-
Mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026 gồm những gì? Gợi ý chuẩn bị lễ vật đủ đầy theo phong tục ba miền -
Mua hợp đồng kỳ nghỉ 2 tỷ đồng, cụ bà ở Hà Nội bất ngờ được gọi lên nhận hoàn tiền -
Áp thấp xuất hiện ở Biển Đông: Cơ quan khí tượng liệt kê nhiều khu vực đối mặt dông lốc và sóng cao -
Vụ đánh người phụ nữ tại cửa hàng ở Nha Trang: Thiếu niên 17 tuổi xin lỗi, gia đình phản ứng ra sao? -
Sai lầm tai hại khi ngủ: Xối thẳng quạt vào mặt và cái giá phải trả bằng sức khỏe -
Toàn văn bản ký kết thỏa thuận 14 điểm của Mỹ và Iran, mở đường chấm dứt xung đột -
Mặc trang phục dân quân tự vệ chạy xe "bốc đầu", nam thanh niên bị phạt nặng và tịch thu phương tiện -
Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay, ngày 18/6 -
Samsung S26 Ultra sở hữu vũ khí "độc tôn": Màn hình chống nhìn trộm khó đối thủ nào địch lại -
Giá xe Volvo mới nhất tháng 6/2026: Dải sản phẩm từ Volvo EC40 đến XC90 có gì đáng chú ý
Tâm sự
04/02/2019 20:33Kẻ thứ ba hùng hổ tuyên chiến tôi vẫn phá lên cười nhưng khi cô ta đưa thứ này ra, tôi gục ngã hoàn toàn
Tôi là một người phụ nữ khá xinh và thành đạt. Chồng tôi cũng thành đạt không kém. Công việc bận rộn và những đợt công tác thường xuyên khiến chúng tôi quay cuồng trong danh vọng và ít có thời gian dành cho nhau.
Đã lâu lắm rồi, ngoài vấn đề về học hành của con, gần như chúng tôi không trao đổi nhiều chuyện, những cuộc vui lãng mạn gần như là biến mất. 3 năm rồi chúng tôi không kỷ niệm ngày cưới, không đi xem phim. Nếu có ngày nghỉ, vợ chồng tôi thường tranh thủ ở nhà và bù đắp cho con quãng thời gian xa bố mẹ.
Anh vẫn luôn nhẹ nhàng và đưa tiền về nhà ngày càng nhiều, không ăn diện, không giấu pass điện thoại. Vì vậy, tôi tin tưởng chồng chỉ bận rộn sự nghiệp chứ không có quan hệ trai gái bên ngoài.
Nhưng bỗng một ngày đẹp trời, có một cô gái xinh đẹp tầm 30 tuổi đến gõ cửa nhà tôi. Đúng hôm chồng tôi đi công tác. Cô ta đang mang bầu khá to, giọng điệu thì trơ trẽn khủng khiếp. Cô ta giới thiệu luôn từ cửa là tình yêu mới của chồng tôi, đã qua lại với nhau 2 năm nay, cô ta cần nói chuyện với tôi. Dù rất sốc, tôi vẫn đồng ý cho cô ta vào nhà vì muốn làm rõ mọi chuyện.
Không ngần ngại, cô ta nói thẳng: "Chị có thấy là gia đình chị rất lâu rồi không có tình cảm lãng mạn, hay đúng hơn là bao lâu rồi anh chị không gần gũi. Đấy là vì chồng chị không còn yêu chị. Anh ấy chán ngán người đàn bà chỉ biết công việc và con cái. Anh ấy cần một người chiều chuộng và làm mới đời sống tình dục. Chị ly hôn đi để giải thoát cho anh ấy. Con của chúng tôi cũng cần có cha để sống một cuộc đời trọn vẹn".
Tôi cười phá lên, kẻ thứ ba này cũng can đảm thật. Dù rất bực mình nhưng tôi vừa cười vừa nói: "Cô có chắc cái thai là của chồng tôi không? Đời sống tình dục không quyết định việc đàn ông bỏ vợ. Chúng tôi ngoài tình yêu còn có tình nghĩa 15 năm vợ chồng. Con cô cần cuộc đời trọn vẹn, con tôi không cần hả? Biến đi và đừng mơ chúng tôi ly hôn. Cứ đẻ con nếu cô thích".
