-
Hà Tĩnh: Nữ tài xế đi ô tô ngược chiều bị người dân ghi hình, chính thức nhận mức phạt nặng -
Cú bắt tay lịch sử CIA - Mossad: "Mắt thần" định đoạt số phận Lãnh tụ Tối cao Iran -
Giá xăng dầu hôm nay 7/3 tăng vọt, nhiều mặt hàng đồng loạt điều chỉnh mạnh -
Tình hình sức khoẻ các nạn nhân vụ tài xế tông loạt xe ở Hà Nội: Một người phụ nữ đã tử vong -
Ăn trứng mỗi ngày có làm tăng huyết áp và mỡ máu? -
Nhân chứng kể lại cảnh tượng khó quên vụ tài xế say xỉn tông liên hoàn ở Hà Nội: Nạn nhân bị hất văng -
Chân dung và gia thế "nửa kia" vừa được Hòa Minzy công khai: Chàng quân nhân giản dị mang đến hạnh phúc trọn vẹn -
Vụ hối lộ thông quan của Medi USA: Cấp dưới diễn kịch qua mặt sếp, "nẫng tay trên" 800 triệu đồng tiền bôi trơn -
Danh tính tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh, Hà Nội -
Camera vụ xe tải vượt rào chắn bị tàu hỏa tông gãy đôi ở Quảng Ngãi, 2 người nhập viện là ai?
Tâm sự
08/10/2017 16:29Sinh con xong tôi mới biết chồng đồng tính
Anh xin lỗi và mong tôi tha thứ, xin được sống thật với con người anh, 27 năm nay anh sống vì mọi người rồi.
| Ảnh minh họa |
Tôi 23 tuổi, yêu anh được 4 năm và đám cưới cách đây một năm, giờ có con trai một tháng tuổi. Tình yêu của chúng tôi đẹp lắm, triệu người ao ước được như tôi, có chồng đẹp trai, lãng mạn, hiền lành lại siêng năng, chẳng bao giờ la cà quán xá. Tôi mở quán cà phê, anh làm quản lý cho một công ty sữa cách nhà gần 30km. Ngày nào anh cũng về phụ tôi bán hàng, bầu bí tôi được chồng quan tâm, mua đồ ăn khuya cho và thường xuyên giặt đồ, rửa bát giúp.
Mọi thứ hoàn hảo với tôi cho tới tháng thứ 9 thì tôi thấy chồng khác, suốt ngày ôm điện thoại nhắn tin, cười và hát. Tôi nghĩ do anh bị áp lực công việc nên tìm niềm vui trên điện thoại, vì thế cũng chẳng hỏi han anh nhiều. Có điều chồng ít phụ tôi bán hàng hơn làm tôi buồn. Rồi tới ngày tôi sinh, trong một tháng ở cữ, tôi lục lọi điện thoại chồng và phát hiện được sự thật khủng khiếp, anh đang trò chuyện với một người đàn ông theo kiểu yêu đương, còn gửi video nóng cho nhau.
Tôi im lặng, khóc đêm suốt cho tới khi con đầy tháng tôi mới nói chuyện với chồng và anh thú nhận bị đồng tính. Tôi ngất lịm dù đã chuẩn bị tinh thần. Anh xin lỗi và mong tôi tha thứ, xin tôi cho anh được sống thật với con người anh, 27 năm nay anh sống vì mọi người rồi. Tôi hỏi sao anh lại yêu rồi cưới tôi làm gì, anh chỉ biết xin lỗi chứ không thể giải thích được với tôi. Tôi còn yêu anh nhiều lắm, chỉ mong đây như một cơn ác mộng, chẳng thể nghĩ anh lừa mình suốt từng ấy năm được. Tôi phải làm sao đây?
Độc giả Hằng
Theo VnExpress.net
- Hai xe sang húc nhau giữa phố vì mâu thuẫn giao thông (09:33)
- "Át chủ bài" xe côn tay mới chất hơn Honda Winner R và Exciter ra mắt: Có màn TFT khủng, giá hấp dẫn (09:25)
- Hà Tĩnh: Nữ tài xế đi ô tô ngược chiều bị người dân ghi hình, chính thức nhận mức phạt nặng (09:24)
- Bà xã NSND Công Lý chia sẻ thu nhập sau 2 tháng làm tiếp thị liên kết (09:22)
- Đại án nghìn tỷ ngành Nông nghiệp: Cựu thứ trưởng sắp hầu tòa vụ nhận hối lộ 4,5 tỷ đồng (09:22)
- Món quà công ty dịp 8/3 trở thành cái gai khiến chồng ép tôi nghỉ việc (09:12)
- Pep Guardiola úp mở khả năng tiếp tục dẫn dắt Man City (09:07)
- Giá xăng dầu hôm nay 7/3 tăng vọt, nhiều mặt hàng đồng loạt điều chỉnh mạnh (09:03)
- Cú bắt tay lịch sử CIA - Mossad: "Mắt thần" định đoạt số phận Lãnh tụ Tối cao Iran (09:02)
- Tình hình sức khoẻ các nạn nhân vụ tài xế tông loạt xe ở Hà Nội: Một người phụ nữ đã tử vong (1 giờ trước)