-
5 ô tô va chạm liên hoàn, cao tốc ùn tắc nghiêm trọng
-
Diễn biến mới nhất vụ "xây nhà nhầm" trên đất người khác ở Hải Phòng
-
Đuôi siêu bão Ragasa quét lên Nam bộ, TP.HCM nguy cơ mưa lớn kết hợp triều cường
-
Cô gái tố tài xế taxi sàm sỡ trên xe ở Ninh Bình
-
Ô tô lùi đổ trụ xăng ở Hà Nội: Nhân viên kể phút thoát khỏi ngọn lửa dữ dội
-
Nữ sinh mất tích bí ẩn, đồ vật cá nhân được phát hiện tại nhiều nơi ở Hà Nội
-
Tại sao người Việt "ăn nóng" còn người phương Tây chuộng "lạnh"?
-
Tìm tài xế xe bán tải chạy xe kiểu "ông trời con" ở TP HCM
-
Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max: "Mọi người giàu, hay có chỗ mua rẻ mình không biết nhỉ?"
-
Thử ngay: Ngồi thế này 10 phút mỗi ngày, gan thận khỏe lên trông thấy
Tâm sự
26/09/2017 15:21Mới mang thai tôi lại phát hiện chồng ngoại tình
Tôi đã nghĩ đến cái chết, rằng chết sẽ chấm dứt mọi chuyện, có điều như thế lại quá tội cho ba mẹ tôi.
Vì quá yêu và đặc biệt tin tưởng chồng nên tôi chưa hề ngờ anh như thế. Vô tình điện thoại tôi lưu tin nhắn chát của anh, mọi thứ bắt đầu từ đó. Anh nhắn tin qua lại với người yêu cũ (lúc chưa cưới tôi có nghi ngờ và hỏi thì anh bảo chỉ là bạn bè, tôi ngu ngốc tin là như vậy). Tôi cũng không hề biết trong thời gian yêu nhau anh còn có thêm cô ấy, một cô bé ở cùng khu vực với anh. Hai người họ nhắn tin với nhau rất tình cảm. Rồi chồng tôi nói rằng bây giờ anh mới nhận ra là yêu ai. 2 người họ nói sẽ không bao giờ quên nhau được, thường xuyên nhắn tin, chụp ảnh gửi cho nhau xem, nói rằng tình yêu họ bỏ đi thật là đau.
Rồi biết tôi đọc được tin nhắn họ còn nói lập trang cá nhân mới để liên lạc với nhau. Tôi cố an ủi bản thân rằng đó chỉ là quá khứ nhưng lại càng không chấp nhận được khi anh nói đi ngủ là lúc 2 người họ lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Con tôi chỉ mới tượng hình trong bụng mẹ thôi. Tôi đã khóc, khóc quá nhiều dù biết rằng như thế sẽ ảnh hưởng đến con. Tôi không thể nào ngừng khóc, ngừng suy nghĩ. Tôi phải làm gì bây giờ, không muốn con mình sinh ra không có ba, nhưng tôi lại không thể chấp nhận được chuyện chồng không dành tình cảm cho mình. Có khi tôi đã nghĩ đến cái chết, nghĩ rằng chết sẽ chấm dứt mọi chuyện, có điều như thế lại quá tội cho ba mẹ tôi. Tôi mệt mỏi quá. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để biết nên làm gì bây giờ?
Độc giả Hiền
Theo VnExpress.net








- Chủ tịch xã Thứ hoang mang khi nhà báo nhắc tới sai phạm mỏ đá (16:29)
- 5 ô tô va chạm liên hoàn, cao tốc ùn tắc nghiêm trọng (16:22)
- Siêu bão Ragasa đe dọa nhấn chìm vùng ven biển Philippines (16:20)
- Á hậu Việt lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Nhân trắc học hoàn hảo, style dát toàn đồ hiệu sang chảnh hết nấc (16:17)
- Diễn biến mới nhất vụ "xây nhà nhầm" trên đất người khác ở Hải Phòng (16:13)
- Đề xuất giảm mức nộp tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm (16:07)
- Phát hiện bé trai 2 tuổi sống sót nhiều ngày bên thi thể mẹ (16:04)
- Đuôi siêu bão Ragasa quét lên Nam bộ, TP.HCM nguy cơ mưa lớn kết hợp triều cường (41 phút trước)
- Mitsubishi Xpander 2025 ra mắt, thêm tiện nghi, vẫn thiếu một thứ quan trọng (44 phút trước)
- Dấu hiệu lạ của Midu sau hơn 1 năm kết hôn với chồng thiếu gia (45 phút trước)