Cô ta cười gằn và đưa ra một thứ khiến tôi gục ngã hoàn toàn, đấy là chiếc nhẫn cưới và đồng hồ kỷ niệm tôi đã tặng chồng khi chúng tôi vừa kết hôn. Khi anh lúng túng bảo làm mất hai thứ đồ quan trọng chỉ cách nhau một tháng, tôi đã động viên sẽ tặng anh đồng hồ khác. Còn nhẫn cưới, tôi cũng tháo ra đeo vào sợi dây chuyền vì nghĩ chúng tôi qua cái tuổi dùng nhẫn để chứng minh mình có gia đình.
"Đây là lời hứa của chồng chị với tôi. Anh ấy hứa sau chuyến công tác này sẽ yêu cầu chị ly hôn. Anh ấy sẵn sàng vứt bỏ kỷ vật của chị ở bên tôi. Còn nữa, từ khi tôi có bầu anh ấy đã thề không gần gũi chị nữa".
Tôi rơi nước mắt vì bất lực và bấm máy chồng tôi. Nhưng đáp lại tôi là hồi chuông vô vọng. Kẻ thứ ba ngồi trơ tráo trước mặt tôi cùng chờ đợi và sau cùng tôi nhận được một tin nhắn từ chồng tôi: "Xin lỗi em, anh đã bảo cô ấy đến gặp em vì anh không đủ can đảm đối mặt. Em hãy ký đơn ly hôn để giải thoát cho anh. Đơn cô ấy đã mang theo".
Tôi đuổi cô ta ra khỏi nhà, xé nát tờ đơn ly hôn và ném vào thùng rác. Đã 2 tuần chồng tôi không về nhà, cũng không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn. Kẻ phản bội hèn nhát ra đi không một lời từ biệt khiến tôi phát điên.
Giờ đây, con trai tôi vẫn đang vô tư ngồi cạnh tôi, tôi không thể ngủ được nhưng chưa dám nói với nó sự thật về người bố tuyệt vời của nó. Chưa bao giờ nó hết yêu bố. Cuộc hôn nhân đến ngày hôm nay là lỗi tại tôi hay anh ta? Tại sao anh ta không thể đối mặt với tôi? Hay kẻ thứ ba quỷ quyệt kia đã lấy cái thai ra để đe dọa anh ta không được trở về nhà?
Theo Helino
- World Cup phơi bày sự thật đáng báo động về Ronaldo (10:39)
- Mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026 gồm những gì? Gợi ý chuẩn bị lễ vật đủ đầy theo phong tục ba miền (10:29)
- Không quân Mỹ công bố danh tính tổ lái vụ máy bay B-52 rơi tại California (10:22)
- Sập bẫy "sở hữu kỳ nghỉ", NSND Minh Châu gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng vì mất trắng hàng trăm triệu (10:21)
- Thực hư thông tin mẹ đăng bài tố con trai bị ông bà nội bạo hành ở Đắk Lắk: Cơ quan công an chính thức vào cuộc (10:19)
- Mua hợp đồng kỳ nghỉ 2 tỷ đồng, cụ bà ở Hà Nội bất ngờ được gọi lên nhận hoàn tiền (10:06)
- Nhận định Thụy Sĩ vs Bosnia: Không có đường lui (10:03)
- Bức ảnh mâm cơm con trai gửi về từ quê khiến tôi nổi giận, nhưng sự thật phía sau lại khiến cả nhà phải nhìn lại mình (10:01)
- Nhịn ăn gián đoạn: "Con dao hai lưỡi" với người bệnh thận (1 giờ trước)
- Áp thấp xuất hiện ở Biển Đông: Cơ quan khí tượng liệt kê nhiều khu vực đối mặt dông lốc và sóng cao (1 giờ trước)