Tâm sự

Mang bầu mà tôi vẫn bị chồng đánh đập

Gần đây, anh thay đổi chóng mặt, không còn như trước nữa, không đi làm suốt ngày chơi game, tụ tập bạn bè nhậu say xỉn xong đi karaoke tay vịn.

Gần đây, anh thay đổi chóng mặt, không còn như trước nữa, không đi làm suốt ngày chơi game, tụ tập bạn bè nhậu say xỉn xong đi karaoke tay vịn.

mang-bau-ma-toi-van-bi-chong-danh-dap

Ảnh minh họa

Gần đây, anh thay đổi chóng mặt, không còn như trước nữa, không đi làm suốt ngày chơi game, tụ tập bạn bè nhậu say xỉn xong đi karaoke tay vịn. Về nhà tôi nói gì là anh không nghe, khuyên thế nào anh vẫn vậy, thậm chí còn đánh tôi phải nhập viện. Tôi bỏ về trên nhà mẹ đẻ ở vài hôm anh lại lên xin lỗi rồi đón về. Vì thương con và còn yêu chồng nên tôi tha thứ, anh được đà lấn tới, giờ đi cả đêm không về. Anh còn vũ phu nữa, động cái là đánh đập tôi. Tôi không biết phải làm thế nào nữa, bản thân thấy quá mệt mỏi.

Theo Hải (Ngoisao.net)