-
Ông Lê Trương Hải Hiếu làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM -
Công an thông tin nguyên nhân ban đầu vụ học sinh lớp 1 tử vong tại trường ở Hải Phòng -
Hà Nội đang dùng xe chuyên dụng cắt tỉa hoa sữa -
Nghẹt thở khoảnh khắc công an Thanh Hóa kịp thời cứu sống tài xế taxi đột quỵ trong ca tuần tra đêm -
Cây cảnh cho ban công hướng Bắc: Hút tài lộc, vượng khí cho gia chủ -
Thương tâm học sinh lớp 1 tử vong sau giờ tan học ở sân trường -
Bị phạt, truy thu, tính chậm nộp hơn 620 triệu, DN gửi đơn, thắng kiện về thuế -
Đồng loạt điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại Hà Nội và 2 tỉnh, thành -
Các loại hạt giúp phụ nữ mãn kinh ngừa loãng xương, bảo vệ tim mạch -
Hà Nội tăng giá gửi ô tô, xe máy: Có nơi tăng gấp đôi giá mỗi lượt
Tâm sự
27/12/2018 02:40Nghe lời ba mẹ không nghi ngờ vợ, tôi bị em phản bội đau đớn
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Tôi và vợ quen nhau khi còn là sinh viên. Vợ tôi vốn dĩ ngây thơ, đơn giản, ham chơi và thích nhộn nhịp. Nhưng khi quen tôi, cô ấy ngoan ngoãn, vâng lời ba mẹ mình và nghe lời tôi. Vì cùng tuổi, chúng tôi rất dễ trò chuyện. Tôi lại có tài ăn nói nên vợ rất thích nghe tôi kể chuyện và luôn bị cuốn hút. Sau 6 năm yêu nhau, chúng tôi đi đến đám cưới viên mãn, cuộc sống rất vui vẻ và hạnh phúc.
Vì là người tâm lý, hay để ý đến lời nói, hành động của vợ nên khoảng vài tháng trước tôi nhận ra cô ấy có chuyện giấu mình. Cô ấy nhiều lần xin về thăm ba ruột ở cùng quận, nhưng tần suất nhiều lên, thời gian đi sai khác hơn bình thường, mắt ánh né tránh vì sợ tôi đọc được suy nghĩ. Vì ba mẹ tôi hay dạy: Làm chồng cho đáng mặt chồng, không được nghi ngờ vợ mà có suy nghĩ không hay về vợ. Bởi vậy tôi quan tâm, hỏi han và chia sẻ với vợ hơn; tạo điều kiện để cô ấy thoải mái. Những lúc như vậy, tôi thấy vợ rất buồn và im lặng. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ vợ cảm kích sự quan tâm của mình nên trầm lắng nhưng thật không ngờ.
Lần đó, tôi thức khuya xem bóng đá, thấy điện thoại vợ thỉnh thoảng lại báo có tin nhắn mạng xã hội. Tôi định tắt đi để cô ấy an tâm ngủ, mai dậy đọc nhưng chợt thấy cái tên rất lạ nên quyết định xem và thấy có rất nhiều tin nhắn yêu thương, nhớ nhung người khác. Tức giận, tôi đánh thức vợ làm cho ra lẽ. Tôi như phát điên và muốn tát thật mạnh vào mặt người vợ mình luôn tôn trọng và quý mến. Nhưng tôi không làm vậy, chỉ đấm vào tường khiến tay chảy rất nhiều máu. Dù sợ hãi tột độ, vợ vẫn hỏi tôi có sao không, nhưng tôi xô vợ ra và nói "Cô tránh xa tôi ra".
Vợ thú nhận vì đam mê đàn hát và lợi dụng sự tin tưởng của tôi cho phép đi sinh hoạt âm nhạc mà lầm đường lạc lối, u mê không biết phạm sai lầm. Tôi hỏi vợ: Em còn làm gì có lỗi với tôi nữa không? Thường ngày, tôi hay dạy vợ: Sau này lỡ có bất cứ chuyện gì, em cứ thành thật với anh, anh hứa sẽ tha thứ cho em tất cả. Nghe tôi hỏi, vợ khóc to, quỳ xuống thú nhận là một lần đi quá giới hạn. Tôi vô cùng đau đớn và đòi ly hôn. Vợ gào khóc, van xin tha thứ. Cô ấy nói biết đã sai lầm từ lần dại dột đi quá giới hạn, muốn cắt đứt quan hệ với kẻ đó, vì biết người có lòng tự trọng cao như tôi rất khó chấp việc ngoại tình, ngay cả trong tư tưởng.
