Cuộc đời em còn dài, tương lai thênh thang phía trước, và tình yêu chỉ đến với những cô gái biết trân quý bản thân, biết nuôi dưỡng vẻ đẹp của tâm hồn.

Cuộc đời em còn dài, tương lai thênh thang phía trước, và tình yêu chỉ đến với những cô gái biết trân quý bản thân, biết nuôi dưỡng vẻ đẹp của tâm hồn.

Em đang học 12, một năm rất quan trọng vậy mà trong lúc này em lại phát hiện ra rằng người con trai em yêu bấy lâu lừa dối em. Ngoài em ra anh ta còn yêu người khác nữa, em đau lắm...em đã nói chia tay rồi. Chị ơi, em phải làm sao để lấy lại cân bằng mà tiếp tục học tốt đây?

Thu


Thu thân mến,

Em ạ, trong đời người, mỗi một thời điểm, có những việc cần được ưu tiên thời gian, công sức để thực hiện, để hoàn tất.  Em đã biết năm lớp 12 rất quan trọng đối với em, có nghĩa là em cũng biết cần phải tập trung vào việc học là việc quan trọng nhất hiện nay.


Tuổi học trò, có những rung động rất dễ thương, nhưng đôi khi đó chưa phải là tình yêu em ạ. Vì thế, nên có không ít cô cậu áo trắng “nghỉ chơi’ sau một thời gian cặp kè. Cũng đừng trách anh bạn trai vẫn còn nông nổi, ham vui, ham mới…Cũng đừng đau khổ để lơ là chuyện học hành. Khi có thời gian rảnh, em có thể tham gia các chương trình hoạt động xã hội mang lại lợi ích cho cộng đồng do nhà trường hoặc các đoàn thể thanh niên, phụ nữ tổ chức ở địa phương. Em có thể theo học các khóa học nhằm nâng cao sức mạnh tinh thần như tư duy tích cực, giá trị sống…

Hãy thể hiện mình là một cô gái bản lĩnh và hiểu biết, trưởng thành và khôn ngoan bằng cách nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui tươi tận hưởng khoảng thời gian học trò vốn rất trong sáng, hồn nhiên.

Cuộc đời em còn dài, tương lai thênh thang phía trước, và tình yêu chỉ đến với những cô gái biết trân quý bản thân, biết nuôi dưỡng vẻ đẹp của tâm hồn.

Theo Hạnh Dung (Phunuonline.com.vn)