Em đi chơi về muộn, bị phát hiện. Tôi lập tức bị nhận những lời không hay từ mẹ em, rồi bị cho là dụ dỗ con gái người ta.
Em đi chơi về muộn, bị phát hiện. Tôi lập tức bị nhận những lời không hay từ mẹ em, rồi bị cho là dụ dỗ con gái người ta.
 

Ảnh minh họa

 
Trong một lần giận nhau, tôi thật thà nói cho em biết mình đang sống trọ cùng phòng với đứa cháu gái cùng tuổi, họ xa. Điều này đã làm em khó chịu và giận càng thêm giận, nói năng không hay khiến tôi rất buồn. Tôi đem chuyện kể với cháu, không ngờ lúc tôi ngủ cháu đã giả danh tôi nhắn tin với em. Hết chuyện này đến chuyện kia, tôi bối rối không biết nên làm gì cho em hiểu.

Em đem chuyện này kể cho mẹ nghe, mẹ không cho phép tôi yêu em nữa. Mẹ em cảm thấy bị xúc phạm vì những tin nhắn của cháu tôi. Sau một tuần, tôi đã giải thích, làm lành với em nhưng không thể giải thích với mẹ em. Từ đó chúng tôi luôn bị cấm, tôi bị mẹ em ghét và ăn chửi rất nhiều, mẹ em còn dọa sẽ giết tôi nếu còn qua lại với em. Chúng tôi yêu nhau giấu diếm nhưng không thể nào qua khỏi mẹ em. Tôi cũng biết điều này nhưng vẫn chưa tìm được cách giải quyết hợp lý.

Vừa rồi, em lén ra thăm tôi, về nhà muộn nên bị phát hiện. Ngay lập tức tôi bị gọi điện và nhận những lời không hay từ mẹ em, rồi bị cho rằng mình dụ dỗ con gái người ta. Giờ tôi rất lo cho em, không biết mai sau chúng tôi sẽ ra sao khi mẹ em đã quả quyết không cho tôi bước chân vào gia đình em nữa. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi có nên rời xa em không? Thực lòng tôi rất yêu em.
 
>> Đừng bao giờ để tôi thấy cô ngoại tình thêm một lần nữa
 
Theo Hoàng (Ngoisao.net)