-
Ám ảnh đêm kinh hoàng tại nhà trọ 5 tầng ở TP.HCM: Tiếng kêu cứu lịm dần sau cánh cửa khóa vân tay -
Tang thương bao trùm dòng sông Bắc Khê: 3 học sinh tử vong do đuối nước chỉ trong 30 phút -
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân
Tâm sự
19/07/2019 20:45Tình cờ đọc tin nhắn của chồng, tôi cay đắng khi phát hiện sự thật về người đầu ấp tay gối bấy lâu nay
Tôi năm nay 27 tuổi, đã có chồng và 1 bé trai hơn 1 tuổi. Chồng tôi hơn tôi 7 tuổi nên khi đến với tôi, anh ấy cũng gọi là có chút sự nghiệp, có nhà, có xe đàng hoàng. Hơn nữa anh cũng là người đứng đắn nên yêu nhau được hơn 1 năm thì chúng tôi quyết định làm về chung 1 nhà.
Trong suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi cũng đi ăn, đi xem phim, cũng nắm tay, hôn môi như bao cặp đôi khác nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Điều này lại càng khiến tôi tin tưởng chồng mình là người nghiêm túc, đứng đắn hơn. Ngoài ra thời gian đó chúng tôi cũng yêu xa, cả tháng mới gặp nhau được vài lần nên ít cơ hội gần gũi hơn.
Sau khi làm đám hỏi, chúng tôi chuyển về gần nhau hơn nên có nhiều cơ hội hơn và đã đi quá giới hạn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó lấn cấn, anh không quá mặn mà với chuyện này.
Đám cưới xong, tôi mang thai và sức khỏe yếu nên ở nhà dưỡng thai, sinh con chứ không đi làm nữa. Chồng tôi không vì thế mà hẹp hòi với vợ, thậm chí anh còn chiều chuộng và tỏ ra yêu thương tôi nhiều hơn. Đi làm về, anh đều mua đồ ăn ngon cho vợ, tiền nong chi tiêu anh cũng rất thoải mái mặc dù đã để vợ không thiếu thốn gì rồi.
Từ đầu đã không mấy mặn mà nên từ khi tôi mang thai, chuyện chăn gối thì anh tuyệt đối bỏ luôn với lý do muốn an toàn cho con. Tin chồng nên tôi không một chút nghi ngờ mà cứ nghĩ thật may mắn khi mình có được 1 người chồng tuyệt vời như vậy. Thế nhưng ngay cả khi đã sinh con được 1 thời gian dài thì chồng vẫn thờ ơ khiến tôi vô cùng tủi thân.
Không nhịn được nữa, tôi đem tất cả những băn khoăn của mình nói thẳng với chồng. Lúc đó anh xin lỗi và ái ngại giải thích: "Thời gian vừa rồi công ty gặp nhiều vấn đề quá nên anh cũng căng thẳng và áp lực. Qua đợt này rồi anh sẽ bù lại cho em sau nhé!". Một lần nữa tôi tin chồng nên chẳng mảy may nghi ngờ gì.
Thế nhưng tất cả niềm tin của tôi đã hoàn toàn sụp đổ sau khi vô tình đọc được tin nhắn trên Facebook của chồng. Hóa ra tất cả chỉ là dối trá mà thôi. Chồng tôi đã nhắn tin vô cùng thân mật và ngọt ngào với 1 người con trai khác. Không những thế, mối quan hệ của họ không phải xã giao hay mới mẻ gì mà đã sâu đậm lắm rồi.
Đương nhiên là tôi sốc vô cùng. Tối hôm đó, tôi đem chuyện này ra hỏi chồng thì anh chỉ thừa nhận đó là 1 người bạn đồng tính của mình, còn lại thì chối quanh chối co. Anh bảo tất cả chỉ là trên tin nhắn thôi chứ không có chuyện gặp gỡ hay hẹn hò bên ngoài. Nhưng với những tin nhắn kia của họ, tôi không thể tin chuyện này được nên quyết tâm làm căng. Và cuối cùng chồng tôi cũng phải thừa nhận mọi chuyện.
Anh là người đồng tính nhưng nhà chỉ có chồng tôi là con trai nên anh không dám công khai, không dám sống thật với giới tính của mình. Không chỉ có thế, để bố mẹ yên lòng anh còn kết hôn với tôi như là 1 bức bình phong che đậy mọi chuyện. Anh vừa quỳ xuống xin lỗi tôi vừa kể sự thật và hứa sẽ chăm lo cho 2 mẹ con suốt đời để bù đắp sai lầm của mình.
Nhưng tôi thực sự đau lòng và khó mà chấp nhận sự thật này nên đã ôm con về ngoại 1 thời gian. Nhìn chồng phải chạy qua chạy lại giữa nhà, công ty và nhà bố mẹ vợ để chăm sóc vợ con, tôi cũng có chút mủi lòng. Và thực sự là tôi yêu anh nên cuối cùng lại quyết định quay về nhà.
Từ đó đến nay, chồng tôi cảm thấy có lỗi nên càng ra sức chăm sóc hai mẹ con. Nhưng tôi biết tất cả chỉ là bề nổi, bởi tình cảm thực sự của anh không phải là dành cho vợ. Anh vẫn cố gắng chiều tôi chuyện chăn gối nhưng không ít đêm anh lại thức trắng, có lẽ anh nhớ người ta.
Thực sự nhìn chồng như thế tôi cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Tôi nên tiếp tục sống trong cái vỏ bình yên này để con có cha, vợ có chồng hay giải thoát cho cả 2 bây giờ?
Theo Miss Tơ (Helino)
- Sức hút khó cưỡng của "nàng thơ" sinh năm 2006 khiến “chàng hậu vệ” phòng thủ hớ hênh (12/04/26 23:45)
- Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh vây đánh hội đồng ngay trước cổng trường (12/04/26 22:32)
- Trang Pháp gây bão tại Đạp Gió Trung Quốc: Tiếc nuối thất bại sát nút dù lọt Top tìm kiếm Weibo (12/04/26 22:23)
- Dự báo thời tiết ngày 13/4: Nắng nóng bao trùm, nhiều nơi vượt 40 độ C (12/04/26 22:03)
- Bi kịch của cô bé 10 tuổi tóc đã bạc trắng đầu: Mồ côi mẹ, cha bỏ đi, 10 tuổi nuôi cả gia đình (12/04/26 21:02)
- Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz sau khi đàm phán hạt nhân với Iran đổ vỡ (12/04/26 20:49)
- Chiêu lừa khiến Apple phải cảnh báo: “Tấn công" người dùng bằng thông báo hết dung lượng (12/04/26 20:44)
- Hành trình 260 km từ nghi ngại đến cảm kích: Nam tài xế Việt bị du khách Ba Lan nghi lừa đảo vì chở miễn phí (12/04/26 20:36)
- Hé lộ công nghệ bí mật giúp CIA giải cứu phi công giữa lãnh thổ Iran (12/04/26 20:05)
- Tranh cãi nhạc phim “Hẹn em ngày nhật thực”: Quốc Thiên có thực sự sai? (12/04/26 20:02)