-
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo -
Hà Nội tiếp tục là nơi "đắt đỏ" nhất Việt Nam, bất ngờ với địa phương có chi phí rẻ nhất -
Rơi từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên thoát nạn thần kỳ -
Cảm động hình ảnh công an sơ cứu và bán giúp 500 tờ vé số cho người phụ nữ ngất xỉu bên đường -
Hà Nội bác bỏ thông tin miễn phí xe buýt cho toàn bộ người dân
Tâm sự
13/07/2017 16:32Lời thú nhận của một cô gái yêu người đàn ông đã có vợ
Tôi luôn tự nhắc mình nhớ rằng anh ấy đã là người đàn ông có vợ. Tôi yêu anh ấy nhưng không còn cách nào khác, tôi đành phải giấu kín tình cảm đó.
Buổi tối hôm ấy, chúng tôi đã nói, cười vô cùng vui vẻ. Mọi người đều có một khoảng thời gian tuyệt vời và tôi thực sự ấn tượng với người đàn ông đó. Anh ấy rất biết cách nói chuyện và có khả năng biến một cuộc đối thoại chán ngắt thành câu chuyện hài hước, thú vị.
Vài tháng sau, những người có mặt tại buổi tiệc sinh nhật đã gặp lại nhau. Kể từ đó, tôi và anh đã trở thành bạn bè. Chúng tôi đã có nhiều buổi gặp gỡ, đi chơi vui vẻ cùng cả nhóm bạn.
![]() |
| Anh ấy rất biết cách nói chuyện và có khả năng biến một cuộc đối thoại chán ngắt thành câu chuyện hài hước, thú vị. (Ảnh minh họa) |
Quen được những người bạn mới, cứ ngỡ cuộc sống của tôi sẽ có thêm nhiều điều thú vị. Nhưng khi ấy tôi lại rơi vào những tháng ngày u tối khi phải chia tay với bạn trai. Tôi đã nghĩ rằng sau 4 năm yêu nhau, chúng tôi có thể tiến tới hôn nhân. Nhưng không, anh ta lừa dối tôi và có quan hệ không đứng đắn với một cô gái khác.
Trái tim tôi tan nát. Tôi hạn chế đi gặp bạn bè và chỉ thích giam mình trong nhà. Tôi muốn ở một mình và lặng lẽ rơi nước mắt. Và rồi anh ấy đã đến và giúp tôi vượt qua nỗi buồn. Anh ấy đưa tôi đi xem phim, kể những câu chuyện làm tôi vười. Lúc đó, tôi vẫn chỉ coi anh là một người bạn.
Nhờ sự quan tâm của anh, trái tim tổn thương vì tình yêu của tôi đã dần hồi phục. Tôi đã lấy lại nụ cười và cảm thấy yêu cuộc đời hơn. Nhưng chính thời điểm đó, tôi hay tin rằng anh ấy đang có tình cảm với một cô gái trong nhóm bạn chơi cùng của chúng tôi.
Họ đang hẹn hò với nhau. Thậm chí, anh ấy còn có kế hoạch kết hôn. Điều đó làm tôi buồn một chút bởi tôi sợ mình sẽ mất đi một người bạn, người đã giúp tôi tin rằng việc khóc lóc đau khổ về một chàng trai lừa dối mình là một điều không nên có.
Cảm xúc của tôi ngày càng khác lạ. Tôi không biết từ bao giờ mình lại có tình cảm với anh ấy. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Khi tôi nhận ra tình cảm thực sự của mình thì anh ấy lại tuyên bố kết hôn. Người cùng anh ấy trao lời thề hẹn ước đương nhiên không phải là tôi.
![]() |
| Cảm xúc của tôi ngày càng khác lạ. Tôi không biết từ bao giờ mình lại có tình cảm với anh ấy. (Ảnh minh họa) |
Tôi cũng quen biết người yêu của anh. Cô ấy là một người phụ nữ tốt. Tôi không muốn lún quá sâu vào mối quan hệ này nên tôi bắt đầu hạn chế gặp mặt nói chuyện với anh. Tiếng cười của anh, sự dí dỏm của anh... tôi sẽ quên tất cả.
Họ tổ chức đám cưới vào năm ngoái. Tôi không thể không tham dự bởi họ đều được coi là bạn của tôi. Và ngay trong đám cưới, anh ấy lại một lần nữa làm trái tim tôi quặn đau.
Anh ấy có uống rượu và tiến tới chỗ tôi. Khi đó tôi đang đứng lẻ bóng một mình. Anh ấy nói rằng : “Anh đã từng ước em không phải mất nhiều thời gian như vậy để quên đi người yêu cũ. Chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian...”.
Nghe được những lời đó, tôi chỉ muốn chạy trốn thật nhanh. Tôi muốn anh ấy có cảm xúc với tôi... nhưng tôi không muốn trở thành người thứ ba phá hoại hôn nhân của anh ấy.
Từ sau buổi tối hôn lễ đó, tôi không dám nói chuyện với anh ấy nữa mặc dù tôi vẫn nhắn tin và gặp gỡ vợ anh ấy thường xuyên. Tôi luôn tự nhắc mình nhớ rằng anh ấy đã là người đàn ông có vợ. Tôi yêu anh ấy nhưng không còn cách nào khác, tôi đành phải giấu kín tình cảm đó.
Theo Trâm Anh (Khampha.vn)
- Giá xăng leo thang, tài xế công nghệ chi hàng chục triệu, xếp hàng chờ đổi xe điện vì một lý do (17:14)
- Shark Bình lộ chuyện "rửa tiền" cho Mr Pips, câu trả lời mạnh mẽ của Phương Oanh gây chú ý (1 giờ trước)
- Chủ xe Hyundai cần chú ý: Palisade 2026 tiếp tục bị triệu hồi hơn 47.000 xe vì lỗi dây an toàn (1 giờ trước)
- Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân (1 giờ trước)
- Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường (1 giờ trước)
- Mỹ sẽ giải cứu phi công bị bắn rơi ở Iran như thế nào? (1 giờ trước)
- Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro (1 giờ trước)
- Ford Territory "giảm không phanh" chỉ còn hơn 700 triệu đồng khiến Mazda CX-5 "toát mồ hôi hột" (2 giờ trước)
- Clip: Phi cơ đâm thẳng vào nhà hàng, 4 người tử nạn (2 giờ trước)

