-
Xót xa những lời cầu cứu trong trận lũ lịch sử: "Nước đang dâng, nhà có 4 trẻ em, không còn đồ ăn…"
-
Sở Xây dựng Hà Nội xin lỗi người dân vì úng ngập
-
Sau cuộc đại sắp xếp các trường đại học: Cánh cổng vào đại học năm 2026 có hẹp lại?
-
Clip nước đổ ồ ạt từ giếng trời, hầm chung cư ở Hà Nội thành bể chứa khổng lồ
-
Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định làm Bí thư Ninh Bình
-
Mưa không kỷ lục như 2008, Hà Nội vì sao vẫn chìm trong nước?
-
Tiết lộ loạt đơn giáo viên "tố" đích danh nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế
-
Doãn Hải My khoe biệt thự chục tỷ mới vào ở, thường xuyên đưa bạn bè về tiệc tùng, mẹ chồng phản ứng ra sao?
-
VIDEO: Xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn
-
Ông Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
Tâm sự
03/05/2019 22:45Đi công tác 4 ngày về thấy nắp bồn cầu dựng đứng, tôi điếng người phát hiện ra sự thật khủng khiếp
Tôi làm nghề dịch vụ nên thường nghỉ khi mọi người chơi và chơi khi mọi người nghỉ. Chính vì thế, suốt dịp lễ vừa rồi ai nấy hí hửng đi du lịch, nghỉ dưỡng hay tụ họp thì tôi lại tưởng kiệt sức vì làm việc. Thật may, Nương – vợ tôi luôn thông cảm và giúp tôi lo chu toàn mọi việc lớn bé 2 bên gia đình. Nếu như có 1 điều khiến tôi ít hài lòng về vợ nhất, có lẽ là em chưa thể sinh cho tôi 1 cậu con trai.
Nhưng tôi không bao giờ nói ra điều đó, tôi đủ tâm lý để giữ kín trong lòng. Không chỉ thế, tôi còn vẫn thường xuyên nịnh vợ:
- Con nào mà chẳng là con, chồng thích con gái. Vợ đẻ thêm đi, làm đứa con gái nữa cho chồng.
Nương chỉ cười ngất, tát yêu vào mặt tôi:
- Ông cứ nói thế, chứ lúc đi siêu âm đứa 2 biết con gái ông chả ngắn tũn mặt ra à? Làm sao qua mặt được tôi.
- Ha ha, đùa, anh vẫn rất yêu quý con gái vì chúng là con, là máu mủ của mình. Nhưng đủ nếp đủ tẻ thì cũng vẫn hơn mà, em nhỉ.
- Em hiểu mà. Một thời gian nữa 2 con trưởng thành hơn, kinh tế khá khẩm hơn mình làm thằng cu nhé.

Đấy, chỉ những lúc vui vẻ thì tôi cũng tâm sự thật với vợ như thế chứ chưa bao giờ hạnh họe phải có con trai nối dõi hay gì. Tôi luôn tạo cho Nương sự thoải mái nhất có thể. Và bản thân tôi luôn là người cha có trách nhiệm. Trừ những lúc đi tour bận rộn, hầu hết thời gian tôi dành cho vợ con chứ hiếm khi bia bọt, rượu chè cùng bạn bè.
Thế nhưng, gần 10 năm bên nhau, thương yêu, chiều chuộng vợ con là thế tôi nào ngờ có ngày mình lại bị cắm sừng.
Sau khi đi công tác 4 ngày trong dịp lễ, tôi muốn tạo bất ngờ nên về nhà mà không báo trước. Nào ngờ, về tới thì cửa nhà đóng im ỉm, nhấn chuông không ai ra mở. Tôi mới tự lấy khóa đi vào nhà, quả nhiên 3 mẹ con đã đi chơi đâu đó.
Thay vì gọi điện thoại, tôi đi vào phòng ngủ và định chợp mắt 30 phút. Nhưng vừa bước vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ, tôi lập tức nhận thấy có sự khác biệt. Nắp bồn cầu được dựng đứng, mà thường khi có đàn ông trong nhà mới hay làm như vậy. Mọi thứ trong đây lại vẫn khá bừa bộn, không có vẻ gì giống là vợ tôi vừa lau dọn cả.
Ngẫm nghĩ thế nào, tôi mở nắp thùng rác. Rồi đập vào mắt tôi là một chiếc vỏ bao cao su bị lấp dưới những mảnh giấy trắng. Tôi điếng người. Lập tức rút điện thoại ra gọi cho vợ. Một lúc sau, cô ấy mới nghe và hơi rón rén:
- Ơ, anh đã về rồi à? Sao anh lại về giờ này? Không phải anh bảo mai mới về à?

