Tâm sự

Mỗi lần vợ chồng tôi cãi vã là bố mẹ chồng đều nói lỗi tại tôi

Tôi thấy mình không sống nổi ở nhà chồng nữa, có điều con tôi bé quá, giờ vợ chồng tan vỡ, con tôi sẽ không có ba.

Tôi 30 tuổi, chồng 32 tuổi, chúng tôi có một bé gái gần 2 tuổi. Tôi và anh quen nhau 4 năm, cưới nhau được 5 năm, giữa vợ chồng có nhiều sóng gió. Hôm qua chồng hứa sẽ chở mẹ con tôi đi sắm đồ nhưng đến chiều do anh đi nhậu nên không đi được. Lúc anh về, bé con đang ngủ, anh mở cửa mạnh làm bé giật mình. Tôi nói chồng mở nhẹ thôi, vợ chồng lời qua tiếng lại và anh ra ngoài. Được 15 phút anh lại mở cửa mạnh làm bé giật mình và dậy luôn. Tôi tức nên lại nói anh.

Mỗi lần vợ chồng tôi cãi vã là bố mẹ chồng đều nói lỗi tại tôi
Ảnh minh họa.

Mẹ chồng nghe vậy liền nói tôi kiếm chuyện mỗi khi chồng đi nhậu về, tôi tức quá nên lên tiếng. Cha mẹ chồng thấy thế cùng chửi tôi, chồng cũng chửi cùng và lôi cả các chuyện khác ra chê bai tôi như làm biếng, không chăm con cái... Mỗi lần vợ chồng tôi cãi vã là bố mẹ chồng đổ hết lên đầu tôi, do tôi tất cả. Tôi buồn, khóc nhiều lắm, tâm sự với mẹ ruột cho nhẹ lòng thì chồng bảo cái gì cũng mách mẹ. Tôi thấy mình không sống nổi ở nhà chồng nữa, có điều con tôi bé quá, giờ vợ chồng tan vỡ, con tôi sẽ không có ba, tôi không muốn con thiếu tình thương. Tôi phải làm sao đây, chồng tôi chỉ nghe lời cha mẹ, không bao giờ bảo vệ tôi trước những gì cha mẹ nói. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Theo Hằng (Ngoisao.net)