-
Hứng chịu lượng mưa lớn chưa từng có, lũ tại Huế có thể vượt lịch sử năm 2020 -
Chuyện tình của cặp đôi được cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" se duyên -
Danh tính người đàn ông mặc sơ mi trắng đánh tới tấp tài xế taxi sau va chạm giao thông -
"Vòi bạch tuộc" của Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh đang bị truy nã đặc biệt -
Giao công an xác minh vụ cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tử vong -
Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào -
Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng -
Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án -
Đề xuất cấm yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Giật mình với quy trình lọc máu, thuốc tiêm giảm cân
Tâm sự
21/11/2016 15:52Sẵn sàng tha thứ cho người vợ cắm sừng tôi nhiều lần
![]() |
Tôi là tác giả bài viết “Biết vợ quan hệ mấy lần với người khác mà tôi không nỡ ly hôn”. Trước hết xin cám ơn tất cả những lời động viên chia sẻ của các bạn. Từ đáy lòng tôi thành thật cám ơn các bạn rất nhiều. Tuy nhiên có vẻ như một số bạn chưa hiểu rõ vấn đề thực chất trong câu chuyện này. Vì vậy tôi xin phép đăng một bài nữa để các bạn hiểu rõ hơn. Trước hết tôi khẳng định đây là câu chuyện thật 100%, nội dung hoàn toàn có được từ những cuộc nói chuyện giữa tôi và vợ, không có gì phải giấu và cũng không có gì để đáng xấu hổ. Ai cũng một lần sai lầm, tôi cũng vậy, vợ tôi cũng vậy và các bạn cũng vậy, quan trọng là biết sửa sai như thế nào? Tôi nghĩ tha thứ để được hạnh phúc chứ không phải tha thứ để tỏ ra mình cao thượng. Các bạn có thể nói tôi nhu nhược, hèn nhát..., sao cũng được, tôi chỉ muốn nói khi các bạn yêu ai hơn cả bản thân thì điều gì bạn cũng có thể làm vì người mình yêu cả.
Thứ hai, gia đình tôi trả xong nợ lâu rồi. Cả tôi và vợ đều có một công việc ổn định và thu nhập cao chứ không phải như các bạn nghĩ là đang thiếu nợ. Thứ ba, vợ chồng tôi đã giải quyết xong vấn đề gia đình. Tôi và vợ sẽ làm lại từ đầu (dĩ nhiên là tình cảm thôi), đau thương, mất mát sẽ cho vào quá khứ. Chúng tôi sẽ phấn đấu vì gia đình và con cái. Còn nếu các bạn vẫn nghĩ tại sao tôi có thể nhu nhược như vậy? Câu trả lời rất đơn giản vì các bạn chưa bao giờ yêu ai hơn chính bản thân các bạn hết nên cảm thấy không thể chấp nhận được chuyện như vậy. Tôi là như vậy và sẽ mãi luôn là như vậy. Tôi yêu vợ con, gia đình và sẵn sàng tha thứ cho tất cả nếu họ thực sự biết đứng lên làm lại từ đầu. Bởi tôi từng rơi vào trường hợp như vậy và vì họ là những người tôi yêu thương nhất.
Theo Phong (VnExpress.net)
- Thái độ của Hoa hậu Đỗ Hà giữa lúc hôn nhân bị quấy phá (14:08)
- Hứng chịu lượng mưa lớn chưa từng có, lũ tại Huế có thể vượt lịch sử năm 2020 (14:07)
- Cô gái tử vong trong nhà suốt 1 năm mà không ai hay biết, cảnh sát đọc tin nhắn cuối cùng với ChatGPT mới biết nguyên nhân (14:04)
- Nghe chuyện nhà chị đồng nghiệp mà tôi sốc: Nếu là con trai chị, tôi sẽ không bao giờ kể điều gì với mẹ nữa! (14:03)
- Hai học sinh bị đánh đến xuất huyết não vì chạy xe nẹt pô (14:03)
- Chuyện tình của cặp đôi được cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" se duyên (14:01)
- Bão chỉ trích ập xuống đầu Yamal sau thất bại của Barcelona (14:00)
- "Vòi bạch tuộc" của Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh đang bị truy nã đặc biệt (24 phút trước)
- Hoa hậu Lương Thuỳ Linh xin lỗi Hương Giang (24 phút trước)
- Danh tính người đàn ông mặc sơ mi trắng đánh tới tấp tài xế taxi sau va chạm giao thông (24 phút trước)
