Tâm sự

Mẹ tiết lộ bí mật 40 năm trời giấu kín

40 năm qua tôi luôn ý thức được mình là trẻ mồ côi cha, rằng cha đã mất từ ngày tôi sinh. Giờ mẹ mong muốn là tôi phải tìm ra được người cha đó.

 

40 năm qua tôi luôn ý thức được mình là trẻ mồ côi cha, rằng cha đã mất từ ngày tôi sinh. Giờ mẹ mong muốn là tôi phải tìm ra được người cha đó.

me-tiet-lo-bi-mat-40-nam-troi-giau-kin

Ảnh minh họa

Trong những năm tháng loạn lạc này mẹ tôi có gánh hàng bán trong câu lạc bộ căn cứ Lai Khê và họ quen biết nhau, khi biết mang thai tôi là lúc ông phải trở về. Cũng lúc này ông tiết lộ mình đã có gia đình nên bà đã giấu kín chuyện này để rồi bặt tin sau tháng 4/1975, rồi âm thầm nuôi tôi cũng như giấu kín về người cha này đến giờ. Tôi cũng không rõ nguyện vọng cuối đời bà có phải muốn gặp lại ông hay không? Hay chỉ là muốn tôi biết mặt cha mình, một người cha không hề hay có sự tồn tại của tôi? Giờ ông có còn trên đời này nữa không? Tôi không biết phải tìm ông như thế nào và bắt đầu từ đâu, chỉ biết tâm sự lên đây để các độc giả có biết chút thông tin hay ý kiến nào giúp tìm ra ông, dù ông còn hay mất trước khi tôi rời khỏi quê hương . Xin cám ơn các độc giả.
 

Theo Bình (Ngoisao.net)