-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Tâm sự
26/03/2018 09:10Mẹ bạn trai âm thầm tìm con dâu khác vì chê tôi yếu
Tôi và anh mới hẹn hò chính thức được 3 tháng. Tôi là một cô gái có ngoại hình bình thường, công việc ổn định. Anh là quân nhân chuyên nghiệp xa nhà. Mọi việc diễn ra bình thường, tôi cũng đã qua nhà anh theo lời mời của gia đình, không ai ngăn cản chuyện của chúng tôi. Nhưng sáng qua, cô bạn gái thân gửi cho tôi hình chụp một đoạn tin nhắn giữa mẹ anh và cô ấy, hỏi cô ấy có muốn làm con dâu bác không và khẳng định tôi và bạn trai chỉ là bạn bè. Bạn tôi hỏi lý do thì bác ấy nói do sức khỏe tôi yếu.
Tôi thấy buồn, bạn trai nói không biết việc này và xin lỗi tôi. Mẹ anh ấy đang điều trị ung thư. Tôi muốn chấm dứt vì thấy không thể hạnh phúc nếu vướng bận một điều gì. Nhưng người thân khuyên tôi hãy để xem cách cư xử của bạn trai ra sao đã. Tôi nên làm thế nào? Xin chuyên gia và bạn đọc cho tôi một lời khuyên.

Huệ
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Huệ,
Câu chuyện của bạn có 4 đối tượng là gia đình bạn trai, cô bạn gái thân, bạn và bạn trai. Về mặt gia đình bạn trai, không ai ngăn cản chuyện của các bạn. Bạn hãy ngẫm lại toàn bộ từ ánh mắt, tình cảm đến sự đối xử để xem mình có chủ quan không, nếu không thấy gì đáng nghi thì đây là điều đáng tin cậy.
Về phía cô bạn gái thân của bạn, tại sao cô ấy lại có thể trao đổi với mẹ người yêu bạn? Bạn không cho tôi thông tin về mối liên hệ này nên rất khó để phân tích một cách đầy đủ, chính xác.
Còn bạn trai bạn nói không biết việc này và xin lỗi cho thấy anh ta là người đàng hoàng và “không biết việc này” là chính xác. Bạn nên gần gũi với anh ấy vừa đủ, thể hiện sự tôn trọng và sẵn sàng chia tay nếu anh ấy đến với người kia, nhưng nhớ chỉ là thể hiện bề ngoài, còn bạn vẫn nên cố gắng giúp đỡ, chăm sóc cho mẹ anh ấy khi bà đang bệnh tật.
Bạn là người khá cá tính khi muốn chấm dứt nếu vướng bận điều gì. Người thân khuyên bạn nên để xem cách cư xử của bạn trai trước đã, cho thấy những người này rất tốt nhưng lại thụ động. Tại sao phải chờ mà không tìm cách vượt lên những cản trở. Tình yêu không tự đến mà là sự nỗ lực từ cả 2 phía.
Bạn hãy nói với bạn trai “chúng ta quen nhau là quý rồi, còn đến được với nhau hay không lại là chuyện khác. Em chỉ mong anh làm tròn nghĩa vụ quân nhân, lo giúp mẹ đang bệnh, nếu giúp được gì em sẽ hết lòng cố gắng”. Bạn cứ xem như bạn gái thân nói thật, không nói ra vào thêm bớt, giữ khoảng cách đẹp. Đặc biệt không nên cho bạn gái biết việc bạn nói với bạn trai thế nào, bạn cũng không cần gặp anh ta sau khi nói chuyện và nếu có thời gian thì tranh thủ đến thăm mẹ anh ta. Khi đến chỉ nói bác cho cháu được đến thăm bác và cũng không cần nói cho bạn trai cũng như bạn gái thân biết. Lúc đến thăm bạn nên mua chút quà dành cho người ốm. Bạn cứ yên lặng theo cách của mình và quý mến gia đình bạn trai chứ không phải riêng anh ta, rồi cái gì đến sẽ đến.
Chúc bạn khéo léo.
Theo PV (VnExpress.net)








- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (08/08/25 21:55)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (08/08/25 21:45)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (08/08/25 21:35)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (08/08/25 21:29)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (08/08/25 21:20)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (08/08/25 21:10)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (08/08/25 20:40)