Tôi nghĩ về ngày tháng tươi đẹp đã có; ba mẹ mình; nhỏ em gái đang hình tượng chị dâu; bà ngoại thương cháu dâu như ruột thịt vì ngoan hiền, hiếu thảo. Đây là những người tôi yêu quý không thua gì vợ. Tôi nghĩ đến sự an toàn của vợ trước xã hội cay độc; vì lời hứa tha thứ nếu vợ thành thật nên đã cho cô ấy cơ hội quay về. Nhưng tôi có lý tưởng, luôn tự xây dựng các giá trị sống cho bản thân và tôn thờ nó, sống vì những giá trị cốt lõi đó. Hiện tại mọi thứ tan vỡ, tôi như vô hồn, trái tim đau điếng. Hàng triệu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, chúng xâu xé nỗi đau của tôi từng giây từng phút. Tôi đã mất phương hướng hoàn toàn, uất ức đến rơi nước mắt khi viết chia sẻ này. Tôi phải làm gì, nên tin tưởng vào điều gì? Làm sao để quá khứ không ám ảnh mỗi khi tôi gần gũi vợ? Rất mong chuyên gia và mọi người giúp tôi khuyên nhủ bản thân, để tôi có thể yêu thương vợ thêm một lần nữa và tha thứ một cách trọn vẹn.
Sâm
Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:
Chào bạn Sâm,
Thời gian yêu 6 năm giúp bạn và vợ hiểu nhau được phần nào và cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Tuy nhiên, mối quan hệ yêu đương và hôn nhân có nhiều khác biệt. Không rõ, các bạn kết hôn được bao lâu và đã có con chưa? Đây là những thông tin rất quan trọng để đánh giá tình trạng mối quan hệ của các bạn.
Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân. Bạn kể vợ là người đơn giản, ham chơi, thích nhộn nhịp, nhưng từ khi quen bạn, cô ấy trở nên ngoan ngoãn, nghe lời. Ở đây là vợ bạn tự thay đổi hay vì bạn muốn cô ấy trở nên như vậy nên đã có tác động? Ngoài ra, mỗi lần cô ấy về thăm nhà ngoại thì phải xin bạn. Thông thường người vợ muốn về ngoại chơi chỉ cần nói với chồng một tiếng, sắp xếp hợp lý là được, tại sao lại phải xin chồng? Rồi bạn "cho phép đi sinh hoạt âm nhạc" hoặc "Tôi dạy vợ....". Những điều này cho thấy bạn có tính gia trưởng, muốn người khác theo ý mình. Bạn thử ngẫm lại xem có đúng không.
Ngoài ra, hãy thử tìm hiểu xem vợ bạn có gặp stress, khó khăn gì trong công việc hay cuộc sống không; vấn đề tình dục của hai vợ chồng thế nào; kinh tế gia đình ra sao... Việc có con hay chưa cũng rất quan trọng. Nếu chưa có con, là do các bạn mới cưới, đang kế hoạch hay rất mong mà chưa có? Trong trường hợp đã có con, phải chăng có vấn đề hoặc cảm xúc tiêu cực phát sinh trong quá trình chăm sóc bé?
Bạn nói vợ mình được mọi người trong gia đình chồng yêu quý. Đây là con người thật của vợ bạn hay cô ấy đang tự gồng lên để thể hiện tốt bản thân, là nàng dâu đảm? Bạn hãy hỏi vợ lý do ngoại tình; cô ấy không hài lòng điều gì trong cuộc sống hôn nhân của hai người. Tìm ra được nguyên nhân sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn tình trạng hôn nhân của mình và vượt qua nỗi đau nhanh hơn.
Thái độ và cách cư xử sau khi được bạn tha thứ của vợ cũng góp phần xoa dịu nỗi đau trong lòng bạn. Cô ấy có trân trọng cơ hội này, toàn tâm lo cho gia đình không? Bạn cũng có thể đưa vợ con đi chơi xa để thay đổi không khí, gạt bỏ mọi ưu phiền hàng ngày để cảm nhận cuộc sống. Nhưng quan trọng nhất, bạn cần xác định một điều rằng vết thương nào cũng cần thời gian và nếu nặng thì sẽ có sẹo.
Bạn cũng có thể đến gặp trực tiếp một nhà tham vấn để hiểu rõ hơn tình huống của mình và nhận sự hỗ trợ phù hợp. Chúc bạn sớm lấy lại cân bằng.
Theo VnExpress.net
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Ông Lê Trương Hải Hiếu làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM (13:24)
- CEO Apple nói điện thoại gập đời đầu 'rẻ tiền, kém chất lượng' (1 giờ trước)
- Hải Phòng: Công an điều tra "nghi án" nam sinh 16 tuổi tử vong do bị đánh ở trường (2 giờ trước)
- Indonesia cân nhắc nhận viện trợ quốc tế khi cháy rừng đẩy khói mù bao phủ Đông Nam Á (2 giờ trước)
- Bà xã NSND Công Lý nghẹn ngào nhớ lại giây phút chồng ngã xuống và hành trình 5 năm vượt qua nghịch cảnh (2 giờ trước)
- Đình Bắc gây sốt ở Nhật Bản (2 giờ trước)
- Công an thông tin nguyên nhân ban đầu vụ học sinh lớp 1 tử vong tại trường ở Hải Phòng (2 giờ trước)
- Chân dung Giáo sư toán 39 tuổi người Thanh Hóa, Trần Mạnh Tuấn: Giải bài toán làm thế giới bó tay suốt một thập kỷ và cái cúi đầu từ gã khổng lồ Google (2 giờ trước)
- Mỹ: Lốc xoáy khổng lồ bất ngờ xuất hiện, người dân ghi lại cảnh tượng đáng sợ (2 giờ trước)
- Hà Nội đang dùng xe chuyên dụng cắt tỉa hoa sữa (2 giờ trước)