-
Cảnh sát dùng flycam trinh sát từ trên cao trong vụ cháy lớn tại quán bar ở Hà Nội -
Phó Chủ tịch Quốc hội: Dân khốn khổ vì quy hoạch "treo" suốt 20 năm -
Hà Nội chốt tăng phí sử dụng tạm thời vỉa hè lòng đường -
Hiện trường kinh hoàng vụ cháy quán bar Volume Club ở Hà Nội: Công trình biến dạng, khói đen bao trùm khu vực -
Cận cảnh đàn cá heo xuất hiện ở Đồ Sơn, Hải Phòng, có cả cá heo hồng quý hiếm, tín hiệu đáng mừng -
Án mạng kinh hoàng từ khói bếp nướng: Cặp vợ chồng gốc Việt đối mặt cáo buộc sát hại nhà làm phim -
Quốc gia Nam Mỹ báo động đỏ vì Hantavirus khi tỷ lệ tử vong tăng vọt, nguy cơ lây lan cao -
Chồng lo lắng khi vợ cho hàng xóm mới quen vay 50 triệu sau vài tuần thân thiết -
Nam ca sĩ Việt vướng ồn ào tin nhắn nhạy cảm với trai trẻ, chính chủ lập tức lên tiếng -
Cay đắng cảnh mẹ già nằm liệt giường, con cái bỏ việc về chăm nhưng chỉ để "canh" gia sản
Tâm sự
06/06/2017 15:22Năm thì mười họa vợ mới cho tôi làm chuyện ấy
Tôi có hỏi thăm sau những lần bị vợ từ chối thì cô ấy nói do không có hứng.
![]() |
Tôi sinh năm 1968, tóc đã bạc nửa đầu, không hút thuốc, cà phê, cờ bạc, rượu chè, trai gái. Vợ nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi kinh doanh tại nhà, kinh tế ổn định, công việc nhà không có áp lực, tôi cũng hay phụ giúp việc nhà như rửa chén, phơi đồ, lau nhà, đổ rác, sửa chữa về điện nước. Vì ngủ không chịu được máy lạnh nên tôi để phòng máy lạnh cho ba mẹ con ngủ, bản thân dọn nhà kho và vào đó ngủ một mình từ khi có đứa con thứ 2 (giờ cháu đã 14 tuổi).
Khoảng một năm gần đây việc chăn gối của hai vợ chồng bị bỏ bê, khoảng một tuần tôi có nhu cầu nhưng vợ thì không, cả tháng trời mới làm một lần, đến nay ngày càng thưa. Khi quan hệ thì vợ tôi rất cuồng nhiệt và nói rất thích. Tối tối khi đóng cửa hàng tôi tắm rửa sạch sẽ, vào phòng ôm vợ nằm xem tivi nhưng vợ không thích với lý do có con ở đó. Tôi rủ qua phòng tôi nhưng 5 thì 10 họa vợ mới đồng ý. Tôi có hỏi thăm sau những lần bị vợ từ chối thì cô ấy nói do không có hứng. Lâu lâu có bạn bè mời tôi đi karaoke cao cấp, vào đó gặp các tiếp viên trẻ đẹp kêu anh ngọt ngào nhưng sao tôi không thấy có cảm xúc. Bây giờ cứ khoảng nửa tháng tôi bị mộng tinh, sáng dậy đem ga gối đi giặt. Vợ còn trêu tôi rằng: "Đêm qua anh đái dầm à"? Đúng là trên đời này không có gì hoàn hảo. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Độc giả Kiên
Theo VnExpress.net
- Kẻ đâm thiếu niên 17 tuổi tử vong trong quán cà phê cũng chưa được 18 tuổi, lời khai hé lộ nguồn cơn (15:15)
- Truyền thông xứ Kim chi thích thú khi HLV Kim Sang-sik tái ngộ đội bóng quê hương (15:09)
- Bắt giữ đối tường cầm dao truy đuổi hàng xóm vì mở loa to hát karaoke bị công an nhắc nhở (15:04)
- Diễn viên Bảo Ngọc chính thức lên tiếng về tin đồn "bị cấm diễn" (22 phút trước)
- Cảnh sát dùng flycam trinh sát từ trên cao trong vụ cháy lớn tại quán bar ở Hà Nội (22 phút trước)
- Thảm kịch kinh hoàng tại Texas: Phát hiện 6 thi thể trong toa tàu hàng gần biên giới (26 phút trước)
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Dân khốn khổ vì quy hoạch "treo" suốt 20 năm (32 phút trước)
- Bắt giữ đối tượng vung dao chém 4 hàng xóm thương vong, có cả trẻ em (40 phút trước)
- Siết xét duyệt nhà ở xã hội: Mỗi người chỉ được đăng ký một dự án cùng thời điểm (48 phút trước)
- Máy bay chở gần 300 người bốc cháy khi vừa chạm đất tại Nepal (54 phút trước)
