-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Tâm sự
20/05/2018 15:23Đêm tân hôn của 'gái hư' lấy chồng ngoan
“Em còn trinh không?”
Câu nói của Khánh khiến Lan giật mình, cô không nghĩ anh bạn trai tồ tẹt của mình lại có ngày dám hỏi mình câu đó. Chần chừ một lúc rồi giọng Lan lí nhí: “Em với người yêu cũ…đã từng… quan hệ rồi”.
Nói xong, Lan vội vàng cúi thấp đầu xuống vẻ biết lỗi, cô nghĩ rằng chắc chắn Khánh sẽ cảm thấy buồn và thất vọng lắm sau khi nghe cô nói câu đó.
Thế nhưng phản ứng của Khánh làm Lan vô cùng bất ngờ, giọng anh reo lên đúng kiểu con nít: “Ôi, may quá, anh cứ sợ em cũng chưa biết gì thì quan hệ không biết phải làm sao nữa. Giờ em biết rồi thì đêm tân hôn em nhớ chỉ anh đấy nhé!”
Hóa ra Lan không hề hay biết rằng hơn nửa tháng nay Khánh luôn cảm thấy áp lực, cậu lo sợ mình không biết gì mà vợ cũng không biết nốt thì biết chủ động như thế nào đây. Kinh nghiệm thực tế thì không có, cậu sợ mình lóng ngóng sẽ gây hỏng chuyện, nhất là lại làm Lan thất vọng vì đêm đầu tiên sẽ không được hạnh phúc như ý.
Khánh toàn phải tìm hiểu qua mạng, lén lén lút lút xem phim sex, rồi lên mạng xem cách người ta dạy người chưa biết gì từng bước trong quan hệ nam nữ như thế nào. So với bạn bè đồng trang lứa, Khánh được xem là lấy vợ rõ sớm khi mới vừa tốt nghiệp đại học, tuy nhiên, cậu không hề sợ thất nghiệp vì từ năm 2 đã làm thêm ở nhà và có thu nhập khá ổn.
Câu nói của Lan khiến Khánh thở phào nhẹ nhõm, đấy, ít nhất thì trong 2 đứa cũng phải có một đứa biết rồi. Người ta sát đến ngày cưới lo tiền, lo chuẩn bị này nọ sao cho chú đáo còn cậu thì lúc nào cũng chỉ lo cho cái đêm tân hôn không thực hiện được đủ nghĩa vụ của mình.
Trước đây, trong thời gian hơn 1 năm yêu nhau, Lan nhiều lần muốn làm chuyện ấy nhưng không biết nên mở lời như nào cho phải, cô sợ nếu mình chủ động thì lại khiến bạn trai cho rằng mình hư hỏng, dễ dãi. Còn Khánh thì muốn chứng tỏ mình yêu Lan chân thành nên cũng không dám mở lời gì, sợ cô từ chối hay chê cậu dê này nọ.
Và rồi đêm tân hôn diễn ra không dễ như ăn kẹo như 2 đứa đã tưởng. Trước khi lâm trận, Lan cũng lựa chọn cho mình một bộ cánh thật nóng bỏng khiến Khánh cũng ngây ngất, bản năng cũng trỗi dậy. Bình thường Lan ăn mặc cá tính, rộng thùng thình nên Khánh không ngờ Lan sở hữu thân hình nóng bỏng như thế. Cậu còn đùa: “Biết em sexy thế này khéo 2 đứa vượt rào từ lâu rồi”.
Lan thì không ngần ngại thổ lộ cho Khánh là cô thích được anh hôn ở những đâu và anh nên hôn như thế nào, tay đặt ở đâu thì phù hợp. Khánh cứ thế răm rắp làm theo. Lan cảm thấy trong đêm tân hôn cô giống như cô giáo của Khánh vậy, chỉ anh từng bước, từng bước một.
Nhiều lúc nói hoài mà Khánh vẫn không làm được đúng như mình yêu cầu làm Lan đôi lúc chỉ muốn nổi cáu nhưng thấy được những giọt mồ hôi căng thẳng trên mặt Khánh khiến Lan dịu dần lại.
Trong đầu Khánh nghĩ sao trong mấy cái clip người ta làm dễ như ăn bánh tráng mà cậu cố gắng lắm cũng không thể cho vào được, toàn bị trượt. Người yêu cũ của Lan có kinh nghiệm nhiều rồi nên cô cứ thế mà hưởng thôi, trong những cuộc yêu với người cũ Lan gần như bị động hoàn toàn. Nên để đào tạo được Khánh cô cũng không biết mình nên làm sao cho phải.
Loay hoay một lúc chắc phải gần 2 tiếng mà mãi không thành công, Khánh gần như đuối hẳn và muốn đầu hàng hoàn toàn vì quá mệt. Biết Khánh mệt nên Lan quyết định cho Khánh nghỉ rồi gần sáng có thể thử lại.
Tuy nhiên, đến sáng gọi mãi mà Khánh không chịu dậy để thực hiện nốt chuyện dang dở hôm qua, nhất quyết đắp chăn ngáy khò khò khiến Lan tủi thân không chịu được, nằm khóc ròng và giận chồng không thể tả.
Lúc đấy cũng gần 9 giờ sáng rồi, mẹ chồng lên gõ cửa kêu xuống ăn sáng. Thấy mắt cô thâm quầng còn Khánh thì đang ngủ ngon lành lay hoài không dậy nên chắc mẹ chồng nghĩ hôm qua hai đứa phải vần nhau kỹ lắm đây, thấy bà cứ tủm tỉm mà Lan muốn độn thổ, lại vừa chỉ biết nhắm mắt kêu trời: Người ta lấy vợ còn trinh thấy tự hào mà sao tui lấy chồng còn trinh mà thấy khổ quá trời.
Theo Như Thủy (Dân Việt)
- Giữ chữ tín sau cú tông vỡ đuôi xe Lexus, tài xế quê Thanh Hoá được giảm tiền đền bù và trả góp "vô thời hạn" (10/10/26 22:22)
- Arsenal ngược dòng trong 8 phút, tìm lại mạch thắng (10/10/26 22:08)
- Bóc gỡ đường dây rửa tiền nghìn tỷ xuyên quốc gia: Giả mạo ngân hàng lừa tiền ở Nhật Bản, gom tài sản ảo "xóa dấu vết" tại Việt Nam (10/10/26 21:57)
- Người đẹp Tanzania trở thành Miss Grand International 2026, Emoura Phạm giành ngôi vị Á hậu 4 (10/10/26 21:41)
- MU, AC Milan, Inter Milan sang Việt Nam đá giao hữu (10/10/26 21:31)
- Vượt rào kiểm soát, mô hình AI của Anthropic gửi tin hoang báo án mạng tới cảnh sát Mỹ (10/10/26 20:57)
- Cristiano Ronaldo chính thức bị đình chỉ thi đấu vì tự ý bỏ tuyển (10/10/26 20:50)
- Chuyên gia cảnh báo: Các loại gia vị rất dễ dẫn tới bệnh gan (10/10/26 19:33)
- Nắng trên trời, nước ngập dưới đường ở TPHCM (10/10/26 19:20)
- Kết quả HAGL 3-0 Đà Nẵng: Đội bầu Đức chơi hay đến bất ngờ (10/10/26 19:10)