-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Tâm sự
05/08/2017 17:23Tay tôi run lên khi thấy hóa ra đó là giấy đăng ký kết hôn của em trai mình
Tôi đứng thần người ra. Lòng tôi hoang mang tột độ, em trai tôi làm trò gì thế này? Em trai tôi đã quyết định chuyện cả đời quá bồng bột rồi
Em trai chỉ kém tôi một tuổi nên hai chị em không khác gì bạn bè. Tuy nhiên, cậu ấy chưa bao giờ dám hỗn với tôi. Từ nhỏ, chúng tôi đã rất hòa thuận và yêu thương nhau. Lớn lên, chúng tôi tuy ít trò chuyện và tâm sự hơn nhưng vẫn là dỗ dựa cho nhau.
Khi tôi chưa có một mảnh tình vắt vai thì cậu em trai tôi lại vô cùng đào hoa. Nhiều cô gái trẻ cùng công ty say cậu ấy như điếu đổ nhưng cậu ấy không hề để tâm. Bố mẹ tôi giục hai chị em lập gia đình cho bố mẹ có cháu bế song chúng tôi vẫn bỏ ngoài tai.
![]() |
| Nhiều cô gái trẻ cùng công ty say cậu ấy như điếu đổ (Ảnh minh họa) |
Tháng trước, em trai tôi bỗng thông báo với gia đình rằng đã có người yêu. Cậu ấy còn khoe sẽ dẫn cô gái đó về ra mắt trong thời gian sớm nhất. Dĩ nhiên, bố mẹ và tôi rất hào hứng và nóng lòng muốn biết mặt cô con dâu tương lai.
Buổi ra mắt, ấn tượng ban đầu của tôi về cô gái đó là khá xinh xắn và cá tính. Theo lời em trai tôi, cô ấy rất tài giỏi trong ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên, tính khí khác người nên cô ấy nói chuyện rất lập dị. Đến nhà người yêu mà cô ấy chỉ chào duy nhất một câu rồi tỏ vẻ lầm lì. Cả buổi tối ấy, cô ấy không hỏi chuyện hay chủ động bắt chuyện với bố mẹ tôi. Chúng tôi có hỏi thì cô ấy cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, có trả lời thì cũng chỉ vài câu ngắn gọn cho xong.
Mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của tôi. Ngay sau buổi gặp mặt đó, bố mẹ tôi phản đối gay gắt. Gia đình tôi rất trọng lễ nghĩa, bố mẹ tôi không thể chấp nhận người con dâu như thế. Em trai tôi một mực muốn cưới cô ấy. Bản thân tôi cũng không đồng tính cách hành xử của cô gái kia, tuy nhiên tôi không thể đổ thêm dầu vào lửa.
Tôi đã chủ động nói chuyện với em trai mình. Cậu ấy nói rất yêu cô ấy bởi tính cách đặc biệt. Tôi cũng đã đưa ra lời khuyên nhưng em trai tôi không nghe.
Mọi chuyện tiếp tục diễn ra căng thẳng. Tuy gia đình tôi không xảy ra xô xát gì nhưng em trai và bố mẹ tôi như thể chiến tranh lạnh. Tôi muốn thử tìm gặp cô gái kia để nói chuyện xem sao. Nào ngờ, khi tôi chưa kịp làm gì thì lại phát hiện ra sự thật này.
![]() |
| Em trai tôi đã quyết định chuyện cả đời quá bồng bột rồi. (Ảnh minh họa) |
Tuần trước, tôi dọn dẹp phòng em trai và đã phát hiện một tập giấy tờ trong tủ quần áo. Thấy lạ, tôi mở ra tìm hiểu. Tay tôi run lên vì đó là giấy đăng kí kết hôn của em trai tôi và cô gái kia.
Tôi đứng thần người ra. Lòng tôi hoang mang tột độ, em trai tôi làm trò gì thế này? Em trai tôi đã quyết định chuyện cả đời quá bồng bột rồi. Nhất định tôi phải đem chuyện này nói cho bố mẹ biết. Đúng lúc đó, em trai tôi đi làm về, thấy tờ giấy trên tay tôi, có lẽ em trai tôi hiểu ra.
Ngay lập tức, cậu ấy năn nỉ tôi không được nói cho bố mẹ. Em trai tôi lén lấy sổ hộ khẩu để đăng kí kết hôn với cô gái kia. Chỉ có làm cách đó, bố mẹ tôi mới chấp nhận theo nguyện vọng của em trai tôi. Cậu ấy đang đợi một thời gian cho bố mẹ nguôi giận rồi mới nói. Nếu tôi nói ra, sự việc sẽ “xôi hỏng bỏng không”.
Suốt từ hôm đó, em trai tôi luôn cầu xin tôi không được nói với ai. Có lúc, cậu ấy còn mang hạnh phúc cả đời ra khiến tôi mềm lòng. Giờ tôi không biết làm sao cho phải? Nếu tôi nói ra sẽ là giúp hay chỉ hại em trai mình đây?
Theo H.Anh (Thời Đại)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (20:41)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (20:38)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (20:07)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (1 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (1 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (2 giờ trước)
- Phi công Tây Ban Nha lừa CĐV Argentina về kết quả chung kết World Cup (2 giờ trước)
- Đại gia đình gần 100 người chi 300 triệu đồng thuê 3 biệt thự đi du lịch hè (3 giờ trước)
- Gia Lai: Trụ điện gãy đổ tại sân bóng mini, một học sinh lớp 5 tử vong thương tâm (3 giờ trước)
- Khởi tố 2 đối tượng buôn lậu hơn 7.000 chai thuốc nhúng sầu riêng trị giá 4,5 tỷ đồng (3 giờ trước)

