-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Tâm sự
11/08/2017 17:01Sốc khi thấy người vợ ngoan hiền nhảy múa bốc lửa trên mạng xã hội
Tôi năm nay 55 tuổi, vợ tôi 53 tuổi. Hai vợ chồng đều là giáo viên ở một huyện miền núi. Chúng tôi cưới nhau đã được 30 năm.
Thật tình tôi không muốn vợ hát hò, nhảy nhót trong đám cưới khi ở tuổi trên 50, vì nơi tôi sinh sống, 10 người như thế thì có đến 8 người gia đình tan vỡ hoặc vợ chồng có mối quan hệ lăng nhăng.
Ngoài ra, khi tiếp xúc với phụ huynh học sinh, nhiều người nói với tôi rằng: "Vợ thầy hát hò nhảy nhót máu thật"; "Vợ thầy không phải dạng vừa đâu, biết ăn chơi đấy nhé" hay "Vợ thầy là một người phụ nữ quá sành điệu, cô giáo như thế có nên không?… ".
Tôi nhiều lần trao đổi với vợ về việc này nhưng cô ấy cho rằng việc hát hò, nhảy nhót không thể ảnh hưởng đến thanh danh của tôi.
![]() |
| Nguồn ảnh: Ảnh Shutterstock |
Một lần hai vợ chồng đi dự đám cưới con một người bạn. Cô ấy để chồng ngồi ăn tiệc, không nói với chồng lời nào, bước lên sân khấu bắt cặp với một người đàn ông lạ nhảy nhót cuồng nhiệt với điệu Cha Cha Cha.
Tôi nhận ra có rất nhiều cặp mắt nhìn cô ấy rồi lại nhìn tôi. Một người khách ngồi cùng mâm còn nhận xét: "Cô này máu lửa quá, nhảy như thể chưa bao giờ được nhảy!".
Một lần khác, hai vợ chồng tôi cũng đi dự đám cưới, cô ấy lại để chồng ngồi ăn tiệc và bước lên sân khấu hát hò uốn éo trước sự nhảy nhót phụ họa của ba gã say.
Chứng kiến cảnh đó, tôi cảm thấy rất bực. Chúng tôi đã cãi nhau. Sau đó cô ấy hứa sẽ không ham vui nữa. 4 năm sau, tôi lại phát hiện một video trên mạng xã hội. Video này quay cảnh vợ tôi hát hò nhảy nhót cuồng nhiệt cùng một nhóm người khác.
Tôi thấy khó chịu lắm. Nhưng tôi không biết phải làm gì bây giờ? Mong quý báo hãy cho tôi lời khuyên.
(Độc giả T.T ở huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk)
Chào anh
Đọc câu chuyện, tôi hiểu được cảm giác của anh lúc này. Tôi cũng biết, anh còn rất yêu vợ và không hề muốn cuộc hôn nhân này tan vỡ.
Tôi chỉ có vài ý kiến nhỏ hy vọng anh có thể tìm ra được câu trả lời tốt nhất cho hoàn cảnh của mình.
Thứ nhất, việc đam mê nhảy nhót, hát hò không phải là việc xấu. Nó có hiệu quả rất lớn trong việc giải tỏa căng thẳng và khiến con người ta thấy yêu đời hơn. Vì thế anh cũng nên thông thoáng tư tưởng của mình hơn về vấn đề này.
Thứ hai đã là vợ chồng thì nên tôn trọng sở thích, đam mê của nhau, trừ khi những sở thích đó vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục hay pháp luật Việt Nam.
Tuy nhiên khi chồng đã tôn trọng vợ thì vợ cũng phải tôn trọng chồng. Trong việc này, tôi nghĩ vợ chồng anh nên có cuộc nói chuyện tế nhị với nhau. Trong cuộc nói chuyện đó, hãy chỉ nói về cảm xúc của nhau.
Anh hãy chia sẻ với vợ, cảm giác của anh lúc bị vợ bỏ rơi rồi lại phải nhìn vợ nhảy nhót sexy, bốc lửa với những người đàn ông khác…
Sau đó, anh hãy phân tích để vợ anh hiểu rằng, anh sẽ không cấm đoán vợ vì cô ấy cũng đã nhiều tuổi, cũng cần phải có những thú vui cho riêng mình. Tuy nhiên để tốt đẹp cho cảm xúc của cả hai, cô ấy cũng nên có sự tiết chế.
Cô ấy có thể thoải mái hát hò, nhảy đầm khi tham gia các câu lạc bộ khiêu vũ, những buổi đi hát karaoke hay khi chỉ có hai vợ chồng… Còn lại, ở những bữa tiệc đám cưới vì có rất nhiều lứa tuổi, với nhiều quan điểm sống khác nhau, chúng ta nên giữ gìn hình ảnh và cảm xúc của nhau.
Việc quay clip rồi tung clip lên mạng cũng là hành động đáng phải suy xét. Vì mạng xã hội không phải là nơi vô thưởng vô phạt để chúng ta muốn đăng cái gì lên đó cũng được. Nó có rất nhiều hệ lụy mà chúng ta không thể lường trước…
Bởi vậy trong việc này, anh hãy cứ để cô ấy được đam mê nhưng khuyên cô ấy nên thể hiện đam mê sao cho đúng nơi, đúng chỗ…
Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Theo Minh Anh (VietNamNet)
- Gia Lai: Hơn 100 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc bánh mì (19:16)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (1 giờ trước)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (2 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (2 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (2 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (2 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (3 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (3 giờ trước)
