-
Từ Hà Nội đến miền Trung, tia cực tím ở mức cực nguy hiểm -
Bộ Công thương khẳng định thị trường sẵn sàng đón nhận xăng sinh học E10 từ 1/6 -
Hai sát thủ ngoại quốc đã lên kế hoạch gây án tại TP HCM như thế nào? -
Thực hư chuyện Lý Liên Kiệt lấy tim của võ tăng Thiếu Lâm mới 20 tuổi để kéo dài sự sống -
Tử vi thứ 3 ngày 26/5/2026 của 12 con giáp: Sửu tiền bạc thăng hoa, Tị coi chừng thị phi -
Bất ngờ tái xuất, HLV Park Hang Seo chính thức dẫn dắt đội bóng Thái Lan -
Cộng đồng người Việt tại quận Cam hoang mang chạy đua với thảm họa hóa chất -
Ông Phạm Nhật Vượng cùng 3 tỉ phú USD lập doanh nghiệp vốn gần 80.000 tỉ đồng, vượt vốn Vingroup -
Vì sao "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh không còn muốn yêu đàn ông nhiều tiền? -
Thót tim giải cứu em bé bị bỏ quên trong ô tô giữa trời nắng nóng
Tâm sự
15/11/2016 16:24Ngày đi làm mệt, trưa đổi gió, tối 2 tăng, nghĩ đến vợ là tôi cảm thấy sợ
Thế nhưng, từ ngày chúng tôi về chung một nhà, bên cạnh những cái khó trong cuộc sống vợ chồng mới cưới thì tôi có một điều bí mật mà không thể mở lời tâm sự với ai - nhu cầu sinh lý của vợ tôi quá cao. Trước đây, khi tụ tập tôi suốt ngày nghe tụi bạn chê bai vợ trên giường như khúc gỗ, chẳng có hứng thú. Một số bạn tôi phải đi ra ngoài cặp bồ thậm chí là tàu nhanh để tìm cảm giác lạ. Lúc đó chưa vợ nên tôi tự nhủ sau này phải lấy một người vợ chủ động, sexy. Và giờ tôi lại ước vợ tôi được như vợ của tụi bạn.
Chẳng là ngày yêu nhau bố mẹ hai bên yêu cầu chúng tôi không được có em bé trước khi cưới nên chúng tôi chẳng dám vươt rào, nhiều lúc thèm người yêu quá cũng phải cố gắng mà nhịn.
Mọi "binh khí" chúng tôi đành phải dồn lại cho đêm tân hôn. Đêm đó cô ấy quần cho tôi lên bờ xuống ruộng, tôi thì mệt nhoài vì cả ngày lo đám cưới rồi lại trả bài mấy hiệp nên đành cáo lỗi với cô ấy hôm sau trả bài bù. Vợ tôi thì vẫn còn cuồng nhiệt lắm nên cứ xị mặt ra, nàng đành chấp thuận đi ngủ vì sáng mai phải dậy sớm để dọn rửa nhà. Đêm thứ 2, thứ 3 hôm nào tôi cũng phải thức trắng cả đêm để phục vụ cô ấy, cô ấy thì sung sức như không hề có gì. Chẳng hiểu cô ấy lấy sức ở đâu ra.
![]() |
| Ai cũng bảo tôi may mắn mới có được nàng và trước khi cưới tôi cũng đã hãnh diện với bạn bè. (Ảnh minh họa) |
Sau 1 tuần cưới vợ, tôi làm việc hết tần suất. Mấy anh chị tôi nhìn tôi mệt mỏi còn tếu táo: “Chẳng mấy mà sản xuất thằng ku ”. Tôi chỉ còn biết cười trừ chứ nào ai biết tôi bị bắt chứ đâu có muốn.
Tôi vô cùng hạnh phúc khi đến ngày đi làm. Không còn bị vợ hành xử bất cứ lúc nào nữa. Các chị chỗ làm nhìn tôi mệt mỏi rồi ngủ gật thì chỉ tủm tỉm cười và thì thầm nhỏ to khiến tôi ngượng đỏ cả mặt.
