả Giấu tên (Helino)
- Thái Lan thắng tối thiểu Philippines, duy trì thành tích toàn thắng tại ASEAN Cup 2026 (22:46)
- Tiền đạo Thái Lan bị sét đánh tử vong ngay trên sân (22:39)
- Người vợ trẻ rời nhà thăm nương rồi mất liên lạc, chồng nhận manh mối từ một lời nhắn mơ hồ (22:22)
- TP.HCM đề xuất hỗ trợ 700.000 đồng cho mỗi học sinh để học bơi (49 phút trước)
- Công an TP.HCM tiếp nhận 47 công dân bị Mỹ trục xuất, đồng thời khuyến cáo khẩn (1 giờ trước)
- Đôi vợ chồng già tử vong do điện giật khi vệ sinh bể cá cảnh (1 giờ trước)
- Truy tố "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh về 3 tội danh, làm rõ đường dây hối lộ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (1 giờ trước)
- Trọng tài "người quen" điều khiển trận Việt Nam - Campuchia tại ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- ASEAN Cup 2026: Myanmar đè bẹp Lào trong trận cầu 9 bàn thắng và 2 thẻ đỏ (2 giờ trước)
- Cảnh báo đợt lũ mới trên các sông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất (3 giờ trước)