-
Bắt tạm giam bà Hoàng Hường
-
Đề xuất "xóa sổ" tên bão Bualoi
-
Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó với bão số 11
-
Tình trạng của NS Hoài Linh tại đền thờ 100 tỷ trong ngày giỗ Tổ sân khấu
-
Bé gái 17 tháng tuổi tử vong thương tâm sau khi ngã vào nồi sữa nóng trong bếp trường học
-
Truy nã hot girl Ly “Meo” sinh năm 2001
-
Bộ Tài chính: Chính sách thuế với bất động sản chưa có gì thay đổi
-
Nhà chung cư: Bài học ở tầng 27 rồi chuyển xuống tầng 3 - Đừng để “view đẹp” lừa bạn
-
Kịch tính bầu cử: Nhật Bản sắp có nữ thủ tướng đầu tiên hoặc thủ tướng trẻ nhất
-
Những chiếc xe có màn lội nước ấn tượng ở trận ngập lụt Hà Nội
Tâm sự
02/03/2017 21:53Muốn cưới nhau nhưng chúng tôi luôn lo sợ vợ anh trả thù
![]() |
Ảnh minh họa - Nguồn Internet |
Cũng xin nói thêm, vợ anh là người ghen tuông đến mức cực đoan, đó là một trong những lý do anh phải ly thân vợ hơn 4 năm nay. Bên cạnh đó, tính tình hai người không hợp nhau, chị ấy hung hăng, không biết kiềm chế cảm xúc. Mỗi khi có việc gì không vừa lòng là chị nổi giận đùng đùng, gây gổ lớn tiếng, đập phá đồ đạc. Họ có 2 người con gái đều đã có chồng và có cuộc sống riêng. Chị ấy cũng sống tại thành phố nơi chúng tôi đang sống. Vì chị quá đáng nên sau một lần mâu thuẫn cãi nhau, anh đã bỏ nhà đi ra ngoài thuê phòng trọ ở một mình, cắt liên lạc với vợ. Anh ra đi không mang theo tài sản gì và theo những gì anh tâm sự với tôi là nếu ly hôn anh cũng sẽ nhường nhà cửa, tài sản cho vợ con, chỉ mong thoát khỏi chị ấy.
Tôi và anh quen nhau sau khi anh bỏ nhà được 2 năm. Khi anh bỏ nhà đi, vợ phát hiện, gọi điện thoại năn nỉ anh về không được, nói nặng lời, khủng bố tin nhắn, cuối cùng sau nhiều lần không có kết quả chị ấy nói sẽ nộp đơn ly hôn. Vì vậy, anh hy vọng và chờ đợi chị làm điều đó, vậy mà hơn 4 năm nay chị vẫn không làm. Giờ chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều và thống nhất: anh sẽ nộp đơn xin ly hôn đơn phương để kết hôn với tôi. Điều lo sợ là sau khi ly hôn, chị ấy sẽ tìm nơi ở và phá hoại cuộc sống của chúng tôi bất cứ lúc nào (tôi không biết họ sẽ làm gì nhưng có thể là thuê giang hồ chém, đánh đập). Chị từng nhắn tin đe dọa chồng: “Cho dù ông có đi lên rừng xuống biển cũng không thoát khỏi tay tôi”. Vì vậy mà anh vẫn cứ do dự chưa nộp đơn ly hôn. Trong khi chúng tôi không có nhiều tiền để thuê vệ sĩ. Tâm trạng tôi thật rối bời, chúng tôi yêu nhau rất nhiều, thế nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện tương lai lại không dám nghĩ. Các bạn nghĩ chúng tôi phải làm như thế nào để tránh bị ám hại? Rất mong bạn nào có nhiều kinh nghiệm hãy cho tôi xin lời khuyên, tư vấn. Xin cám ơn rất nhiều.
Theo Thi (VnExpress.net)








- Bắt tạm giam bà Hoàng Hường (7 phút trước)
- Đề xuất "xóa sổ" tên bão Bualoi (13 phút trước)
- Khởi tố chủ tài khoản Lãng tử Tây Bắc chiếm đoạt tiền từ thiện (28 phút trước)
- Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó với bão số 11 (35 phút trước)
- Tình trạng của NS Hoài Linh tại đền thờ 100 tỷ trong ngày giỗ Tổ sân khấu (46 phút trước)
- Bí mật đen tối đằng sau nghề livestream ở Indonesia (50 phút trước)
- Bé gái 17 tháng tuổi tử vong thương tâm sau khi ngã vào nồi sữa nóng trong bếp trường học (1 giờ trước)
- Thomas Tuchel bất ngờ loại ngôi sao đắt giá khỏi tuyển Anh (1 giờ trước)
- Cục CSGT công bố 1 phường có số người vi phạm nồng độ cồn cao nhất cả nước (1 giờ trước)
- Vụ 3 người trong gia đình tử vong: Kẻ bịt mặt cầm súng rời khỏi hiện trường (1 giờ trước)




