-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Tâm sự
09/08/2018 16:13Nghe bạn trai kể về gia cảnh nghèo khó mà tôi thấy ớn lạnh
Tôi 22 tuổi, sinh viên một trường đại học, sắp ra trường, đang đi làm bán thời gian. Tôi đang tìm hiểu một bạn nam, chưa yêu đương gì. Bạn bằng tuổi, còn nợ môn ở trường nên phải năm sau mới tốt nghiệp. Tôi chỉ đi làm bán thời gian, mỗi tháng được khoảng 8 triệu, với tôi như thế vẫn chưa nhiều, nếu chi tiêu tiết kiệm thì chỉ đủ xài. Bạn nam kia cũng đi làm, tháng chỉ được 2, 3 triệu. Ban đầu tôi không quan tâm tới tiền lương của bạn cho lắm, nghĩ chỉ cần bạn tốt tính và có ý chí là được. Những lần bạn rủ tôi đi ăn hay đi chơi thì tôi đều không ngại chia đôi tiền hoặc trả tiền hộ. Bạn chưa bao giờ chủ động trả tiền cho tôi nhưng tôi biết bạn đi làm không được nhiều nên không đòi hỏi gì. Hai đứa bắt đầu nói chuyện qua lại được một thời gian thì bạn kể cho tôi nghe chuyện gia đình, từ đây tôi mới cảm thấy hoang mang.
Gia đình bạn ngày xưa đủ sống nhưng do làm ăn thua lỗ nên nợ nần rất nhiều. Cả gia đình bị ngân hàng xiết nhà, phải sống nhờ nhà người thân. Bố bạn được người nhà cho vay tiền để mua chiếc xe hơi chạy taxi, mỗi tháng kiếm được hơn 10 triệu thì phải trả lại cho người nhà hơn 8 triệu. Còn mẹ bạn cũng chỉ ở nhà nội trợ, ai thuê gì thì làm nấy, mỗi tháng được hơn 2 triệu. Mẹ bạn lại nghe lời người khác dụ dỗ làm ăn kinh doanh nhưng cũng không thành công, thế là nợ càng thêm nợ, phải đi cầm cả xe máy để trả. Mẹ bạn cứ tiếp tục vay mượn chỗ này để trả chỗ khác, nợ mãi không trả được mà càng nợ thêm.
Gần đây những lần đi ăn hay đi uống cà phê với nhau, bạn lại kể về chuyện gia đình của mình, kể về việc nợ nần, về việc bạn đi làm không nhiều tiền. Thật sự là bạn càng kể nhiều tôi càng thấy mệt mỏi, chỉ tưởng tượng tới cảnh nếu hai đứa đến với nhau và cùng về chung một nhà, tôi phải gánh thêm số nợ của gia đình là đã cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi. Giờ tôi chỉ muốn đánh bài chuồn, không tìm hiểu gì nữa, nhưng lại thấy làm như vậy có phần tàn nhẫn quá nên rất khó xử, nhất là khi bạn đã thể hiện rõ ra là có ý tiến tới với tôi.
Tôi không có tư tưởng sống lệ thuộc vào tiền của đàn ông nhưng cũng cần một người khiến mình thấy an toàn khi ở bên. Mong được mọi người tư vấn.
Theo Thủy (VnExpress.net)
- Đánh bại Thái Lan trên loạt luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (23:11)
- Nữ Đại sứ Du lịch bị tung tin "chơi pickleball lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người" (23:01)
- Ba mẹ con cô giáo ở Cà Mau bị chém, bé gái 6 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Cơ phó Flydubai đối mặt án tử hình (1 giờ trước)
- Từ giữa năm 2027, trạm sạc công cộng phải dùng chung cho xe điện tương thích (1 giờ trước)
- Phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường, có cán bộ kiểm dịch tiếp tay (2 giờ trước)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về quy mô 200 ha của dự án Safari Ba Vì (2 giờ trước)
- Hoài Lâm khoe không gian nhà riêng trước ngày cưới Ngọc Trinh (2 giờ trước)
- Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm (3 giờ trước)
- Người phụ nữ đâm chết người yêu của chồng cũ vì mâu thuẫn tiền nuôi con (3 giờ trước)