-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Tâm sự
06/06/2018 09:56Thuê gái gọi đi du lịch, tôi phát hiện sự thật gây sốc
Tôi - chàng trai bảnh bao, nghề nghiệp và thu nhập ổn định, mỗi tội gần 40 mà vẫn chưa có người yêu. Sau một vài mảnh tình vắt vai, tôi vẫn lẻ bóng trong khi bạn bè con cái đã lớn. Chắc hẳn nhìn tôi không ai nghĩ là ế vì điều kiện lẫn ngoại hình đều có. Bạn bè cùng khóa thậm chí còn bảo tôi kén chọn, giấu kí bạn gái nên đến bây giờ vẫn lính phòng không.
Chuyện sẽ chẳng có gì phải bàn cãi nếu như lớp cấp 3 của tôi không tổ chức đi du lịch kết hợp họp lớp. Điều kiện bắt buộc là phải dẫn theo vợ và bạn gái đi cùng. Tôi là cán bộ lớp, tất nhiên không thể vắng mặt dù đã cố lấy cớ bận rộn công việc. Nhưng vợ chưa có, bạn gái lấy đâu ra để đi du lịch cùng.

Cuối cùng sau bao phân vân, tôi quyết định thuê một em gái gọi đi theo giả bạn gái. Trước hôm đi, tôi đã giao kèo với một cô gái đứng đường đi cùng với giá 20 triệu cho 3 ngày đi.
Nghe tôi ra giá, em chấp nhận ngay và còn giao trước nếu xảy ra những chuyện abc thì mức giá sẽ tăng lên gấp 3.
Tôi thì chẳng mấy bận tâm bởi thuê em tôi cũng chỉ qua mặt đám bạn, đóng giả bạn gái trong ít ngày chứ không dại gì dùng dằng có chuyện với gái gọi để phải trả thêm tiền. Nghĩ vậy nên tôi cũng đồng ý với giao kèo của em.
Ngày đưa em đến chỗ hẹn để ra sân bay, khỏi phải nói tôi mát mặt thế nào với chúng bạn khi nhan sắc xinh đẹp của em khiến lớp tôi ồ lên kinh ngạc. Ai cũng tôi giấu cô bạn gái xinh đẹp quá kỹ.
Tôi và em cũng diễn khéo khiến mọi người đều tin vào mối quan hệ của cả hai. Lớp tôi du lịch họp lớp tại Nha Trang, sau khi vui chơi ở biển, ăn uống ở nhà hàng, chúng tôi chia tay nhau về phòng ngủ để ngày mai tiếp tục chuyến du lịch.
Và dĩ nhiên, để hâm nóng tình cảm cho các cặp vợ chồng trong lớp, tên bí thư không ngần ngại book phòng riêng cho từng đôi mà không phải chia phòng trai theo trai, gái theo gái như dự định ban đầu đưa ra.
Trước quyết định đột ngột này, tôi cũng đã chia sẻ trước với em, chỉ là chung phòng chứ tôi nhất định không có ý abc gì. Tối đó, tôi ngủ ở ghế sô pha còn em ngủ trên giường.
Nhưng đến nửa đêm, do phòng gần biển, gió lạnh không chịu được, tôi đành lò mò chui lên giường ngủ cùng em với ý định chỉ ngủ thôi chứ nhất quyết không đụng chạm đến em. Lúc tôi lên giường em cũng đã giao kèo nếu "abc" tôi phải trả gấp đôi số tiền.
Tôi và em cứ trằn trọc một lúc, đến gần sáng, tôi vô tình đụng vào người em và chuyện gì đến cũng đến. Tôi đã không thể cưỡng lại những khó chịu trong lòng. Em và tôi trải qua một đêm ngọt ngào.
Sáng ấy thức giấc tôi đã chết sững người khi phát hiện ra tôi chính là người đàn ông đầu tiên của em. Một gái gọi, gái đứng đường mà vẫn còn trong trắng? Tôi ngạc nhiên không thể tin được.
Hóa ra, lúc tôi thuê em giả bạn gái đi du lịch là hôm đầu tiên em đứng đường tìm khách sau khi buồn bực chuyện bố mẹ ly hôn. Nghe em kể, tôi càng bất ngờ hơn. Những ngày sau đó của chuyến du lịch, quan hệ của chúng tôi có nhiều thay đổi, mỗi đêm chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau.
Sau chuyến du lịch 3 ngày tôi hẹn em để thanh toán nhưng thay vì đưa tiền cho em tôi đã chính thức mở lời em làm bạn gái của tôi. Dẫu ngạc nhiên nhưng sau đó em đã đồng ý. Vậy là sau chuyến đi định mệnh ngày hôm đó, tôi đã tìm được cho mình cô bạn gái xinh đẹp và giờ đây đang sắp trở thành bà xã của mình.
Theo Thúy Quỳnh (Đời sống và Pháp luật)








- 10 bức ảnh mang tính bước ngoặt trong lịch sử nhân loại (08:35)
- Trớ trêu: Bạn mượn xe rồi đem cầm, chủ xe có đòi lại được không? (08:30)
- Nói đi câu cá, chồng bị bắt quả tang ở khách sạn với nhân tình 50 tuổi (08:27)
- Thói quen khi đi siêu thị thay đổi, bữa cơm gia đình an toàn hơn (08:18)
- Mi Band 10 - Vòng đeo tay thông minh "10 năm bất bại" của Xiaomi: Giá chỉ 1 triệu, pin dùng 21 ngày (08:18)
- Sau 30 năm, MC Thanh Hương của Văn nghệ Chủ nhật VTV bây giờ ra sao? (08:13)
- Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn chuối vào bữa sáng mỗi ngày? (08:12)
- Tổ chuyên án đang khám nhà, bỗng có người gõ cửa… biếu quà: Bi kịch của 'ông trùm than' Trung Quốc (08:10)
- Chương trình âm nhạc bị hủy bỏ vì tình dục hóa trẻ em (08:07)
- V-League 2025/26: Khốc liệt các cuộc đua trên "ghế nóng" (08:05)




