-
Thiếu nữ 14 tuổi ở TP.HCM rời nhà lúc nửa đêm nghi do áp lực học tập đã được tìm thấy an toàn -
Thảm họa động đất kép tại Venezuela: Lo ngại số thương vong vượt mốc 1.000 người -
Vụ chó Poodle bị đá chết ở Hải Phòng: Chủ nuôi suy sụp, 1 câu nói của thủ phạm càng làm MXH dậy sóng -
Hà Nội "nóng chảy nhựa" vượt 50°C: Giải mã nguyên nhân, dự báo thời gian chấm dứt nắng nóng? -
Gần một thập kỷ thắc mắc vì chồng né tránh nhà ngoại, người vợ sững sờ khi biết nguyên nhân thật sự -
Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt trên sông Nhật Lệ, làm rõ danh tính? -
Danh tính người phụ nữ thản nhiên lắc vòng giữa đường ray tàu hỏa vừa bị xử phạt -
Camera vụ shipper túm tóc, đánh nữ khách hàng giữa phố ở Hà Nội vì bị cho chờ gần 30 phút giữa trời nắng -
Chi hơn 50 triệu đưa gia đình đi Phú Quốc, người vợ nhận trái đắng vì chồng chỉ mải "ăn ngủ" cùng World Cup -
Vingroup thắng tuyệt đối trong vụ kiện ở Đức, Huệ Như tái phạm sẽ nhận án phạt cực nặng
Tâm sự
19/05/2016 18:16Ngày cưới, tôi phải đi từ chuồng heo vào nhà chồng
Khi yêu được 2 năm thì chồng tôi phải vào Sài Gòn công tác. Trong chuyến đi này, anh phản bội tôi mà qua lại với một cô bé sinh viên năm 2. Bạn tôi tình cờ thấy được họ chở nhau đi ăn, nhìn rất tình tứ. Cô ấy gọi cho tôi. Ngay hôm sau, tôi bắt xe vào nơi anh làm. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ giữa hai đứa.
Anh thề thốt là chỉ chở đi chơi thôi chứ chưa có tiến triển gì. Anh vẫn rất yêu tôi, chỉ là yêu xa, thiếu thốn tình cảm nên mới hành động như thế. Khi về, tôi cũng đến gặp mẹ anh và khóc. Bà vừa mắng anh vừa khuyên tôi một hồi, rồi bày cho tôi một kế hiểm để giữ anh. “Thằng Kha đào hoa lắm. Mà bác thì bác quý cháu nhất. Thôi thì thế này, cháu thả đi. Chỉ cần cháu có bầu, ngay lập tức bác sẽ đem trầu cau tới nhà rước hai mẹ con cháu về thôi. Lúc đó thì chẳng sợ thằng con bác lăng nhăng nữa.”
Mới đầu nghe mẹ anh nói, tôi cũng sững người. Nhưng ngẫm lại thấy đúng. Chồng tôi khi đó đẹp trai, cao to, lại có tiền nên nhiều cô gái theo là tất nhiên. Kèm theo đó lại không có tôi bên cạnh nên dễ sa ngã. Suy đi nghĩ lại, tôi lại vào TP HCM một lần nữa. Trong lần này, tôi có bầu thật. Lúc này, tôi đã 27 tuổi còn anh đã 30 rồi.
![]() |
| Suy đi nghĩ lại, tôi lại vào TP HCM một lần nữa. Trong lần này, tôi có bầu thật. (Ảnh minh họa) |
Khi biết tin tôi có bầu, chồng tôi ngay lập tức bay về Quy Nhơn gặp tôi. Sau đó vài ngày, gia đình anh đi coi thầy để bàn chuyện cưới xin. Mẹ chồng tương lai còn gọi cho tôi, bà khen tôi làm rất tốt, như thế này thì chồng tôi có mà chạy đằng trời.
Vậy mà, khi làm lễ đính hôn, cuộc nói chuyện giữa gia đình hai bên khiến tôi và gia đình tôi sững sốt. Mẹ anh bảo khi coi thầy, tuổi hai đứa rất khắc nhau. Để trở thành dâu con trong nhà, tôi cũng không được lạy bàn thờ tổ tiên ông bà.
