-
Một phòng thi ở Nghệ An bị tố có 13 điểm 10 Toán: Hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD ĐT tỉnh vào cuộc -
Miền Bắc đón đợt mưa cực lớn từ hôm nay, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ hình thành bão -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân -
Lật canô ở Phú Quốc, 15 người tử vong -
Chỉ vì 5 câu kể tội chồng trên mạng, nàng dâu không ngờ phải dự cuộc họp gia đình ngay trong đêm -
Việt Nam lập cột mốc mới tại Olympic Vật lý quốc tế với 4 HCV, lần đầu góp mặt trong top 7 thế giới -
Vụ bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành: Chỉ đạo khẩn từ Sở Y tế TP.HCM -
Vụ nghi tiêu cực thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Phú Thọ: Công an bác bỏ tin đồn, thủ phạm phải xin lỗi -
Bộ Giáo dục và Đào tạo có 2 tân Thứ trưởng -
3 đại học ở Việt Nam được định hướng trở thành đại học tinh hoa vào năm 2030: 2 trường ở Hà Nội
Tâm sự
18/01/2017 22:20Một phút yếu lòng khi thấy bộ đồ lót nữ trong tủ chồng, tôi đã gây ra lỗi không thể cứu vãn
Cả một bầu trời tối đen trước mặt, cố trấn tĩnh, tôi lục lọi mọi thứ trong phòng. Mùi nước hoa còn vương trên áo mới thay ra của anh, thỏi son lạ rơi dưới gầm giường, bộ đồ lót…
Trước khi tổ chức lễ cưới một tuần, tôi phát hiện ra anh vừa yêu tôi vừa hẹn hò với cô gái khác. Cô gái ấy lại chính là người yêu của bạn anh. Khi được hỏi, anh không chối cãi mà thú nhận. Anh bảo bạn anh bỏ rơi cô ấy, vì thương hoàn cảnh nên anh gần gũi an ủi chứ không có ý định gì sâu xa. Anh hứa hẹn sẽ không để tôi buồn lần nữa. Lần đầu tôi tin anh.
Cưới nhau được một năm mà vợ chồng tôi vẫn chưa có em bé. Anh vẫn động viên tôi kiên nhẫn rồi trời không phụ lòng người. Anh bảo thời gian tới anh cũng cần tập trung cho công việc, sự nghiệp. Sau đó anh được cử đi học đào tạo tại Đà Nẵng 6 tháng. Tôi chuẩn bị hành trang cho anh lên đường mà không hề hay biết anh lại tiếp tục lừa dối tôi. Suốt nửa năm trời ngày nào anh cũng gọi điện hỏi han, quan tâm, nhớ vợ yêu vợ vậy mà…
![]() |
| Cuộc hôn nhân của tôi và anh là kết quả từ tình yêu gượng ép. (Ảnh minh họa) |
Ngày anh về, tôi vẫn cơm nước chu đáo đón chào anh. Tối đến tôi mang toàn bộ bằng chứng mà tôi thu thập được chứng minh anh ngoại tình đặt trước mặt anh. Anh nhìn danh sách cuộc gọi dài hàng mấy gang tay, ảnh chụp những lần thân mật… Anh lặng im không nói gì cũng không giải thích, lầm lũi đi khỏi nhà.
Sáng hôm sau tôi nhận được bức thư anh để lại. Anh nói anh rất yêu tôi, rằng anh ngoại tình vì "công việc", đó là con gái của sếp và cũng là thầy giáo cũ của anh, anh xin lỗi tôi vì những phút yếu lòng, rằng anh vẫn yêu tôi, lại mong tôi tha thứ, anh xấu hổ không dám về nhà đến khi tôi cho phép. Lần thứ hai tôi lại tin anh.
