-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
-
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội
-
6 lọai rau củ an toàn không cần thuốc trừ sâu cho sức khỏe gia đình bạn
-
Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?
Tâm sự
15/10/2019 13:59Nửa đêm chồng nghe điện thoại rồi vội vàng ra khỏi nhà, sáng hôm sau anh trở về, quần áo lấm lem vết máu và thú nhận một chuyện khó tin khiến tôi bức bối vô cùng
Tôi vốn là một người phụ nữ thành đạt, có nhan sắc và tự tin. Trong cuộc sống vợ chồng, tôi chiều anh, giỏi "chuyện chăn gối" và luôn nhận được lời khen của chồng. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải ghen tuông với với người yêu cũ của anh, dù trước đây chồng tôi có mối tình đầu khá sâu đậm với cô bạn thời đại học.
Chồng tôi là một người đàn ông đĩnh đạc, nghiêm túc, cầu tiến và rất yêu thương vợ con. Anh không chỉ giỏi giang ngoài xã hội, thậm chí anh còn nấu ăn ngon hơn tôi. Chúng tôi sống khá hiện đại, thường xuyên "đổi gió" và yêu chiều nhau.
Cách đây 3 tháng, chồng tôi tham dự kỷ niệm 15 năm ra trường. Sau đợt ấy về tôi thấy anh hơi khác, nhưng không cảm nhận rõ được là gì. Đôi khi anh hơi lơ đễnh, có lúc anh lại căng thẳng khi đọc tin nhắn. Tôi hỏi thì anh chỉ nói mệt vì stress công việc.

Đúng vào hôm sinh nhật tôi, trời mưa khá to. Sau một bữa ăn ấm cúng, cả nhà vui vẻ khá muộn tôi mới lùa được bọn trẻ vào phòng ngủ. Tôi và chồng muốn dành thời gian riêng cho nhau mà khó cắt đuôi nên khi lên giường cũng đã khuya.
Bỗng nhiên, anh có điện thoại đến, số lạ nhưng tôi thấy anh rất căng thẳng. Anh vội vã ra ban công nghe rồi quay vào bảo tôi: "Anh phải đến bệnh viện gấp, một người bạn của anh bị tai nạn".
Sáng hôm sau, chồng tôi về, áo anh mặc còn dính máu, sắc mặt nhợt nhạt và mệt mỏi, đôi mắt anh đỏ vì thiếu ngủ. Tôi giật mình hỏi anh mọi chuyện. Anh vô tư bảo luôn là Ngọc bị tai nạn, bệnh viện gọi anh đến làm thủ tục. Tôi nghe là hiểu ngay anh đang nhắc đến người yêu cũ của mình.
Thật sự, chỉ có cô ấy mới đủ sức kéo anh ra khỏi giường của vợ chồng tôi lúc nửa đêm như thế. Nghe anh bảo cô ấy đã qua cơn nguy kịch nên anh về. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Chồng cô ấy đâu? Người nhà đâu? Sao bệnh viện lại gọi anh?".
Anh lúng túng một lúc rồi bảo là chắc số điện thoại của anh đầu tiên trong danh sách nên bệnh viện liên lạc với anh. Đúng là chồng tôi tên An nhưng không lẽ trùng hợp thế. Chẳng hiểu sao tôi nghe chuyện của chồng rất lộn xộn, vô lý và đáng ngờ. Có khi nào chồng tôi còn bí mật giấu kín khác không?

Thông thường mọi người đều dùng smartphone nên không phải ai cũng mở khóa máy được. Nếu cô ấy bị tai nạn nghiêm trọng, còn đủ sức hướng dẫn bệnh viện gọi người nhà, cũng không gọi chồng tôi như thế.
Trước những thắc mắc của tôi, anh mới kể ra là cô ấy đã ly hôn chồng. Cuộc hôn nhân của cô ấy đổ vỡ một cách rất rắc rối, chồng bạo lực, cô ấy ngoại tình. Hiện giờ cô ấy chỉ sống với con gái. Bố mẹ cô ấy ở quê nên cô ấy không thể gọi ông bà lên lúc đêm hôm như thế. Sáng nay ông bà lên anh mới về. Càng nghe tôi càng bực mình. Chồng tôi trở thành người thân nhất để người yêu cũ gọi thay thế gia đình hay sao?
Thấy tôi khó chịu, anh lại gắt lên bảo tôi ích kỷ, ghen tuông vô lối. Anh bảo người yêu cũ thì đã sao, cô ấy cũng là bạn anh. Đúng là dịp họp lớp bọn họ gặp nhau, sau đấy có đi ăn một lần cùng nhau, nhưng anh hoàn toàn trong sáng. Bao nhiêu năm nay anh ít liên lạc, không có nghĩa là anh không được giúp đỡ khi cô ấy cần. Từ lúc gặp lại biết cô ấy không hạnh phúc, anh cũng thấy thương cảm.
Tôi không hiểu mình sai ở đâu mọi người ạ? Tôi có thực sự là kẻ ích kỷ không? Rõ ràng chồng tôi có dấu hiệu lạ sau khi gặp lại cô ta. Tôi nên cảnh giác chứ?
Theo V.M.T.T (Helino)








- “Búp bê dao kéo” Việt Nam mỗi tháng thay 1 gương mặt, học Lisa mặc quần siêu ngắn nhưng... thê thảm (11:03)
- Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe (5 phút trước)
- Rúng động danh tính thi thể trong cốp xe "hoàng tử gen Z showbiz": Nạn nhân mới 15 tuổi, đã mất tích từ 1 năm trước (7 phút trước)
- Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán" (18 phút trước)
- Thị trường chứng khoán Mỹ biến động sau quyết định của FED (25 phút trước)
- Thiên An bị xóa tên khỏi phim mới? (27 phút trước)
- Phi vụ “lướt sóng” đất vàng TP HCM, lãi 970 tỉ đồng: Những lời khai bất ngờ (27 phút trước)
- Ở tuổi 45, mỗi tháng chi bao nhiêu cho con cái và cha mẹ già để không áp lực tài chính? (32 phút trước)
- Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm! (33 phút trước)
- Hôn nhân của các "rich kid" TP.HCM (33 phút trước)




