-
Một chiến sĩ A80 có người yêu sau 1 lần được Lê Hoàng Hiệp mượn áo
-
VKSND TP HCM kết luận sai phạm của ông chủ Công ty Asanzo
-
Chồng biến mất bí ẩn 2,5 năm, vợ làm điều đặc biệt chèo lái ngân hàng nghìn tỷ
-
"Hoạ mi tóc nâu" Mỹ Tâm: Nữ doanh nhân kín tiếng, sở hữu khối tài sản khủng
-
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
-
Quân đội Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh dịp Quốc khánh 2 - 9
-
Tiết lộ bất ngờ về cảnh khuyển gây chú ý nhất tại A80
-
Diễn viên Ngọc Trinh đột ngột qua đời sau khi thể dục, bác sĩ khuyến cáo gì?
-
Xúc động khoảnh khắc mẹ già đón con liệt sĩ sau hơn 50 năm: "Giờ mẹ ở cái nhà to thế này đây. Con về rồi con nuôi mẹ làm cái nhà to hơn nhé?"
-
Chở con đi tìm nhà trọ nhập học, 2 mẹ con bị cuốn vào gầm xe tải tử vong
Tâm sự
23/08/2017 13:59Sinh con xong vợ mới thú nhận đó là con của sếp
Nếu không có đứa bé, tôi nghĩ mình sẽ dễ dàng tha thứ cho việc ngoại tình của vợ hơn.
![]() |
Ảnh minh họa |
Sếp lên kế hoạch sắp xếp đi tập huấn hay đi họp để tiếp cận, vợ tôi cũng đồng ý đi uống nước đôi lần. Anh ta tâm sự rằng chán nản về chuyện gia đình. Vợ tôi trước giờ vẫn ngưỡng mộ anh ta nên cảm thông và đồng cảm. Rồi một hôm anh kia lập kế hoạch giả, đòi chở vợ tôi đi tập huấn, lên xe mới biết bị lừa. Anh ta xin vợ đi chơi một lần để nói chuyện thôi vì đang rất chán. Vợ tôi đợt này cũng chán chồng nên tặc lưỡi đi chơi. Đi đến nơi trời mưa to nên 2 người họ phải thuê phòng nghỉ tâm sự chán chê vợ tôi mềm lòng và họ đã quan hệ với nhau. Rồi sau đấy họ có đi nhà nghỉ thêm một lần và đi chơi vài lần nữa.
Cùng thời gian này vợ chồng tôi vẫn quan hệ bình thường, đến khi có bầu cô ấy vẫn đinh ninh là con của tôi. Rồi khi đẻ ra thấy giống anh kia, cảm thấy tội lỗi nên vợ đã thú nhận tất cả. Biết được chuyện này, mọi thứ như sụp đổ với tôi, tất cả sự cố gắng của tôi cũng chỉ mong một gia đình hạnh phúc mà giờ chẳng còn thiết tha gì nữa. Tôi đau khổ và không biết phải làm sao. Vợ chỉ yếu lòng nhưng để lại hậu quả thật khó chấp nhận. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ vợ, ông bà nói để tôi tự quyết định. Tôi hoang mang không biết nên làm sao. Nếu chấp nhận ở cùng tôi sợ sẽ bị dằn vặt, đau khổ, hơn nữa lúc nào đứa bé cũng hiện hữu nhắc lại chuyện đau lòng này. Nếu không có đứa bé, tôi nghĩ mình sẽ dễ dàng tha thứ cho việc ngoại tình của vợ hơn. Còn chia tay thì con tôi không đầy đủ bố mẹ, chưa kể thật sự 2 đứa tôi vẫn yêu nhau.
Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Độc giả Thịnh
Theo VnExpress.net








- Đánh võng trước đầu ô tô, người đàn ông 34 tuổi trần tình "vì thích thể hiện" (03/09/25 23:53)
- Bỏ lỡ nhiều cơ hội, U23 Việt Nam vẫn thắng dễ trận ra quân (03/09/25 22:45)
- Quyền Thủ tướng Thái Lan bị tố khi quân (03/09/25 22:40)
- Lý do bạn bị muỗi đốt nhiều hơn người khác (03/09/25 22:27)
- Xuống gầm cầu chơi, 2 bé gái chết đuối thương tâm (03/09/25 21:58)
- Một chiến sĩ A80 có người yêu sau 1 lần được Lê Hoàng Hiệp mượn áo (03/09/25 21:35)
- VKSND TP HCM kết luận sai phạm của ông chủ Công ty Asanzo (03/09/25 21:29)
- Chồng biến mất bí ẩn 2,5 năm, vợ làm điều đặc biệt chèo lái ngân hàng nghìn tỷ (03/09/25 21:11)
- Ông Kim Jong Un cam kết hỗ trợ Nga bằng mọi cách có thể (03/09/25 21:03)
- Lưu luyến giây phút tiễn đoàn diễu binh A80 rời ga Hà Nội (03/09/25 20:58)




