Tâm sự

Tôi có 72 giờ để quyết định có nên cho bồ một đứa con

Sau nghiều lần đề nghị tôi đã quan hệ với em. Em khuyên tôi nên nghĩ kỹ lần nữa, khi còn chưa muộn quá 72 giờ để có biện pháp phòng tránh.

Sau nghiều lần đề nghị tôi đã quan hệ với em. Em khuyên tôi nên nghĩ kỹ lần nữa, khi còn chưa muộn quá 72 giờ để có biện pháp phòng tránh.

Lúc đó em gặp rất nhiều khó khăn vì thân gái xa nhà, lại mới ra trường chưa có việc làm, một thân một mình em tìm mọi việc ở thủ đô để có thu nhập nuôi con. Đến nay bé trai đã học lớp 10, em và con trai nhập được hộ khẩu Hà Nội, đang mua một căn hộ chung cư. Sở dĩ tôi biết em nhiều như vậy vì chúng tôi rất hợp nhau trong tư duy, suy nghĩ và em tin tưởng tôi nên tâm sự rất cởi mở. Người xưa thường nói: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” quả không sai, mặc dù rất ít gặp nhau, mỗi năm chỉ gặp một đến hai lần vì tôi nghĩ còn gia đình mình và không muốn em suy nghĩ nhiều. Hơn một năm trước em có đề nghị tôi rằng muốn có thêm một đứa con với tôi mà không cần sự ràng buộc, cũng không đòi hỏi gì kể cả kinh tế lẫn tình cảm.
 
Tôi đắn đo suy nghĩ nhiều vì gia đình mình đang hạnh phúc, con cái chăm ngoan, học giỏi; vợ hiền lành chịu khó, chăm lo đến gia đình; tôi cũng không nặng nề và không chịu sức ép về sinh hai con gái. Em đã chuẩn bị kỹ về sức khỏe và thời điểm cho việc có thêm bé, sau nghiều lần đề nghị tôi đã làm cái điều bản thân trăn trở lâu nay. Em cũng khuyên tôi nên về suy nghĩ kỹ thêm lần nữa, khi còn chưa muộn quá 72 giờ để có biện pháp phòng tránh, chỉ cần tôi đồng ý là khả năng có thêm em bé rất cao. Tôi rất băn khoăn, mong các bạn cho lời khuyên sớm. Trân trọng!
 
>> Chê vợ nhạt, người tình muốn tôi sinh cho anh một đứa con
 
Theo Toàn (VnExpress.net)