Tâm sự
13/10/2017 09:14Mới cưới chồng đã đay nghiến tôi dễ dãi trong quá khứ
Anh nói tôi là loại không ra gì, chỉ trích tôi vì dễ dãi nên mới bị người yêu cũ lợi dụng đi quá giới hạn.
Ảnh minh họa |
Chúng tôi đến với nhau tình cờ qua mạng xã hội, tìm hiểu rồi đi đến quyết định cưới nhau. Ngày bắt đầu nghiêm túc yêu anh, tôi không muốn giấu điều gì nhưng sợ nói ra anh lại không chấp nhận yêu thương tôi. Đã quen nhau qua mạng xã hội thì làm sao trước anh tôi lại không quen người nào được chứ, nhưng tôi không dám nói vì sợ anh đánh giá tôi không đứng đắn, dễ dãi.
Trước khi cưới nhau tôi đã chia sẻ thật lòng rằng từng yêu và quá giới hạn với người cũ, anh chấp nhận và đồng ý cưới tôi. Cưới nhau được 2 tháng anh bắt đầu tò mò quá khứ của tôi, vào điện thoại tìm tất cả tin nhắn trên mạng xã hội để xem tôi như thế nào. Tôi thừa nhận trước khi quen anh tôi đã nói chuyện với rất nhiều người và gặp cũng không phải là ít, nhiều người không hề có ý gì tốt đẹp nhưng tôi vẫn nói chuyện vì thấy mình không sa ngã, không hùa theo nói bậy bạ thì có lý gì không được nói. Nhưng đọc được những câu chuyện tôi đã nói với họ, anh đay nghiến nói tôi là loại không ra gì, chỉ trích tôi vì dễ dãi nên mới bị người yêu cũ lợi dụng quá giới hạn, liệu tôi có chắc mình giữ bình tĩnh với những người đã nói chuyện hay cũng đi nhà nghỉ liên tục, cũng bừa bãi với tất cả?
Tôi đã giải thích, nhận sai lầm ở quá khứ, anh vẫn không hề tin tưởng tôi, lại cho rằng tôi nói dối. Tôi yêu anh nên muốn giấu anh quá khứ, nó không đẹp đẽ gì mà đi kể hết ra, để vợ chồng khó chịu với nhau. Anh tìm lại và biết được rồi luôn nói tôi dối trá, dễ dãi, luôn tự nhận anh không hề ghen. Giờ tôi không biết phải làm gì, lúc nào về nhà cũng căng thẳng rồi lại nghe anh nói về những chuyện đó với giọng bực tức hằn học nhau. Anh còn nói sẽ đem hết chuyện quá khứ của tôi kể cho mẹ và anh trai tôi biết, xem họ nghĩ gì và có thể chấp nhận được tôi hay không. Giờ tôi rất sợ và hoang mang, tôi trong mắt gia đình là người con ngoan, biết phấn đấu và được hàng xóm khen ngợi, tôi sợ khi anh kể cho gia đình biết mọi người sẽ thất vọng và coi tôi là đứa hư hỏng. Xin cho tôi lời khuyên, tôi không biết mình phải làm gì trong chuyện này, mặc dù từ lúc yêu và lấy nhau tôi luôn một lòng lo cho anh, lo cho tương lai của chúng tôi.
Độc giả Ngọc
Theo VnExpress.net
Tin cùng chuyên mục








-
Diện mạo mới của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sau nhiều năm bỏ hoang (20/07)
-
Cú hích lớn cho thị trường xe máy điện (20/07)
-
Thí sinh lo bất công giữa điểm các tổ hợp xét tuyển, Bộ GD-ĐT nói gì? (20/07)
-
Hành trình triệt xóa băng nhóm xã hội đen núp bóng doanh nhân do "Ý ẻng" cầm đầu (20/07)
-
Vụ lật tàu trên Vịnh Hạ Long: Thuyền viên duy nhất sống sót kể lại phút sinh tử (20/07)
-
Hugo Ekitike tiến gần Liverpool với giá chuyển nhượng kỷ lục (20/07)
-
Văn Mai Hương hoãn phát hành MV, Han Sara quyên góp vì bão Wipha (20/07)
-
Người phụ nữ 39 tuổi chỉ nặng 25kg, gầy trơ xương vì giảm cân quá đà (20/07)
-
Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, đẩy nhanh điều tra vụ chìm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
Barcelona "giải cứu" Marcus Rashford, Man United thoát gánh nợ lương sao bị hắt hủi (20/07)
Bài đọc nhiều




