-
Mưa lũ cuốn sập ngôi nhà 2 tầng ở Lai Châu, cập nhật tình hình 6 thành viên trong gia đình gặp nạn -
Vụ 140 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Quy trình coi thi "rất chặt", 62 người tham gia, lỗ hổng nằm ở đâu? -
Vì sao nhiều lãnh đạo xã ở Thanh Hóa mong muốn tiếp tục sáp nhập xã, phường? -
Nghị lực phi thường của cô học trò xứ Thanh: Tự học tiếng Trung tại nhà, xuất sắc giành cú đúp Thủ khoa -
Tin mới nhất về bão Ba Vì: Vẫn mạnh cấp siêu bão? Bão Ba Vì hiện đang ở đâu, dự báo đổi hướng di chuyển? -
Vụ phát hiện hộp sọ khi dọn cỏ vườn: Đã xác định được danh tính, nạn nhân mất tích gần 1 năm -
Phát hiện đồi cát ven biển bị khai thác trái phép, gần 900m³ cát của doanh nghiệp bị tạm giữ để xác minh -
Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát dấu hiệu bất thường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 -
Danh tính trung tá công an TP HCM mất tích trên sông vì ca nô bị lật, đã rõ nguồn cơn sự việc -
Ông Trump bất ngờ tuyên bố xung đột Nga Ukraine sắp kết thúc, Nga tiết lộ chi tiết chưa từng công bố
Tâm sự
05/09/2018 22:57Gia đình chồng liên tục nhòm ngó căn nhà 5 tỷ ba mẹ cho tôi

Tôi 26 tuổi, chồng 32 tuổi. Tôi kinh doanh tự do, anh làm IT. Anh có nhà riêng nên chúng tôi có cuộc sống khá thoải mái. Chúng tôi lấy nhau được một năm nhưng chưa có kế hoạch sinh con. Trước khi lấy chồng bố mẹ cho tôi đứng tên một căn nhà trị giá 5 tỷ, cái sai của tôi là để cho chồng biết chuyện này. Từ khi cưới đến giờ, mỗi khi có dịp gặp gỡ hai bên nội ngoại và họ hàng nhà chồng là họ cứ nói về tài sản của tôi. Có vài người tôi biết vì chồng tôi nói, số còn lại không hiểu tại sao họ biết; rồi kiểu như thay mặt bố mẹ tôi khuyên chúng tôi nên làm gì với số tài sản đó.
Chồng cũng thay tôi tính là sẽ làm gì với căn nhà đó. Trong khi đấy, gia đình tôi không hề đề cập hay nhòm ngó đến tài sản bên nhà chồng tôi, ngay cả anh cũng không hề nói cho tôi biết tài sản nhà anh sẽ cho cái gì hay như thế nào (anh còn có một người em). Tôi không hỏi chồng bất cứ điều gì về tài sản của nhà anh. Tuy rằng bố mẹ cho tôi căn nhà ấy nhưng tôi nghĩ mình chỉ đứng tên, không nghĩ sẽ bán hay làm gì, quyền vẫn là của bố mẹ tôi. Tôi phải làm như thế nào với bên gia đình chồng khi họ như thế? Nghĩ đến cảnh như vậy tôi bắt đầu chán. Mong được mọi người tư vấn.
Theo Hoài (VnExpress.net)
- World Cup 2026 và lời cảnh tỉnh cho những ông lớn: Hào quang quá khứ không còn đủ (14:28)
- Mưa lũ cuốn sập ngôi nhà 2 tầng ở Lai Châu, cập nhật tình hình 6 thành viên trong gia đình gặp nạn (14:18)
- Vụ 140 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Quy trình coi thi "rất chặt", 62 người tham gia, lỗ hổng nằm ở đâu? (14:13)
- Gần 1.000 tỷ đồng giúp cổ phiếu PNJ hãm đà lao dốc sau chuỗi giảm sàn (14:08)
- Samsung và Google đồng loạt đẩy sớm lịch ra mắt smartphone gập để chạy đua với Apple (14:08)
- Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 195 tỉ đồng tại Đắk Lắk (14:02)
- Vì sao nhiều lãnh đạo xã ở Thanh Hóa mong muốn tiếp tục sáp nhập xã, phường? (37 phút trước)
- Tình bạn 25 năm bền chặt: Trương Bá Chi bao trọn 18 suất chiếu ủng hộ phim mới của Châu Tinh Trì (38 phút trước)
- Thụy Sĩ lập cột mốc lịch sử, lần đầu vào tứ kết World Cup sau 72 năm (46 phút trước)
- Nghị lực phi thường của cô học trò xứ Thanh: Tự học tiếng Trung tại nhà, xuất sắc giành cú đúp Thủ khoa (48 phút trước)