-
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? -
Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau?
Tâm sự
03/07/2018 15:38Ngay sau khi biết chồng có bồ, tôi đã làm cơm rình rang mời cô ta về nhà với ngụ ý thâm sâu này
Chồng tôi là một người đàn ông có vẻ khá ngoài ưa nhìn, thường hay thích ga lăng một cách thái quá với phụ nữ. Cũng chính vì vậy mà người khác giới theo anh nhiều không kể xiết. Từ ngày tôi quen và lấy chồng tôi, mẹ chồng tôi đã căn dặn tôi phải biết cách giữ chồng, bởi bà cũng biết tính khí con trai mình là như thế nào.
Tôi lại là người rất đơn giản, không thích giữ cái gì ở bên mình quá chặt. Tôi quan niệm cái gì đã là của mình thì sẽ luôn thuộc về mình, còn không là của mình thì có muốn giữ cũng không được. Phương châm này được tôi áp dụng luôn với cả chồng, và đúng là chẳng chóng thì chày, chồng tôi cuối cùng cũng có bồ nhí bên ngoài thật.
Sau khi thấy biểu hiện lạ của chồng, cộng thêm bí mật điều tra, tôi cũng biết lai lịch của cô nhân tình trẻ trung mà chồng tôi đang chơi trò yêu đương đắm đuối. Đó là một cô nhân viên ở quán cắt tóc gội đầu ngay trong khu phố chúng tôi đang ở, chưa chồng con, có vẻ ngoài cũng xinh xắn dễ nhìn.
Ấy là từ đó, tôi đổi hẳn thói quen gội đầu ở nhà để ra quán, lại phải đúng là quán của cô bé đó để làm quen. Dần dần, tôi nhận cô bé ấy làm chị em, xưng hộ với nhau ngọt xớt. Cô gái ấy dường như cũng không biết tôi là vợ của người đàn ông cô ấy đang yêu, đối xử với tôi hết mực chân thành.
Vào dịp sinh nhật tôi, tôi tổ chức một bữa cơm rình rang và mời đông đủ hai bên nội ngoại, tất nhiên không quên mời cô em kết thân ở hàng gội đầu trong khu phố. Tôi còn nhấn mạnh: "Bữa cơm gia đình thân mật không thể thiếu em được, em nhớ đến nhé!", cô gái vui vẻ gật đầu nhận lời.
Tối ấy ai đến nhà tôi cũng vui vẻ, nô nức như đi hội. Kể cũng đúng, vì tôi đã tự tay sắp hẳn vài mâm cỗ to hoành tráng, bánh kem cũng tự mua mình một cái thật to. Nói thật, từ ngày lấy chồng cứ phải nhịn thèm nhịn nhạt vì chồng con mà cuối cùng chồng lại đi cặp bồ nên tôi tủi lắm, lần này phải làm một quả sinh nhật nhớ đời cho riêng mình.
Đến giờ G, mọi người tụ tập đông đủ, chồng tôi đi làm về cũng vác một bó hoa to tướng về tặng vợ. Vừa về đến cửa anh đã ôm hôn tôi thắm thiết, mọi người ở bên trong nhà xôn xao chúc mừng hạnh phúc của hai vợ chồng.
Khi tất cả cùng vào mâm thì nhân vật chính tiếp theo cũng xuất hiện, nhân tình của chồng tôi đứng ở cửa, diện một bộ váy bó khá đẹp, mang theo một túi quà sang trọng so với thu nhập của cô ấy. Tôi đon đả chạy ra tiếp khách, kéo tay cô gái ấy vào ngồi cạnh tôi và chồng tôi.
Hiển nhiên, mọi người chẳng ai biết gì về mối quan hệ mờ ám giữa chồng tôi với cô nhân tình, chồng tôi và cô gái ấy cũng không biết người vợ đáng thương là tôi đã tỏ tường tất cả. Ngay khi chạm mặt nhau, họ đã sầm mặt lại rồi ngượng nghịu quay đi. Khi tất cả cùng nâng ly chúc mừng, tôi nói một câu khai tiệc như thế này:
"Bao nhiêu năm từ thời con gái tới giờ mới được tổ chức một bữa sinh nhật to thế. Trước kia cứ nhịn thèm nhịn nhạt để chắt chiu lo cho chồng cho con. Bây giờ con nhận ra rằng mình cần sống cho riêng mình, vì chồng con bên ngoài đã có người chăm sóc thay con rồi. Hôm nay, người ấy cũng có mặt ở đây."
Nói đoạn, tôi quay sang nhìn cô nhân tình của chồng:
"Chị giao chồng chị cho em, làm bồ thì sướng chứ làm vợ thì cực lắm, chị mong em gánh vác được. Cố gắng chân cứng đá mềm làm tốt hơn chị, đừng đi vào vết xe đổ của chị nha em!"
Thấy khẩu khí đánh ghen của tôi nhẹ tựa lông hồng, mọi người đều thầm bái phục. Khi ấy, chồng tôi cúi gằm mặt xuống, cô nhân tình xấu hổ chạy ngay giữa bữa tiệc.
Theo Bôm Bốp NF (Helino)
- Xót xa nàng hậu vướng tin đồn bị chồng ruồng bỏ vì bệnh nan y qua đời, bỏ lại 2 con thơ (16:08)
- Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc (16:07)
- Phẫn nộ tài xế BMW húc văng người đi bộ rồi thản nhiên đi "soi" vết xước xe (16:03)
- Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết (40 phút trước)
- Chuỗi tiệm nail 116 triệu USD của vợ chồng gốc Việt hầu tòa vì trốn thuế (54 phút trước)
- Tưởng ngứa da kéo dài là dấu hiệu gan yếu, thận yếu, bác sĩ cảnh báo nhiều người đang hiểu sai (1 giờ trước)
- Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ (1 giờ trước)
- Sơn Tùng M-TP sửa MV Come My Way, bỏ hình ảnh gây tranh cãi "mượn ý tưởng" (1 giờ trước)
- Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở (1 giờ trước)
- Triệt phá tập đoàn cờ bạc xuyên biên giới Việt - Lào với dòng tiền khủng hơn 4.000 tỷ đồng (1 giờ trước)