-
Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ
-
Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay
-
Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
-
Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?
-
Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử
-
Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới
-
Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"
-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
-
Kho dược ở ngoại thành Hà Nội bốc cháy sau tiếng nổ lớn
Tâm sự
18/05/2018 16:42Những tưởng lấy được chồng vàng mười, ai ngờ anh lại ngoại tình tinh vi đến thế
Chúng tôi yêu nhau khi cả hai đã có sự nghiệp. Từ lần đầu về ra mắt gia đình, anh đã chiếm trọn được cảm tình của bố mẹ tôi nhờ tài ăn nói và sự giỏi giang, khéo léo. Ai từng tiếp xúc với anh cũng đều khen rằng tôi tốt số mới lấy được một ông chồng vàng mười như thế.
Người ta nói chồng tôi là vàng mười cũng chẳng sai. Sau 10 năm kết hôn, chồng tôi vẫn luôn là người cha, người chồng mẫu mực. Dù là phó giám đốc một công ty tư nhân nhưng ngoài giờ làm anh vẫn giúp đỡ tôi những việc nhỏ như đón con, đổ rác. Trong các việc đối nội đối ngoại, anh cũng chưa từng để mất lòng ai bao giờ.
Dù không phải giàu có gì nhưng tôi luôn trân trọng những gì mình đang có. Tôi có một cửa hàng kinh doanh giày dép, một người chồng tốt và những đứa con ngoan. 10 năm vợ chồng và 2 năm yêu nhau, chưa khi nào tôi có thể tưởng tượng được, anh lại có thể ngoại tình và ngoại tình một cách tinh vi đến thế.

Chồng tôi vẫn hay có thói quen thỉnh thoảng mời anh em công ty đến nhà ăn vào dịp cuối tuần. Anh nói muốn gần gũi với nhân viên, muốn mỗi người trong công ty đều như một thành viên trong gia đình. Tính tôi cũng thoáng nên lần nào cũng chuẩn bị đầy đủ các món ngon để đãi nhân viên của chồng.
Trong những nhân viên của chồng tôi, có Ngọc là một cô gái khá đặc biệt. Ngoại hình của Ngọc có thể nói là kém nhất công ty khi cô ấy vừa béo, xấu lại lùn. Thế nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi thấy Ngọc cũng là người dễ gần. Chồng tôi cũng hay nhắc đến cô ấy nhưng chỉ như một đứa em. Nếu không nhờ vô tình xem được tin nhắn đêm hôm ấy, chắc có cho tiền tôi cũng không thể ngờ được tình địch của mình lại chính là cô ta.
Đêm hôm ấy, chồng tôi đi tiếp khách phải uống nhiều rượu nên nằm vật ra khi vừa về đến nhà. Anh say bí tỉ không biết điều gì, tôi vội thay quần áo cho anh để còn đi ngủ. Bỗng nhiên một tin nhắn từ số máy lạ gửi đến: “Anh đi tiếp khách về chưa? Em đau bụng muốn chết mất. Giá như có anh ở đây”.
Đọc những dòng tin nhắn ấy mà tôi không thể tin vào mắt mình. Chắc chắn đây không phải là tin nhắn gửi nhầm số vì cô ta còn biết hôm nay chồng tôi đi tiếp khách cơ mà. Tôi lặng lẽ ghi lại số điện thoại đó rồi cất lại điện thoại vào túi chồng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tôi nhanh chóng tìm ra chủ nhân của số điện thoại kia chỉ sau 1 ngày. Tôi đã rất sốc khi biết, người đêm hôm ấy đã nhắn tin cho chồng tôi chính là Ngọc. Hóa ra bấy lâu nay tôi đã bị người đầu gối tay ấp với mình lừa dối một cách trắng trợn. Và chuyện trong công ty không phải ít người biết, chỉ là không ai dám đem chuyện mách với tôi.

Chẳng biết mối quan hệ gian dối này đã nảy sinh từ khi nào. Tôi thấy mình như một con ngu khi để họ dắt mũi suốt bấy lâu nay. Những buổi công ty anh đến nhà tôi ăn cơm, cô ta đều có mặt. Thậm chí cô ta còn tỏ ra thân thiện, chạy vào bếp lăng xăng giúp tôi. Chồng tôi thì vẫn thường nhắc đến Ngọc với những lời lẽ hết sức bỗ bã: “Con đấy ba chục rồi mà xấu thế nên đã có người rước đâu em”.
Chính vì tin tưởng chồng và tin vào chính mình nên tôi chưa bao giờ đặt sự nghi ngờ vào mối quan hệ ấy. Có lần công ty anh đi du lịch, anh còn khoe ảnh mọi người trong đó có cả ảnh chụp khoác tay với cô ta. Chính sự thản nhiên của anh đã khiến tôi sơ hở mà tin rằng, không thể có điều gì mờ ám trong mối quan hệ ấy.
Tối hôm đó tôi cố tình hỏi chuyện về Ngọc trước mặt anh.
- Em nghe nói cái Ngọc công ty anh có người yêu rồi à?
- Em nghe ai đồn thế. Nếu em là đàn ông, em có yêu người xấu thế không?
Anh vừa nói vừa cười, thản nhiên như không hề làm điều gì có lỗi. Tôi chỉ cười khẩy một cái rồi không nói gì. Tôi không nghĩ chồng mình lại là người có gan làm không có gan chịu đến thế. Anh ngang nhiên nói xấu người tình của mình, có lẽ vì anh nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật ấy. Được, tôi sẽ xem hai người định diễn tiếp vở kịch này thế nào.
Theo Thùy Dương (Khampha.vn)








- Nam sinh 29 điểm không thể học trường quân đội được tiếp nhận vào ĐH Vinh (19:13)
- Thù tức chuyện cũ rút dao đâm chủ nhà tử vong khi được mời nhậu (19:06)
- Từ hôm nay, người Hà Nội được nộp hồ sơ đất đai ngay tại chung cư (19:03)
- Thêm cầu thủ nhập tịch Malaysia gặp rắc rối (43 phút trước)
- Video: Động đất mạnh 7,4 độ ở Philippines rung chuyển mọi thứ, người dân hoảng loạn bỏ chạy (1 giờ trước)
- Truy tìm ô tô nghi tông nam sinh lớp 11 nguy kịch rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk (1 giờ trước)
- Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ (1 giờ trước)
- NSƯT làm mẹ đơn thân khi 21 tuổi: "Chồng cũ không trợ cấp đồng nào" (1 giờ trước)
- Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay (1 giờ trước)
- Hà Nội lên phương án sơ tán hơn 38.000 người dân vùng bị lũ lụt đe dọa (2 giờ trước)




