Tâm sự

Phải chăng tôi đã yêu người phụ nữ có quá khứ và gia cảnh bất hảo

Cô ấy sống buông thả, nghiện, lại bán ma túy để có tiền. Mẹ cô ấy chơi bạc, dượng và em trai cũng trong tù rồi.

Phải chăng tôi đã yêu người phụ nữ có quá khứ và gia cảnh bất hảo

Tôi cứ nghĩ một kẻ sống độc thân như mình thì có gì để chia sẻ, ai ngờ duyên số thế nào mà giờ tôi rất cần sự tư vấn của các bạn. Tôi có một người bạn gái đang trong trại tạm giam. Cô ấy không có nghề nghiệp, lấy chồng năm 2012, giờ có đứa con trai 6 tuổi, vợ chồng cô ấy đã ly hôn, đứa trẻ đang sống với bà ngoại. Hàng ngày cô ấy thuê xe chở người vào sòng và được chủ sòng trả tiền tính theo đầu người, không may cuối năm công an quét mạnh và cô ấy bị bắt.

Cố ấy sống gần tôi từ nhỏ, chúng tôi không thân mà chỉ đơn giản chơi chung với nhau. Cha cô ấy mất sớm vì uống nhiều rượu, người mẹ đi thêm bước nữa. Vì nhiều lý do mà nhà cô ấy chuyển ra ngoài đường lộ cách nhà tôi 10 phút chạy xe máy. Nợ nần nhiều nên phải bán nhà trả nợ và cách đây vài tháng cả nhà cô ấy thuê một căn nhà gần nhà tôi. Gia đình cô ấy đã bán nhà 2 lần và chuyển nhà 3 lần. Chúng tôi thân thiết từ đây, sau bữa tiệc sinh nhật của cô ấy.

Dượng cô ấy lĩnh án hơn 20 năm về tội giết người, chị hai lấy chồng và sống trên thành phố. Chồng cô ấy cũng trong trại vì mà túy đá, em trai cũng tù 18 tháng. Đáng lý mẹ cô ấy cũng trong tù vì đánh bài nhưng chạy được nên không sao, nếu không giờ không biết ai chăm sóc đứa trẻ. Tính đến thời điểm tôi gửi bài này là 11 ngày cô ấy bị bắt.

Từ lúc thân thiết, tôi hay ngó qua nhà cô ấy, thường xuyên chở hai mẹ con đi uống cà phê, đứa trẻ rất dễ thương và quý tôi. Tôi cũng dành ít nhiều tình thương cho bé. Từ lúc cô ấy bị bắt, tôi thấy buồn và nhớ cô ấy nhiều hơn, không biết đây có phải là tình yêu không, vì lâu rồi tôi chưa rung động với ai ngoài mối tình đầu. Cô ấy buông thả, thường cho một người con trai nhỏ hơn 7 tuổi ngủ chung, còn có đi xa hơn không thì tôi không biết vì có đứa trẻ nằm kề bên, bà ngoại nằm phòng trên. Tôi cũng kệ vì không phải việc của mình.

Dự định của tôi là sắp xếp thời gian lên thăm cô ấy mà chưa biết mua quà gì. Trong lúc hỏi cung, mẹ cô ấy buột miệng cho công an biết cô ấy ngáo. Công an đưa đi xét nghiệm và đúng là nghiện thật. Lúc chưa bị bắt cô ấy cũng có dấu hiệu nghiện (3 ngày không ăn, chỉ cần uống nước). Cô ấy cũng bán ma túy cho các con nghiện để kiếm tiền. Tôi lo lắng, không biết sau này đứa trẻ có thành người?Thông qua bài tâm sự này, mong các bạn hãy tư vấn cho tôi: Có phải tôi yêu cô ấy rồi không, dù tôi thấy nỗi nhớ không da diết như mối tình đầu và hiện tôi chưa kết hôn lần nào. Nghiện ma túy và đánh bài như thế, cô ấy sẽ phải đi cải tạo bao lâu?

Theo Hưng (VnExpress.net)