-
Khoảnh khắc kinh hãi: Bánh xe tải "bay" qua dải phân cách cao tốc, đè nát SUV đang chạy -
Clip: Mải thể hiện tình cảm khi chờ đèn đỏ, nam thanh niên bất ngờ bị xe ba gác cán trúng chân -
Siêu bão Dolphin vẫn "không chịu hạ nhiệt", miền Bắc bước vào đợt mưa lớn -
Vụ bé trai 3 tuổi hôn mê sau buổi học can thiệp ở Thanh Hóa: Cô giáo làm gì khi xảy ra sự việc? -
Ceuta trở thành tâm điểm khủng hoảng di cư, Tây Ban Nha phải điều quân đội bảo vệ biên giới -
Đề xuất làn trái trên cao tốc chỉ để vượt: Chạy đúng tốc độ tối đa vẫn phải nhường đường? -
Mazda3 "độc chiếm" ngai vàng, tiếp tục nới rộng khoảng cách với Honda Civic và Hyundai Elantra -
Top điện thoại chơi game tốt nhất 2026: iPhone và Samsung dẫn đầu, nhiều mẫu giá rẻ góp mặt -
Những hành vi khiến tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định mới -
Indonesia thắng Timor Leste, vươn lên dẫn đầu bảng A, gia tăng áp lực cho tuyển Việt Nam
Tâm sự
24/09/2015 17:52Lo sợ gã người yêu cũ phá tan hạnh phúc
Hiện tại em đang rất lo sợ và bị khủng hoảng tinh thần vì lời đe dọa của tình cũ. Em không biết phải làm sao. Nếu cứ như thế này, em sợ mình sẽ phát điên lên mất. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên để em giải thoát được bi kịch này.
Trước đây, khi còn là sinh viên, em đã từng yêu và sống thử với một bạn trai cùng lớp. Ngày đó em còn trẻ, bồng bột, cứ nghĩ tình yêu là tất cả nên cũng không chín chắn trong hành động. Chuyện bọn em ở chung không nhiều người biết. Em cứ nghĩ sau này hai đứa ra trường, có công việc rồi bọn em sẽ cưới nhau.
Nhưng thực tế khác xa với những gì em tưởng tượng. Sống với nhau được khoảng 4 tháng, em và bạn đó có quá nhiều mâu thuẫn nên em đã chuyển ra ngoài ở. Đấy là quyết định của em, bạn ấy níu kéo những không được. Phải mất một thời gian dài em mới dứt khoát được với bạn đó.
Khi em ra trường, đi làm và quen chồng sắp cưới của em bây giờ, em đã nghĩ mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Anh ấy tốt, làm cùng công ty với em, tính tình hiền lành và thương em nhiều lắm. Em không dám thú nhận với anh chuyện quá khứ vì em nghĩ dù sao nó cũng qua rồi. Em sợ nói ra anh sẽ không chấp nhận và bỏ rơi em.
![]() |
| Em không dám thú nhận với anh chuyện quá khứ vì em nghĩ dù sao nó cũng qua rồi. Em sợ nói ra anh sẽ không chấp nhận và bỏ rơi em. (Ảnh minh họa) |
1 tháng qua em sống trong đau khổ và dằn vặt. Ngày nào em cũng sợ . Em gần như bị stress về việc này. Giờ em phải làm sao hả chị? Em có nên nói với chồng sắp cưới của mình không hay tìm mọi cách ngăn chặn tình cũ của em đợi đám cưới diễn ra xong rồi tính? Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi trước lời đe dọa của người tình cũ. Em đang hạnh phúc với tình yêu hiện tại nhưng người cũ muốn cản ngăn. Em không biết làm cách nào để cứu vãn tình thế này.
Chị nghĩ rằng, trong hoàn cảnh này, không có cách nào khác là em nên thành thật với chồng sắp cưới. Em khó có thể che giấu được anh ấy và sẽ càng tệ hại hơn nếu như để người bạn trai cũ của em là người thông báo cho anh ấy mọi chuyện. Để kiểm soát tình hình, tốt nhất em nên thành thật.
Câu chuyện năm xưa là một sự thật em không thể nào xóa bỏ được. Và rất khó để che giấu việc em đã từng chung sống với tình cũ dù cho điều đó không quá nhiều người biết đi chăng nữa. Vả lại giờ đây, tình cũ của em đang đe dọa như vậy thì chi bằng em hãy tự mình nói ra tất cả. Sự thẳng thắn và chân thành của em sẽ được đánh giá cao và dễ tha thứ hơn.
Hãy lựa thời điểm càng sớm càng tốt để thú nhận với chồng sắp cưới của em về chuyện quá khứ. Em cần để anh ấy hiểu được rằng em thực sự hối hận và đấy là những bồng bột của tuổi trẻ. Khi em chủ động nói ra, anh ấy có thời gian để suy ngẫm và dễ chấp nhận chuyện này hơn. Còn nếu em càng cố che giấu và người cũ của em tung hê tất cả, anh ấy chẳng những bị sốc mà còn cảm thấy xấu hổ vì bị làm cho bẽ mặt.
Chị tin rằng chỉ cần em chân thành, chứng minh tình yêu của mình cho chồng sắp cưới hiểu, anh ấy sẽ dễ bao dung và chấp nhận em hơn. Có thể sẽ phải mất một khoảng thời gian nhất định để anh ấy quên được việc này nhưng dẫu sao cũng vẫn cần phải thẳng thắn. Còn nếu như anh ấy không thể bỏ qua, âu đó cũng là cái giá mà em phải trả cho những lầm lỡ của mình, dù rằng đó là một cái giá không hề rẻ. Nhưng cuộc sống luôn chứa đựng những bất ngờ và chỉ cần em sống tốt, không ngừng cố gắng em sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình.
- Vụ Vạn Thịnh Phát: Trái chủ đã được chi trả hơn 12.358 tỷ đồng sau 10 đợt thanh toán (1 giờ trước)
- Yêu 4 năm tưởng sắp về chung một nhà, cô gái rơi vào bế tắc vì quá khứ gia đình bạn trai (1 giờ trước)
- Arsenal sắp chiêu mộ tiền vệ gần 80 triệu euro (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam nghi phạm giật túi xách, kéo lê nạn nhân giữa đường ở TP HCM (1 giờ trước)
- Phi công Malaysia bị bắt tại Indonesia, hành lý chứa hơn 70.000 viên thuốc lắc (2 giờ trước)
- Con trai cưới vợ vẫn gửi mẹ 30 triệu đồng mỗi tháng nhưng quyết định của bà sau đó khiến ai cũng xúc động (2 giờ trước)
- Siêu bão Dolphin vẫn "không chịu hạ nhiệt", miền Bắc bước vào đợt mưa lớn (2 giờ trước)
- Thư Đan Nguyễn bất ngờ xóa bài tố cáo chồng cũ (2 giờ trước)
- Ba con giáp giàu có nhất tháng 7 âm cần chú ý điều gì? (2 giờ trước)
- Bộ Công an triệt xóa đường dây cá độ bóng đá, lô đề trực tuyến hoạt động liên tỉnh (2 giờ trước)
