Tâm sự

Nghi vợ ngoại tình khi thấy người khác có bồ

Gần đây tôi thấy vợ thường xuyên đi công tác, trả lời tin nhắn hay điện thoại như kiểu cho có chứ không tình cảm như trước.

Nghi vợ ngoại tình khi thấy người khác có bồ

Tôi 45 tuổi, từng làm trong cơ quan nhà nước. Cách đây 4 năm, tôi bị tai nạn giao thông khá nặng. Dù chạy chữa nhiều nơi nhưng tôi đi lại không được thuận tiện. Vì vậy tôi đã bỏ lỡ cơ hội thăng tiến trong công việc và nghỉ làm ở nhà. Ngày ấy, tôi hiểu vợ rất thương mình, luôn ở bên chia sẻ, động viên để tôi không nản lòng mà buông xuôi. Cô ấy nói ai chẳng có lúc thăng trầm, đại nạn không chết là có phúc, tôi không làm công việc đó thì có thể làm công việc khác phù hợp với hoàn cảnh hiện tại... Tôi hiểu hết nhưng vẫn luôn cảm thấy chán nản. Một người đàn ông đang thăng tiến trong sự nghiệp bỗng mất tất cả. Rất nhiều lần tôi mong đó chỉ là cơn ác mộng.  

Khi tình hình sức khỏe ổn định, vợ bàn với tôi mở quán cà phê đọc sách, không gian thanh lịch để tôi vừa làm kinh doanh vừa có thời gian nghỉ ngơi. Vợ tôi còn gọi các cháu ở hai bên gia đình đến làm nhân viên cho quán, giúp các cháu có khoản thu nhập ổn định. Dù vận hành tốt quán cà phê và mang về thu nhập cao cho gia đình nhưng tôi vẫn thấy chán và nhớ những ngày tháng "tung hoành" trước kia. Thêm vào đó, tôi muốn mở rộng kinh doanh nhưng vợ không chịu về làm cùng. Cô ấy nói rất yêu thích lĩnh vực đang làm, đó là đam mê nên không thể bỏ; tôi có thể mời người khác hợp tác nếu thấy phù hợp.

Vợ tôi có uy tín trong công việc và xã hội, thu nhập tốt, đôi lúc đi công tác xa, họp hành nhiều. Là chủ quán cà phê, tôi từng chứng kiến nhiều đôi ngoại tình, lừa chồng dối vợ, thành ra hay suy nghĩ nhiều, tưởng tượng vợ mình cũng vậy. Mỗi lần gọi điện cho vợ, nghe cô ấy nói thầm "Em đang bận họp" rồi cúp máy, tôi thấy giống y người phụ nữ hôm nọ vào quán tôi với người tình. Càng nghĩ lại càng lo, thấy vợ có nhiều khả năng và cơ hội ngoại tình nên tôi hay gọi điện hỏi cô ấy làm gì, ở đâu và khó chịu khi vợ về muộn hoặc công tác dài ngày. Gần đây vợ đi làm về ít trò chuyện với tôi hơn; thường xuyên đi công tác, trả lời tin nhắn hay điện thoại như kiểu cho có chứ không tình cảm như trước. Phải chăng vợ tôi có người khác bên ngoài nên mới thay đổi như vậy? Mong chuyên gia và độc giả cho tôi lời khuyên. 

Trung

Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:

Chào bạn Trung,

Qua biến cố lớn của cuộc đời bạn - bị tai nạn giao thông - có thể thấy những điểm sau. Thứ nhất, với một người đàn ông đang ở độ tuổi khỏe mạnh, cống hiến, bỗng nhiên bị mất sức khỏe, sự linh hoạt và sự nghiệp thì việc nảy sinh tâm lý chán nản, muốn buông xuôi là bình thường. Thứ 2, vợ bạn là người kiên cường và yêu thương bạn khi luôn ở bên chăm sóc, chia sẻ, động viên lúc bạn gặp khó khăn. Không chỉ vậy, cô ấy còn tâm lý khi bàn với bạn mở quán cà phê, vừa giúp bạn phát huy được năng lực bản thân, có thời gian giữ gìn sức khỏe, có thu nhập riêng để tránh cho bạn cảm thấy tự ti, chán nản. Bởi vậy, bạn vẫn có thể "tung hoành" xây dựng sự nghiệp, chỉ có điều theo hướng khác mà thôi.

Việc vợ bạn không về kinh doanh quán cùng bạn có thể hiểu được và khá hợp lý. Mỗi người có hoài bão riêng. Vợ bạn có niềm đam mê trong lĩnh vực đang làm là tốt. Qua công việc, cô ấy sẽ được cống hiến, "cháy" hết mình, từ đó cảm xúc thăng hoa, tránh được stress. Hơn nữa, cô ấy kiên cường và bản lĩnh nên chắc chắn sẽ có cách bảo vệ quan điểm của mình. Mặt khác, có thể cô ấy muốn bạn thấy rõ khả năng kinh doanh của bản thân, không nảy ra sự so sánh, tự ti. Chẳng hạn, nếu cô ấy về làm cùng bạn, biết đâu bạn sẽ có tâm lý so sánh khi thấy vợ linh hoạt, nhanh nhẹn, quán xuyến tốt mọi việc; hoặc có tâm lý tự ti, ỷ lại khi thấy vợ tháo vát, giỏi giang. Vậy nên, cách nghĩ của cô ấy là phù hợp với hoàn cảnh.

Bạn bắt gặp nhiều người ngoại tình nhưng cũng không nên vì thế mà nghi ngờ vợ, bởi không phải người phụ nữ nào cũng lừa chồng dối con. Trong bạn đã nảy sinh cảm giác khó chịu khi vợ không về kinh doanh cùng mình, thêm sự tự ti cộng với việc này khiến bạn có tâm lý nghi ngờ, phòng bị. Chính những suy nghĩ tiêu cực này sẽ ảnh hưởng đến cách cư xử hàng ngày của bạn với vợ như có thái độ khó chịu, kiểm soát, ghen tuông vô cớ...

Những biểu hiện của vợ mà bạn kể cũng có thể do cô ấy cảm thấy buồn khi bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng chồng không hiểu và nghi ngờ. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng luôn muốn được người đàn ông của mình yêu thương, chia sẻ. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng vợ bạn có người khác bên ngoài. Là vợ chồng nhiều năm, nếu cô ấy có mối quan hệ ngoài luồng, chắc chắn bạn sẽ nhận ra. Lúc này, tốt nhất bạn nên trò chuyện với vợ một lần, chia sẻ suy nghĩ của mình, đồng thời cũng tìm hiểu mong muốn của vợ, hỏi xem vì sao cô ấy buồn, vì cách cư xử của bạn hay vì đang gặp khó khăn nào đó... Khi vợ chồng hiểu được nhau, mọi khó khăn sẽ được giải quyết như câu nói "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn".

Chúc bạn sáng suốt. 

Theo VnExpress.net