Đi làm cả ngày mệt mỏi, trưa không được ngủ vì vợ gọi điện thoại đi nhà nghỉ đổi gió. Tối về lại hai ba tăng liên tục, tôi mệt nhoài không có sức chống đỡ. Nhiều khi cứ đến trưa vợ gọi là tôi lại cáo chưa xong việc nên không đi được. Tối đến thì tôi ở lại tăng ca đến 11h đêm, sau khi vợ ngủ mới dám về, nhiều khi còn rủ lũ bạn đi ăn uống nhậu nhẹt say xỉn mới về nhà để trốn nghĩa vụ.
Những tưởng yên, nàng vẫn không chịu tha cho tôi, có hôm không thể nào chịu đựng được thì nàng phụng phịu, hằn học và quát mắng vô cớ, tôi lại phải cố mà chiều nàng cho xong để yên thân.
![]() |
| Nghiễm nhiên tôi trở thành trò cười cho các anh em trên diễn đàn, nào là yếu sinh lý, nào là đàn ông gì mà kém… (Ảnh minh họa) |
Từ hôm có con dâu mới, nhà tôi thay khẩu vị liên tục. Bữa ăn nhà tôi giờ toàn những thực phẩm bổ dương từ giá đỗ, chân chó, hàu… Bố mẹ tôi không gắp nổi miếng nào mà vợ thì liên tiếp gắp vào bát cho tôi.
Vợ còn rủ tôi xem những đoạn phim nóng để học tập. Vợ luôn đòi hỏi tôi phải mới mẻ mỗi lần để không nhàm chán khiến tôi chỉ muốn chết luôn cho xong. Đã nhiều lần tôi góp ý nói chuyện thắng thắn với cô ấy nhưng cô ấy vẫn cứ đâu vào đấy, rồi còn nói thẳng là “nhu cầu cao nên thế, không đủ thì cô ấy đi ra ngoài, lúc đó đừng trách”.
Đỉnh điểm là tuần vừa rồi, cô ấy lấy facebook của tôi lên diễn đàn Adam mà tôi tham gia, kể câu chuyện tôi yếu sinh lý không phục vụ vợ đủ, rồi xin các anh nên làm thế nào. Nghiễm nhiên tôi trở thành trò cười cho các anh em trên diễn đàn, nào là yếu sinh lý, nào là đàn ông gì mà kém… Lũ bạn tôi trên facebook thì được dịp bàn tán rồi có đứa còn nói thẳng “chung vợ” cùng cho đỡ khổ.
Giờ còn ai thấy là có vợ khỏe chuyện ấy là sướng chưa các ông? Vợ chồng mới cưới đã thế này thì quãng thời gian tiếp theo của tôi thế nào đây? Tôi không dám tưởng tượng nữa!
Độc giả giấu tên
Theo Afamily.vn/Trí Thức Trẻ
- Bé 10 tháng tuổi tử vong khi ăn cháo ở nhà trẻ hoạt động 10 năm: Diễn biến mới khiến phụ huynh chú ý (16 phút trước)
- Gần 480.000 xe Hyundai bị triệu hồi vì lỗi phanh, túi khí và hệ thống điện: Có cả Tucson và Elantra (59 phút trước)
- Miền Bắc chuẩn bị mưa dông liên tiếp 3 ngày, chấm dứt đợt nắng nóng kinh hoàng (1 giờ trước)
- Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày trong rẫy vắng (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn, khởi tố 29 đối tượng (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Chưa có phản ánh nào về việc xăng E10 gây hại cho động cơ (1 giờ trước)
- Lý lịch ngỡ ngàng của người bố chạy xe nẹt pô gây náo loạn trường con gái, hé lộ nguồn cơn phía sau? (2 giờ trước)
- Phát hiện dòi lúc nhúc trong hộp xôi, đình chỉ khẩn cấp tiệm bánh mì ở Quảng Trị (2 giờ trước)
- Kỷ luật khai trừ Đảng 2 cán bộ lãnh đạo của Quảng Ninh (2 giờ trước)
- 5 thực phẩm quen thuộc tuyệt đối không nên kết hợp cùng trứng (2 giờ trước)