Tôi nghe đã cảm thấy có chút gì đó không phải. Đáng lẽ vợ tôi phải tỏ ra vui mừng mới phải, đằng này… Quả nhiên cô ấy đang làm chuyện mờ ám sau lưng tôi:
- Em và con đang ở đâu? Anh tới đón nhé.
- Ơ, ơ không cần ạ. Em đưa con về liền.
Nói rồi, vợ tôi lập tức tắt máy. Hơn 1 tiếng sau, vợ và 2 con gái tôi tới nhà. Trong khi 2 đứa ôm lấy bố thì tôi lại thấy Nương có phần bối rối. Tôi cũng bình tĩnh, tiến tới ôm vợ, rồi hỏi:
- Trong mấy ngày anh vắng nhà thế nào? Em và con vui chứ? Có ai tới chơi không?
Nương đẩy tôi ra, ngước lên hỏi ngược:
- Ai tới chơi? Anh hỏi gì kì thế?
- Kì gì, anh muốn biết là em có hẹn bạn bè tới chơi không thôi mà. Vì anh thấy có chiếc bao cao su đã sử dụng ở trong thùng rác, nắp bồn cầu thì lại dựng đứng. 3 mẹ con ở nhà chắc không cần những thứ đó mà...
Nghe tôi nói tới đây, Nương lập tức òa khóc. Cô ấy kéo tôi vào phòng riêng rồi quỳ xuống van xin. Nương đã thú nhận rằng gặp lại tình cũ trong buổi họp lớp, cả hai có chút rượu nên không làm chủ được mình. Tôi giận điếng cả người. Giờ này tôi đang lang thang ở ngoài, tôi không biết phải làm sao nữa? Tôi nghĩ mình khó có thể tha thứ cho vợ.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)








- Ô tô bị hư hỏng do mưa bão: Bảo hiểm vật chất có thực sự là "cứu tinh"? (16:00)
- Xót xa những lời cầu cứu trong trận lũ lịch sử: "Nước đang dâng, nhà có 4 trẻ em, không còn đồ ăn…" (9 phút trước)
- Sở Xây dựng Hà Nội xin lỗi người dân vì úng ngập (13 phút trước)
- Cảnh "vỡ trận" chưa từng thấy ở các tiệm sửa xe Hà Nội sau mưa ngập (19 phút trước)
- Sự "điên rồ" của Dế Choắt (30 phút trước)
- Ukraine tuyên bố phá hủy hệ thống “huyền thoại” của Nga (33 phút trước)
- Sau cuộc đại sắp xếp các trường đại học: Cánh cổng vào đại học năm 2026 có hẹp lại? (41 phút trước)
- Phạt các sàn thương mại điện tử khi có hàng giả và hàng nhái để bảo vệ người tiêu dùng (43 phút trước)
- Điện Kremlin giải thích lý do ông Putin không dùng mạng xã hội (46 phút trước)
- Hà Nội ngày lụt lội: Cuốc bộ 10km về nhà, lội nước ngang hông cõng con tan trường lúc 19 giờ (48 phút trước)