1 năm nữa trôi qua, chồng tôi đã lên trưởng phòng, căn nhà vẫn vắng tiếng trẻ con, cuộc sống của chúng tôi vẫn yên bình và êm ả. Một ngày cuối năm tôi nhận được lệnh phải đi công tác vùng cao 1 tuần. Anh chuẩn bị cho tôi chu đáo từ cái bàn chải đánh răng đến cái lược chải đầu. Giá như mà tôi nhận ra được bộ mặt thật của con người ấy, giá mà tôi không đồng ý đi Tây Bắc, chuyến đi định mệnh thay đổi cuộc đời tôi.
Xong việc sớm nên tôi về trước dự định 2 ngày, điện thoại mất sóng nên tôi cũng không kịp báo anh. Ngày tôi về, anh ra bến xe đón, tự tay đi chợ nấu mấy món tôi thích ăn, không khí những ngày giáp Tết thật là ấm áp. Cơm nước xong xuôi tôi lên phòng xếp hành lý vào tủ quần áo, bất chợt một thứ kinh khủng đập vào mắt: đồ lót phụ nữ và đó không phải là của tôi. Cả một bầu trời tối đen trước mặt, cố trấn tĩnh, tôi lục lọi mọi thứ trong phòng.
![]() |
| Thật là tàn nhẫn, anh lăng nhăng ngoại tình với người đàn bà khác chưa đủ hay sao? (Ảnh minh họa) |
Thật là tàn nhẫn, anh lăng nhăng ngoại tình với người đàn bà khác chưa đủ hay sao mà còn dẫn họ về chính căn phòng hằng đêm vợ chồng đầu ấp tay gối. Mùi nước hoa còn vương trên áo mới thay ra của anh, thỏi son lạ rơi dưới gầm giường, bộ đồ lót…toàn bộ viễn cảnh của hai kẻ phản bội hiện ra trước mặt tôi, nhơ nhuốc và bẩn thỉu.
Quá giận dữ và thất vọng, tôi lao ra khỏi nhà, mặc kệ chồng tôi còn đang ngạc nhiên dưới bếp. Lang thang trên đường, tôi gặp Nam, một cậu em đồng nghiệp cũng là đàn em khóa dưới trong trường đại học của tôi. Cậu ấy cũng có tâm sự buồn, 2 chị em dù không ai hiểu câu chuyện của ai nhưng khả năng uống rượu thì rất tâm đầu ý hợp. Đêm hôm đó tôi không về nhà.
Giờ đây, ngay lúc này, tôi phải đối mặt với những sự thật tàn nhẫn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy khó khăn hơn lúc này bởi chính bản thân tôi cũng đã phản bội chồng. Tôi không có tư cách để nói anh chuyện anh ngoại tình nữa. Hai chúng tôi chắc không thể quay về làm một đôi vợ chồng như bình thường nữa. Nhưng bỏ nhau thì biết nói sao với hai bên gia đình. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Lan Hương (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)
- Louis Phạm có động thái đáng chú ý khi bị réo tên liên tục, tiết lộ sự cố đang gặp phải (23:03)
- HLV Scaloni dập tắt tin đồn FIFA "dọn đường" cho Argentina: "Năm 2026 rồi, công nghệ không biết nói dối!" (1 giờ trước)
- Trương Bá Chi thiếu máu nghiêm trọng nhưng vẫn lao lực, sức khỏe báo động ở tuổi 46 (2 giờ trước)
- Apple chính thức khởi kiện OpenAI vì cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Chập điện thiêu rụi hệ thống làm mát, gần 10.000 con gà đến ngày xuất bán chết ngạt trong chuồng (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Kiên quyết thu hồi các dự án cụm công nghiệp "treo" và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu (2 giờ trước)
- Thảm kịch lật canô tại Phú Quốc: Thủ tướng ra công điện chỉ đạo khẩn (2 giờ trước)
- Tân Lãnh tụ Tối cao Iran thề trả thù cho người cha quá cố (2 giờ trước)
- Nợ công nước Mỹ áp sát ranh giới đỏ 40.000 tỷ USD (3 giờ trước)
- NASA ráo riết săn lùng tình nguyện viên cho sứ mệnh "Sao Hỏa": Thử thách sống cô độc một năm đổi lấy tấm vé lịch sử (3 giờ trước)