Không chỉ vậy, tôi còn có bầu trước nên không thể đường đường chính chính mà vào nhà được. Tôi phải đi qua ngõ sau vào chuồng heo, rồi dẫm phân heo cho dính giày. Sau đó mới đi vào nhà. Đó là cách hóa giải những xung khắc sau này. Mẹ chồng tương lai còn nói bà đã mua sẵn một con heo nhỏ, làm một cái chuồng nhỏ để ngày cưới tôi đi qua trước khi vào nhà.
Tôi nghe mà không thốt lên được lời nào. Làm như vậy, tôi còn mặt mũi nào mà làm lễ, mà vui cười trong ngày trọng đại của mình được. Không chỉ vậy, bố mẹ tôi cùng họ nhà gái cũng bị mất mặt, xấu hổ.
![]() |
| Làm như vậy, tôi còn mặt mũi nào mà làm lễ, mà vui cười trong ngày trọng đại của mình được. (Ảnh minh họa) |
Hồi giờ, tôi chưa từng nghe chuyện khắc tuổi phải dẫm phân heo trước khi bước vào nhà. Bố tôi xót con nên cũng không đồng ý. Ông lên tiếng phản bác lại, nói rằng có thể đi vào bằng ngõ sau nhưng không chấp nhận chuyện vào chuồng và dẫm phân heo. Ông nói ông sống mấy chục năm, chưa từng nghe chuyện nào như vậy. Vả lại, thời đại này rồi, không phải việc gì cũng nhất nhất nghe theo mấy ông thầy. Rồi thì dẫm phân làm sao có thể làm lễ được…
Vì chuyện này mà hai bên gia đình nói qua lại gần hai tiếng đồng hồ. Tới khi dọn tiệc, nhà trai cũng tỏ vẻ ấm ức nên ăn cho có rồi kéo nhau đi về. Gia đình tôi cũng lắc đầu chán nản.
Đêm hôm đó, tôi nói chuyện với chồng sắp cưới. Tôi không đồng ý chuyện dẫm phân heo gì đó. Nhưng anh chỉ chốt một câu: “Mẹ anh nói nếu không nghe theo thì không cưới hỏi gì nữa hết”. Tôi điếng người và nhận ra chồng tương lai mình đúng là hèn nhát, bám váy mẹ.
Giờ tôi muốn hủy cưới, nhưng đã đặt thiệp, cũng đã đính hôn xong xuôi. Hơn cả là tôi đang mang cốt nhục trong người. Giờ tôi nên làm thế nào để mẹ chồng thay đổi suy nghĩ đây mọi người?
Theo D.T.H (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)
- Cảnh báo: Ăn vải sai cách dễ dẫn đến "hội chứng litchi" nguy hiểm, đặc biệt với trẻ nhỏ (24 phút trước)
- Thủ khoa kép khối chuyên Hà Nội và hành trình học ngoại ngữ từ sự kiên trì đặc biệt (42 phút trước)
- Thiếu nữ 14 tuổi ở TP.HCM rời nhà lúc nửa đêm nghi do áp lực học tập đã được tìm thấy an toàn (48 phút trước)
- Một thập kỷ sau Brexit: Nước Anh được và mất gì sau cuộc chia tay lịch sử? (48 phút trước)
- Bị khui chuyện sửa thư mời Đại học Columbia, Hoa hậu Bảo Ngọc bất ngờ được loạt bạn học cũ nói thẳng tính cách ngoài đời (1 giờ trước)
- Vụ chó Poodle bị đá chết ở Hải Phòng: Chủ nuôi suy sụp, 1 câu nói của thủ phạm càng làm MXH dậy sóng (1 giờ trước)
- Hà Nội "nóng chảy nhựa" vượt 50°C: Giải mã nguyên nhân, dự báo thời gian chấm dứt nắng nóng? (1 giờ trước)
- Thảm họa động đất kép tại Venezuela: Lo ngại số thương vong vượt mốc 1.000 người (1 giờ trước)
- Tiến trình 2nm và bài toán linh kiện: Galaxy S27 Ultra đứng trước lựa chọn tăng giá "sốc" hoặc kìm hãm sức mạnh (1 giờ trước)
- Hàn Quốc thất bại trước Nam Phi, cục diện bảng A World Cup 2026 đảo chiều kịch tính (1 giờ trước)

