-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Tâm sự
28/04/2015 11:27Khốn khổ vì tình cũ đeo bám
Em năm nay 26 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm được vài năm. Công việc của em nhìn chung chưa có thu nhập cao nhưng tương đối ổn định. Em vẫn đang cố gắng, nỗ lực từng ngày để khẳng định bản thân mình và lập nghiệp. Điều khiến em buồn và mệt mỏi hiện nay không phải từ công việc mà từ chuyện tình cảm với người bạn gái cũ.
Suốt 4 năm đại học em và người ấy yêu nhau. Chúng em học cùng lớp đại học nên tình cảm dễ nảy sinh. Chúng em rất yêu nhau, cũng đã trao cho nhau tất cả. Em dự định sau khi ra trường sẽ cưới cô ấy làm vợ mặc dù ngay từ đầu khi yêu nhau em đã xác định hai đứa đến được với nhau cũng khá khó khăn vì quê hai đứa ở quá xa nhau. Tuy nhiên em không hề lo sợ điều đó.
Tốt nghiệp ra trường, em dự định sẽ tìm công việc tại thành phố và cả cô ấy nữa, như thế chúng em sẽ có cơ hội gần nhau. Khi có việc rồi em sẽ đưa cô ấy về ra mắt gia đình. Thế nhưng lúc đó không hiểu sao cô ấy nằng nặc đòi chia tay về quê để gần gặn gia đình, hơn nữa bố cô ấy đã xin việc cho cô ấy đâu vào đấy rồi. Em đã khóc và thuyết phục cô ấy ở lại vì chỉ có như thế hai đứa mới có thể gần nhưng cô ấy vẫn kiên quyết chia tay.
Em không trách chuyện cô ấy chia tay bởi vì em biết cô ấy có làm thế cũng chỉ vì hoàn cảnh, điều kiện không cho phép. Bố mẹ cô ấy cũng đã già, cần cô ấy ở bên, có thể vì thế mà cô ấy không dám lấy chồng xa dù rất yêu em. Trước quyết tâm của bạn gái, em đành chấp nhận và tôn trọng quyết định đó. Em có nói nếu thời gian tới cô ấy nghĩ lại thì có thể tìm em, biết đâu hai đứa có thể quay về bên nhau.
![]() |
Khốn khổ vì tình cũ đeo bám dù cho cô ấy sắp lấy chồng (Ảnh minh họa) |
Sau đó khoảng hơn 1 năm em nghe tin cô ấy đã nhận lời yêu một người, đợi sang năm được tuổi họ sẽ cưới. Em cũng mừng vì cuối cùng cô ấy cũng đã tìm được chốn nương tựa cuộc đời. Khi đó, em cũng bắt đầu làm quen với những cô gái mới để cho mình cơ hội. Thế nhưng người yêu cũ đã không để cho em yên.
Có người yêu mới rồi, thi thoảng cô ấy vẫn điện thoại cho em khóc lóc nói rằng nhớ và yêu em. Cô ấy nói có lấy người kia cũng chỉ là vì trách nhiệm, nghĩa vụ chứ không yêu thương gì. Em động viên cô ấy và khuyên nên trân trọng quyết định của chính mình, đừng làm khổ người đàn ông mà cô ấy chọn. Thế nhưng chỉ được vài tuần cô ấy lại điện thoại, thậm chí là chạy tới thành phố để tìm em.
Chúng em đã từng đi quá giới hạn khi còn yêu nhưng thực sự bây giờ cô ấy cứ lấn tới như vậy em không hề muốn chút nào. Thậm chí cô ấy còn nhiều lần tìm gặp cô gái em quen hiện tại (dù em chưa yêu) để phá bĩnh. Em không hiểu cô ấy muốn gì nữa nhưng em cũng thương vì nghĩ có lẽ cuộc hôn nhân sắp tới của cô ấy không phải vì tình yêu.
Em băn khoăn không biết nên ứng xử với cô ấy như thế nào. Em quá cả nể nên cô ấy càng làm quá. Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm (Em trai)
Trả lời
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang cảm thấy khó xử với người bạn gái cũ khi mà hai người đã chia tay nhưng cô ấy lại luôn làm phiền cuộc sống hiện tại của em. Em thương cô ấy nhưng lại cảm thấy khó chịu với những gì mà cô ấy đang làm, nó biến cuộc sống của em thêm rắc rối. Em không biết phải làm gì với người con gái mà em từng yêu.
Trước tiên, cần nói với em rằng, chuyện chia tay “trong hòa bình”, hai bên làm bạn của nhau là điều rất đáng hoan nghênh và khuyến khích. Tuy nhiên, khi đó sự tôn trọng đối phương là điều tuyệt đối cần phải thực hiện. Nó khác hoàn toàn với những gì mà cô bạn gái của của em đang làm. Bạn gái của em đang phá bĩnh, quấy rối và làm cho cuộc sống hiện tại của em bị rối loạn vì những cảm xúc nhất thời của cô ấy.
Chuyện chia tay em là do cô ấy quyết định, việc lựa chọn người mới để lấy làm chồng cũng là do cô ấy, chẳng có lí do gì em phải chịu trách nhiệm và bị làm phiền chỉ vì những cảm xúc của cô ấy. Em cần có thái độ rõ ràng, thẳng thắn để cô ấy hiểu, em và cô ấy bây giờ chỉ đơn thuần là hai người bạn. Cô ấy cứ điện thoại, nhắn tin nói nhớ em chẳng những không chứng tỏ được yêu em (bởi vì nếu yêu em cô ấy đã nỗ lực tới cùng để bên em chứ không phải đầu hàng ngay từ đầu khi chưa có khó khăn như vậy), mà còn bộc lộ cô ấy là người rất vô trách nhiệm với những quyết định của mình. Việc cô ấy có đau khổ hay không, hạnh phúc hay bất hạnh bên người yêu mới không phải là vấn đề của em mà là do cô ấy. Cô ấy cần tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình.
Chị nghĩ rằng trong trường hợp này em nên có thái độ rõ ràng, không cả nể. Em nên nói một lần cho rõ, rằng em không muốn bị làm phiền như vậy và cô ấy nên tập trung sống cho cuộc đời của mình. Em cũng vậy mà thôi. Em cần gặp gỡ, tìm hiểu những người con gái khác để tìm cho mình một người thực sự thuộc về em. Cô gái mà em đã từng yêu hoàn toàn không xứng đáng để em yêu và bị làm phiền đến như vậy.
Hi vọng em giải quyết được vấn đề của mình.








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




