-
Chiến lược chọn ngành năm 2026: Đừng để tấm bằng đại học trở thành "tờ giấy thông hành" vô giá trị -
Hà Nội: Giá rửa xe bất ngờ tăng mạnh 30 - 40% -
Danh tính thanh niên đánh cụ bà phục vụ trong quán ăn khuya ở Gia Lai, đã có kết quả xác minh -
Hai nữ thủ khoa toàn quốc tốt nghiệp sớm loại Xuất sắc tại Trường ĐH Ngoại thương -
Sự thật vụ sản phụ bị chồng bạo hành ở Bệnh viện II Lâm Đồng, người phụ nữ nhận lỗi, nói rõ lý do -
10 đề xuất then chốt của Iran mở đường cho thỏa thuận chấm dứt xung đột -
Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng nhiệm kỳ mới -
Nam sinh lớp 7 ở Huế bị chủ quán tạp hóa đánh tới tấp vì không đủ tiền mua kem: Gia đình nạn nhân lên tiếng -
Phớt lờ lùm xùm thanh lý giày "kém vệ sinh", Á hậu Huyền My tiếp tục xả hàng giá chát khiến netizen bức xúc -
Thị trường vận tải dịp lễ 30/4 "nóng" từng giờ: Nhiều chặng bay giá chạm ngưỡng kịch trần, vé tàu khan hiếm
Tâm sự
25/08/2016 17:07Em bỏ tôi để yêu đồng nghiệp khi mới đi làm được một tháng
Em đi chung với một người đồng nghiệp nam, ôm anh ta rất tình cảm, tôi không thể tin vào mắt mình nữa, mọi thứ như sụp đổ.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Em đi làm được hơn một tháng thì chúng mình ít gặp nhau, lúc trước cứ cuối tuần là hai đứa gặp nhau hạnh phúc lắm. Tôi buồn vì thật sự yêu em rất nhiều, có thể thay đổi mọi thứ vì em. Em nhất định đòi chia tay tôi, tỏ thái độ lạnh nhạt, không nhắn tin hay gọi điện. Tôi cố gắng tìm gặp nhưng em toàn tránh mặt, nhìn bằng ánh mắt rất lạnh lùng. Tôi ngồi trước ngân hàng em để chờ đợi, mong được gặp thì thật không tin nổi vào mắt mình nữa. Em đi chung với một người đồng nghiệp nam, ôm anh ta rất tình cảm, tôi không thể tin vào mắt mình nữa, mọi thứ như sụp đổ.
Tôi nhắn tin hỏi thì em nói hết yêu rồi, đã tìm hiểu họ từ lâu, mong tôi đừng níu kéo, hãy để em được bên người đó. Tôi đau đến nỗi không còn muốn sống nữa, từ trước giờ chúng tôi hay giận nhau như vậy nhưng chưa bao giờ em có thái độ thế. Tôi tìm hiểu thì biết nhà anh ta rất giàu, nhà em luôn mong em có thể tìm được một người như vậy. Anh ta tiếp cận em khi chúng tôi đang yêu nhau, tìm cách giấu chìa khoá xe rồi làm anh hùng dắt xe đi sửa dùm em, giấu điện thoại em sau đó cố tình nhắn tin để chúng tôi gây sự và lại bên cạnh em ngọt nhạt to nhỏ và tỏ tình. Theo tôi thấy, anh ta rất có kinh nghiệm và có phần hơi ma mãnh. Mấy ngày nay không ngày nào mà tôi không nhớ em, đứng đợi em đi làm thì toàn thấy hai người đi chung, ôm nhau rất tình cảm.
Tôi thật sự không chịu nổi mỗi khi thấy như vậy, tim quặn đau nhưng thật sự thấy mình sai nên cố gắng níu lấy em. Thế mà em xoá toàn bộ hình ảnh từ trước giờ của hai người, không hề biết đó là kỷ niệm cũng như thứ quý giá của chúng tôi trong suốt thời gian yêu nhau. Tôi sợ em sẽ khổ khi ở bên một người ma mãnh và công tử nhà giàu đó.
Tôi sợ em sẽ gặp phải người không tốt rồi lại đau khổ. Giờ tôi có nên tiếp tục níu kéo em không hay cố quên em đi.
Theo Văn (Ngoisao.net)
- Chiến lược chọn ngành năm 2026: Đừng để tấm bằng đại học trở thành "tờ giấy thông hành" vô giá trị (9 phút trước)
- Cận cảnh UAV Ukraine tập kích tàu chiến Nga tại cảng Novorossiysk (14 phút trước)
- Hà Nội: Giá rửa xe bất ngờ tăng mạnh 30 - 40% (15 phút trước)
- Google phát lệnh khẩn cấp: Hàng tỷ người dùng Android cần cập nhật ngay để tránh bị "tê liệt" điện thoại (19 phút trước)
- Danh tính thanh niên đánh cụ bà phục vụ trong quán ăn khuya ở Gia Lai, đã có kết quả xác minh (21 phút trước)
- Đi chữa thoát vị đĩa đệm, tình cờ phát hiện "tử thần" trong ổ bụng (31 phút trước)
- Hai nữ thủ khoa toàn quốc tốt nghiệp sớm loại Xuất sắc tại Trường ĐH Ngoại thương (32 phút trước)
- Mỹ nhân "Gia đình là số 1" vướng nghi vấn hẹn hò với Jin (BTS) sau loạt bằng chứng khó chối cãi (39 phút trước)
- Giá dầu Mỹ lần đầu xuống dưới 100 USD/thùng sau thỏa thuận ngừng bắn với Iran (39 phút trước)
- Ông Trump chấp nhận ngừng bắn: Không còn lựa chọn tốt hơn (42 phút trước)
