Tâm sự

Ngỡ ngàng khi chồng đề nghị "vợ bé" dắt con về ở chung nhà

Em chưa hết sốc khi phát hiện chồng có 'con rơi con vãi' thì nay anh lại đề nghị em giúp đỡ mẹ con cô ta. Theo đó, anh sẽ đưa mẹ con họ về sống chung căn nhà của chúng em để tiện chăm sóc.

Em chưa hết sốc khi phát hiện chồng có 'con rơi con vãi' thì nay anh lại đề nghị em giúp đỡ mẹ con cô ta. Theo đó, anh sẽ đưa mẹ con họ về sống chung căn nhà của chúng em để tiện chăm sóc.

Chuyện là thế này, em lấy chồng đã được 2 năm và chúng em đang có con gái 18 tháng. Lý do là em có thai trước khi cưới. Chồng em là người đàn ông thành đạt. Dù tay đã đeo nhẫn cưới nhưng nhiều cô gái vẫn "xin chết" dưới chân anh.

Ngược lại, em lại là một người phụ nữ bình thường. Sau khi lấy chồng em không đi làm, ở nhà sinh con. Khi con cứng cáp anh lại khuyên em tiếp tục ở nhà chăm sóc gia đình và cố gắng sinh cho anh một thằng con trai. 

con riêng

Niềm vui chẳng kéo dài khi một ngày chồng em nói thật rằng anh có con riêng ở ngoài (Ảnh minh họa)

Chồng làm ra tiền nên em chỉ việc ở nhà chăm con và hưởng thụ. Công việc gia đình cũng có giúp việc hỗ trợ. Bạn bè toàn nói với em bằng cái giọng không dấu nổi sự ganh tị: "Cái B. đúng là chuột sa chĩnh gạo, nhan sắc tầm trung, gia đình bình thường thế mà vớ được ông chồng trăm người mơ ước". Em nghe những lời đó mà sướng hết cả người nhưng niềm vui chẳng kéo dài khi một ngày chồng em nói thật rằng anh có con riêng ở ngoài.

Đó là một thằng bé năm nay đã 6 tuổi, giống anh như hai giọt nước. Anh nói, những năm đó anh mới 20 tuổi đang là sinh viên năm thứ 2 thì yêu một chị cùng quê hơn anh 2 tuổi. Hai người đã nhiều lần đi quá giới hạn. 

Sau vì nhiều hiểu lầm, họ đã chia tay. Chị kia bỏ học, bỏ về quê còn anh cũng tiếp tục với một vài mối tình khác rồi ra trường đi làm. Tuy nhiên, anh không biết rằng lúc họ chia tay thì chị kia đã có thai được 6 tuần. Vì những lời nói của anh chạm vào tự ái, chị ta đã âm thầm về quê sinh con, nuôi dưỡng một mình.

Mấy năm nay chị ta vật lộn mưu sinh để nuôi con vì bằng cấp không có, gia đình lại khó khăn. Hiện mẹ con họ đang ở trong một phòng trọ nhỏ ở Hà Nội, khá thiếu thốn.

Mấy tháng gần đây do tình cờ, hai người ấy gặp lại nhau. Gặp anh, chị kia mới nói thật mọi chuyện là đã sinh con cho chồng em. Chồng em, thấy bản thân có nhà cửa to rộng, xe hơi, công ty riêng mọi thứ đều sang trọng, sung túc trong khi người yêu cũ và con mình sống vất vưởng thì dằn vặt bản thân vô cùng.

con riêng

Giờ em như người mất hồn. Mong mọi người cho em lời khuyên (Ảnh minh họa)

Anh hận mình đã chia tay chị kia rồi để chị phải khổ sở sinh đẻ, nuôi con một mình. Để bù đắp cho hai mẹ con anh thuê cho họ căn hộ rộng hơn, chu cấp cho hai mẹ con không thiếu một thứ gì. Nhưng từng ấy anh nghĩ vẫn chưa đủ. Giờ đây anh muốn đưa 2 mẹ con về ở cùng vì bao lâu nay thằng bé lớn lên mà thiếu hơi bố. Anh muốn nhìn thấy con hằng ngày, được chăm bẵm, nuôi nấng nó như bao người đàn ông khác.

Bởi vậy anh không còn giấu giếm nữa mà công khai mọi chuyện với em. Anh đề nghị em để anh đưa mẹ con chị kia về ở cùng. Căn hộ chung cư của chúng em cũng rộng rãi và thằng bé được gần bố, gần em gái (là con em).

Em nghe anh nói mà suy nghĩ rất nhiều. Thực tình em cũng thương thằng bé đó. Em được anh cho gặp một lần khi anh dẫn nó về nhà em chơi. Nó 6 tuổi nhưng người như cái dải khoai, ốm yếu gầy gò vì điều kiện kinh tế khổ cực. Trong khi con gái em được chăm nuôi tốt, bụ bẫm và rất xinh xắn.

Em đề nghị anh dẫn thằng bé về ở cùng em sẽ chăm sóc và coi nó như con đẻ nhưng anh bảo rằng mẹ nó không đồng ý. Chị kia không muốn xa con vì hai mẹ con họ đã trải qua bao sóng gió mới đến được ngày hôm nay. Bên cạnh đó, anh cũng muốn bù đắp thêm cho chị ta, nhiều năm mang tiếng không chồng mà chửa, vật lộn mưu sinh để nuôi con trai cho anh.

Giờ em như người mất hồn. Mong mọi người cho em lời khuyên.

Theo Nga (VietNamNet)