Tâm sự

Suốt ngày stress vì sếp quá khó tính

Cứ nhìn thấy sếp là chúng tôi sẵn sàng tinh thần nghe mắng chửi, cảm thấy như làm gì sếp cũng không vừa ý.

Cứ nhìn thấy sếp là chúng tôi sẵn sàng tinh thần nghe mắng chửi, cảm thấy như làm gì sếp cũng không vừa ý.

Tôi 23 tuổi, làm kế toán cho một doanh nghiệp. Tôi đi làm đến nay được 6 tháng nhưng cảm thấy ít khi được thoải mái. Lý do là sếp tôi rất khó tính, soi mói mọi dáng điệu, cử chỉ của nhân viên, luôn luôn phê bình, chỉ trích nhân viên một cách gay gắt ngay cả chỗ đông người. Cứ nhìn thấy sếp là chúng tôi sẵn sàng tinh thần nghe mắng chửi, cảm thấy như làm gì sếp cũng không vừa ý. Điều này làm tôi rất áp lực trong công việc, luôn trong trạng thái căng thẳng, không thoải mái khi làm việc. Nhà tôi xa chỗ làm, khi đi học một nơi, giờ làm việc một nơi khác nên ít bạn bè để chia sẻ, tâm sự, mấy anh chị cùng phòng đều có gia đình, sau giờ làm ai cũng tất tưởi về nhà cơm nước nên không nhiều thời gian để chia sẻ cùng tôi.

 Ảnh minh họa

Trước tôi đã có hai chị chuyển đến làm nhưng đều chuyển đi vì không chịu nổi cách làm việc của sếp. Sự chỉ trích, phê bình gay gắt của sếp làm tôi tự ti, nhút nhát, không dám bày tỏ ý kiến của mình vì nói gì sếp cũng không vừa ý. Vì lịch làm việc gần như kín nên tôi cũng không có nhiều thời gian để đi chơi hay ra ngoài giải trí, kết bạn. Trong tình trạng căng thẳng lâu dài tôi nhận thấy mình có dấu hiệu như trầm cảm, ít nói chuyện, rảnh rỗi chỉ Facebook rồi ngày nào cũng đi làm xong về phòng, cuộc sống nhàm chán. Tệ hơn tôi càng ngày càng uể oải khi làm việc, chỉ thấy mệt mỏi và không có tinh thần dành cho công việc, đầu óc suốt ngày đau nên càng bị chỉ trích nhiều hơn. Tôi không có cách nào thoát khỏi tình trạng hiện tại. Mong các anh chị tư vấn giúp tôi.

Theo Thuần (Ngoisao.net)