-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Tâm sự
04/04/2017 22:10Sau 1 đêm bên nhau, tôi sợ hãi đưa vợ anh cả đống tiền để mong thoát thân
Đã từng có lúc tôi nghĩ tồi tệ: Mình sẽ giành anh ấy về tay, bất chấp việc anh có vợ rồi. Thế nhưng giờ đây khi anh ta si mê tôi thật lòng thì tôi lại sợ hãi vô cùng.
Phải thừa nhận anh ta có vẻ ngoài bảnh bao làm đàn bà, con gái chết mệt. Đó cũng là một phần khiến tôi bị cuốn hút. Thêm vào đó, anh ta nói năng như rót mật vào tai, khiến trái tim dù đã từng yêu của tôi lại thổn thức như thời mới lớn. Rất nhanh chóng, chỉ sau hơn 3 tháng quen nhau tôi đã si mê anh ta.
![]() |
| Anh ta có vẻ ngoài bảnh bao làm đàn bà, con gái chết mệt. Đó cũng là một phần khiến tôi bị cuốn hút. (Ảnh minh họa) |
Do có vẻ ngoài xinh đẹp nên tôi cũng hút hồn và mê hoặc được anh. Chúng tôi chìm đắm vào trong tình yêu dành cho nhau như thể thế gian này không ai yêu nhau nhiều như hai đứa. Nó làm tôi mê muội và bất chấp tất cả.
Nhưng… tôi đã lầm. Sự thật về con người anh không đơn giản như vẻ bề ngoài bảnh trai hay những câu nói ngọt tận tim đó.
Từ khi quen nhau, chúng tôi yêu kiểu trong sáng, điều đó càng làm tôi thấy cuốn hút. Chúng tôi hẹn hò, ôm hôn nhau chứ tuyệt đối chưa đi quá giới hạn. Nó khiến tôi nghĩ rằng người đàn ông này yêu mình thật lòng nên mới trân trọng và không đòi hỏi như thế. Có ai ngờ…
Tôi quyết định đi xa hơn trong mối quan hệ này. Chúng tôi đi du lịch cùng nhau 3 ngày. Nhưng chỉ sau 1 ngày, tôi đã khốn khổ mong tìm cách thoát thân khỏi cuộc tình bi kịch và người tình đáng sợ này.
![]() |
| Chỉ sau 1 ngày, tôi đã khốn khổ mong tìm cách thoát thân khỏi cuộc tình bi kịch và người tình đáng sợ này. (ảnh minh họa) |
Anh ta thực sự là một con thú trong “chuyện ấy”. Ngày hôm đó tôi bị anh ta hành hạ đủ kiểu mà không có cách nào thoát ra được. Tôi thậm chí còn cầu xin mà anh ta cũng không tha. Tôi hãi hùng và ám ảnh vô cùng. Anh ta không những chỉ có nhu cầu sinh lí cao mà còn bất chấp cảm giác và thái độ của đối phương. Mọi thứ anh ta làm trên giường đều bạo lực đến mức đáng sợ.
Tôi ra về ngay sau hôm đầu tiên vì không chịu nổi sự tàn bạo ấy. Cứ nghĩ đến cảnh gần anh ta là tôi lại rùng mình sợ hãi. Tôi tìm vợ anh ta để nói sự thật về mối quan hệ của hai người, những mong chị ta nổi cơn ghen mà cấm đoán chồng, làm anh ta sợ không dám gần tôi nữa. Nào ngờ, nghe tôi tâm sự xong, chị ấy cười bảo không muốn can thiệp, tôi dấn thân vào được thì tự tìm cách mà thoát, chị ta không quan tâm.
![]() |
| Tôi hãi hùng và ám ảnh vô cùng. Anh ta không những chỉ có nhu cầu sinh lí cao mà còn bất chấp cảm giác và thái độ của đối phương. Mọi thứ anh ta làm trên giường đều bạo lực đến mức đáng sợ. (Ảnh minh họa) |
Chị ta còn nói, chị không lạ việc anh ta ngoại tình. Chị biết rõ nhưng thấy mừng vì như thế mới được yên thân bởi chồng là người bạo lực chăn gối và nhu cầu cao. Nhờ có tôi thời gian qua mà chị ấy được sống yên ổn. Chính vì lí do này chị ấy không có ý định sẽ bắt chồng phải bỏ mối quan hệ ngoài luồng với tôi.
Cuối cùng, cực chẳng đã, tôi đã phải đưa một khoản tiền lớn để mong chị ta giúp mình. Tất cả những gì tôi mong đợi là chị ta giữ chồng, cấm đoán để anh ta không tìm đến tôi nữa. Cứ nghĩ về cái đêm đầu tiên bên anh ta mà tôi lại ám ảnh.
Thực sự ở đời không cái gì dại dột và sai lầm bằng việc yêu nhầm người. Tôi ê chề, nhục nhã và xấu hổ vì thứ tình yêu sai trái của mình, đã vậy còn phải trả một cái giá quá đắt để thoát khỏi người đàn ông ấy.
- Hậu quả thảm khốc từ cuộc rượt đuổi náo loạn phố xá: 3 thiếu niên đi xe máy tử vong (16:27)
- Làn sóng cổ phiếu ngân hàng chuyển sang HoSE: Cơ hội mới nhưng còn nhiều yếu tố cần theo dõi (16:20)
- Vượt Arsenal, MU sắp chiêu mộ sao trẻ ĐT Pháp (16:01)
- Ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ sập đường hầm công trình thủy điện ở Ấn Độ (40 phút trước)
- Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm (44 phút trước)
- Bạn gái Cristiano Ronaldo xác nhận bị mạo danh sau đoạn thông điệp về ĐT Argentina gây bão (50 phút trước)
- Giả vờ mua nữ trang rồi chuồn mất, "nữ quái" mang 7 tiền án lại tra tay vào còng (55 phút trước)
- Nhận 15 triệu chuyển nhầm không trả, người đàn ông bị khởi tố, bắt tạm giam (1 giờ trước)
- Bộ Tư pháp Mỹ rà soát chương trình học bổng liên quan nguồn tài trợ từ Trung Quốc tại Harvard (1 giờ trước)
- Baifern bị xô ngã giữa màn tranh hoa cưới ở đám cưới Yaya - Nadech (1 giờ trước)


