-
Ám ảnh đêm kinh hoàng tại nhà trọ 5 tầng ở TP.HCM: Tiếng kêu cứu lịm dần sau cánh cửa khóa vân tay -
Tang thương bao trùm dòng sông Bắc Khê: 3 học sinh tử vong do đuối nước chỉ trong 30 phút -
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân
Tâm sự
03/10/2019 16:25Ở nhờ nhà cô bạn thân, nửa đêm tôi vô tình bắt gặp màn yêu đương cuồng nhiệt, đến khi thấy mặt người đàn ông ấy, tôi nói không nên lời (P3)
Ngọc thoáng chút bối rối khi tôi xuất hiện ở bậc cửa sớm hơn kế hoạch. Cô ấy lau vội nước mắt, định về phòng để né tránh cái nhìn của tôi, nhưng không được.
Tôi kéo tay Ngọc đầy giận dữ, hét vào mặt cô ấy. Tôi hỏi về mối quan hệ của cô ấy với người đàn ông kia, ôi khốn thay, đấy chính là anh rể của tôi. Anh rể đạo mạo, nghiêm túc, đưa tiền cho vợ nhiều gấp mấy lần thu nhập của vợ chồng tôi. Với bố mẹ tôi, anh ấy là một chàng rể quý hoàn hảo.
Thật không ngờ, anh ấy và cô bạn thân của tôi lại là tình nhân, hơn nữa còn có một đứa con chung, chính là đứa con thứ hai của Ngọc. Thằng bé ấy, nghĩ lại thì có nét giống anh ấy, nhưng sao chồng Ngọc không hề cảm nhận được. Người ta vẫn bảo "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", con không phải của mình ắt phải có nhiều điểm khác biệt.
Ngọc yếu ớt nhìn tôi, giải thích trong nước mắt. Cô ấy không hề biết anh ấy là anh rể của tôi, nếu không thì chẳng dại gì gặp nhau khi tôi đang ở đây. Có lẽ cô ấy nói thật, vì chị tôi du học xa nhà, rồi gặp và kết hôn với anh rể bên Úc, nên những năm tháng tôi chơi với Ngọc, chị cũng không xuất hiện. Những năm gần đây thì chúng tôi đâu có được gặp nhau nhiều.
Ngọc đổ lỗi cho chị tôi mới là kẻ thứ ba chen vào tình yêu của cô ấy. Ngọc nhắc lại cho tôi nhớ rằng trước đây cô ấy học đại học có kể với tôi là yêu một anh khóa trên trong trường đại học, mới được 1 năm thì anh ấy đi du học, nửa năm sau thì chia tay.
Cách đây 5 năm, bọn họ đã vô tình gặp lại, những cảm xúc năm xưa lại bùng lên, bọn họ bất chấp tất cả để lén lút qua lại. Còn chị tôi, cũng đã biết chồng gặp lại mối tình đầu, thậm chí còn có con riêng, nên anh chị tôi đã ly thân nửa năm nay mà gia đình tôi không hay biết. Những dịp lễ tết, anh rể vẫn về nhà bố mẹ, đóng vai một người con rể hiếu thảo.
Tôi hỏi Ngọc: "Người đàn ông trong phòng ngủ của vợ chồng mày hôm trước, có phải là anh ấy không?".
Khi cô ấy gật đầu, tôi giận run người. Hóa ra những người ngay bên cạnh tôi đang gồng mình lên để sống với hạnh phúc giả tạo. Đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo là bí mật tày trời khiến tôi cảm thấy đau lòng. Tôi ngay lập tức lấy đồ và cuống cuồng rời khỏi nhà Ngọc. Tôi thất vọng vì cô ấy một phần, nhưng thất vọng vì anh rể tôi nhiều hơn. Tình yêu 1 năm có gì quá lớn để khi gặp lại, người ta sẵn sàng đạp đổ hạnh phúc hiện hữu nhỉ?
Tôi ra ngoài khách sạn được 2 hôm thì kết thúc chuyến công tác. Trở về nhà, tôi ngay lập tức hẹn gặp anh rể. Biết tôi là bạn thân của Ngọc, hơn nữa còn vô tình chứng kiến chuyện tình ái của hai người, anh rể vò đầu bứt tai, nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ tột độ.
Tôi thở dài nhìn anh ấy, hỏi tại sao anh phản bội chị tôi? Anh chỉ cười bảo tôi: "Tình yêu mà em, anh không giải thích được. Có điều, ngay từ đầu cuộc hôn nhân của anh chị đã là một sự gượng ép, nên lâu nay bọn anh chỉ tỏ ra hạnh phúc thôi. Anh trân trọng những gì cô ấy hy sinh cho anh, nhưng anh không yêu cô ấy".
Tệ thật, anh rể xin tôi giữ kín bí mật, anh ấy muốn đợi con thi xong cấp 3 mới chính thức ly hôn. Tôi bối rối quá. Tôi nghĩ rằng sự giả dối càng che giấu lâu thì khi nó lộ ra nỗi đau còn tăng lên gấp bội. Mọi người có nghĩ tôi nên tiếp tục che giấu cho bọn họ không? Tôi không muốn chị tôi phải gồng mình lên sống bên cạnh anh ta nữa.
Bạn đọc giấu tên (Helino)
- Jennifer Lopez được chồng cũ tặng lại dinh thự 1.600 tỷ đồng (15:25)
- Lộ tin nhắn Đoàn Văn Hậu "tán" Doãn Hải My khi còn hẹn hò người cũ, thực hư ra sao? (15:12)
- Bán tải Mitsubishi Triton lộ diện phiên bản mới 2026: Hầm hố hơn, mạnh mẽ hơn, quyết đấu Ford Ranger (15:02)
- Đà Nẵng: Điều tra vụ đập phá mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng nghi do mâu thuẫn gia đình (15:02)
- Thực đơn toàn tiếng Anh tại chuỗi cà phê lớn gây tranh cãi (41 phút trước)
- Vì sao đàm phán Mỹ - Iran kéo dài 21 giờ vẫn chưa có kết quả? (50 phút trước)
- Ám ảnh đêm kinh hoàng tại nhà trọ 5 tầng ở TP.HCM: Tiếng kêu cứu lịm dần sau cánh cửa khóa vân tay (1 giờ trước)
- Vì sao tiếng nói của mẹ chồng bỗng trở thành “nỗi ám ảnh”: Góc khuất tâm lý nàng dâu không phải ai cũng thấu (1 giờ trước)
- VFF thừa nhận trọng tài sai khi không thổi phạt đền cho Xuân Son (1 giờ trước)
- IU và Byeon Woo Seok vấp phải làn sóng chê bai dữ dội trong phim mới (1 giờ trước)