-
Từ tháng 3/2027, thi sát hạch lái xe sẽ có thêm nội dung giữ khoảng cách an toàn -
Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới, quỹ đạo di chuyển khác thường -
Tạm giữ người đàn ông bị tố đánh nam sinh 16 tuổi trong phòng gym ở Ninh Bình -
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà
Tâm sự
11/11/2016 21:58Tình cũ sắp kết hôn nhưng vẫn muốn gặp tôi
Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới ngày anh kết hôn, tôi biết việc gặp gỡ anh như vậy là có lỗi với người vợ sắp cưới kia của anh.
![]() |
| Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Cảm thấy có sự khác thường nên tôi dùng một tài khoản khác vào trang cá nhân của anh thì phát hiện anh đăng ảnh không gian một quán cà phê với dòng trạng thái đang hẹn hò. Không dừng lại ở đó, anh còn chia sẻ một bài hát về tình yêu và gắn tên cô gái đó vào. Dù quen nhau chưa lâu nhưng tình cảm tôi dành cho anh rất nhiều, vì vậy khi phát hiện ra những điều này tôi rất buồn. Không nói cho anh lý do nhưng kể từ đó tôi và anh không còn nói chuyện, gặp nhau nữa. Tôi vẫn âm thầm theo dõi thông tin về anh.
Bẵng đi gần một năm, tôi biết cô gái kia không đáp lại tình cảm của anh. Trong thời gian ấy thi thoảng anh cũng nhắn tin cho tôi, dù rất muốn nói chuyện nhưng tôi lại trả lời lạnh nhạt. Cách đây một tháng, người bác của anh (là hàng xóm nhà tôi) báo rằng anh chuẩn bị kết hôn với cô gái cùng làm. Bác nói anh dù rất thích tôi nhưng thấy tôi hờ hững nên hai người không tìm hiểu nữa. Tôi quá bất ngờ và buồn bởi thâm tâm vẫn hy vọng chúng tôi có thể quay lại. Rồi cũng tình cờ, anh nhắn tin với tôi báo mình sắp kết hôn và hẹn gặp. Trong buổi hẹn hò đó, tôi đã nói hết tình cảm của mình dành cho anh bấy lâu. Những ngày sau đó, anh lại thường xuyên nhắn tin, hỏi thăm và quan tâm tới tôi. Dù anh cách chỗ tôi ở gần 30km nhưng thi thoảng vẫn xuống thăm tôi và nói lời xin lỗi, tiếc nuối vì trước kia không giữ tôi.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới ngày anh kết hôn, tôi biết việc gặp gỡ anh như vậy là có lỗi với người vợ sắp cưới kia của anh. Nhưng tôi đang không biết giải quyết việc này như thế nào. Lý trí không cho phép tôi làm điều đó nhưng mỗi khi anh nhắn tin và xuống thăm tôi lại không từ chối được. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Ngọc (VnExpress.net)
- Từ tháng 3/2027, thi sát hạch lái xe sẽ có thêm nội dung giữ khoảng cách an toàn (07:42)
- Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới, quỹ đạo di chuyển khác thường (07:34)
- Tài xế xe đầu kéo bị xử phạt vì chạy chậm, chiếm làn trái trên cầu Thăng Long (07:23)
- Tạm giữ người đàn ông bị tố đánh nam sinh 16 tuổi trong phòng gym ở Ninh Bình (07:09)
- Thời tiết 31/8: Miền Bắc nắng 35 độ, Trung Bộ xuất hiện mưa lớn (48 phút trước)
- Từ tháng 9, chậm trả lương có thể bị phạt đến 100 triệu đồng, phải trả thêm tiền lãi (53 phút trước)
- Real Madrid đại thắng, Bellingham và Mbappe cùng ghi dấu ấn (56 phút trước)
- Bruno Fernandes rực sáng, MU ngược dòng hạ Ipswich 5-2 (1 giờ trước)
- HLV Polking tiến cử thêm một Việt kiều của Công an Hà Nội lên tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Cựu Tổng thống Venezuela Maduro lần đầu đăng ảnh từ nhà tù Mỹ (1 giờ trước)
