Tâm sự

Một năm rồi tôi vẫn sống trong sự dày vò vì bỏ thai

Mỗi lần nghĩ về bé là tôi lại khóc, ngay lúc này đây nước mắt tôi cũng tuôn rơi không ngừng. 

Mỗi lần nghĩ về bé là tôi lại khóc, ngay lúc này đây nước mắt tôi cũng tuôn rơi không ngừng. 

Image result for Một năm rồi tôi vẫn sống trong sự dày vò vì bỏ thai

Dù có bất kỳ lý do nào đi nữa thì tôi vẫn là một người mẹ không ra gì. Bây giờ tôi viết những dòng này ra đây mong được những lời khuyên của mọi người, làm cách nào để cho tâm hồn mình thanh thản? Tôi kết hôn được 5 năm và có một bé trai 4 tuổi. Sau đó tôi luôn kế hoạch bằng cách đặt vòng nhưng chẳng hiểu sao khi bé được 2 tuổi tôi lại dính bầu. Lúc đó tôi rất hoang mang, một phần vì chưa muốn có bé tiếp do kinh tế không cho phép. Ông xã cũng e dè, không phản đối nhưng cũng không quyết liệt để giữ lại, bên nội cũng sợ chúng tôi lo cho con không được nên khuyên chúng tôi bỏ thai. Bác sĩ nói vì đang có vòng trong đó nên cũng hơi nguy hiểm, làm tôi không đủ tự tin để giữ bé lại.

Giờ đây sự việc đã xảy ra được một năm rồi nhưng tôi không thể nào quên được việc mình đã làm. Mỗi lần nghĩ về bé là tôi lại khóc, ngay lúc này đây nước mắt tôi cũng tuôn rơi không ngừng. Tôi theo đạo Công giáo, có nghe bên Phật giáo nói là mình nên cúng cầu siêu cho bé. Không biết bạn nào trải qua việc này rồi cho tôi xin lời khuyên được không? Xin nói thêm, thai nhi được 8 tuần tuổi tôi đã đi bỏ.

Độc giả Khuyên
Theo VnExpress.net