Tâm sự
04/01/2016 10:20Tôi đã chấp nhận buông tay chồng
![]() |
Tôi chọn cách ra đi vì con, vì bản thân, sẽ chẳng hạnh phúc nổi khi hàng ngày thấy con khóc trong sự ghẻ lạnh của bố, nước mắt của mẹ. Tôi ra đi để tìm đến nơi bình an cho con, cũng là để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi đã làm mất đi mái ấm tình thân của con, đúng như con nói: "Con không sợ nghèo, không sợ khổ, chỉ sợ sống mà không có tình người". Tôi bỏ lại sau lưng mọi buồn đau để sống tiếp những tháng ngày của hai mẹ con. Con đã được chào đón ở một ngôi trường mới với niềm vui mới.
Tôi chỉ mong con mãi vui tươi như hôm nay, khép lại quá khứ buồn đau. Ở góc độ tình cảm tôi cũng thầm cảm ơn người tôi gọi là chồng, anh đã dành cho tôi hạnh phúc làm mẹ của đứa con thiên thần này. Tôi cũng xin lỗi vì đã giữ anh quá lâu bên mình, cầu chúc anh có được niềm vui và hạnh phúc như anh mong muốn.
Theo Hà (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
“Thổi bay” đối thủ Tây Á bằng tỉ số 6-0, tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào tấm vé Asian Cup (02/07)
-
Người nhà đau đớn sau tiếng kêu cứu của đứa trẻ ở Tây Ninh (02/07)
-
Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam (02/07)
-
Siro ăn ngon giả có phí sản xuất 40.000, Hải Sen đem bán 160.000: Thu lời khủng (02/07)
-
Cuộc sống của nữ diva trong penthouse rộng 650m2 ở phường An Khánh sau 6 tháng phát hiện bị ung thư (02/07)
-
Bộ Công an chỉ đạo, khởi tố 68 người (02/07)
-
Hơn 900 trận động đất rung chuyển chuỗi đảo ngoài khơi Nhật Bản (02/07)
-
Bắt tạm giam Giám đốc Công ty ATHENA Việt Nam vì sản xuất hàng nghìn mỹ phẩm giả (02/07)
-
Hà Nội: Phun nước chống bụi khi phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập (02/07)
-
Link tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội NHANH và CHÍNH XÁC nhất (02/07)
Bài đọc nhiều




