-
Một số đoạn cao tốc Cam Lộ – La Sơn được nâng tốc độ tối đa lên 80 km/h -
Bộ Xây dựng lý giải đề xuất giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia -
Dầu khí giảm mạnh, dòng tiền bất ngờ đổ vào cổ phiếu đầu tư công -
"Xả" hàng trăm tỷ đồng hạ nhiệt giá xăng dầu: Quỹ bình ổn hiện còn bao nhiêu? -
Đêm tân hôn, chồng trao cuốn sổ cũ và lời thú thật khiến tôi lặng người -
Trích xuất camera vụ nam thanh niên rơi từ tầng thượng chung cư ở Hà Nội, người dân nghe nhiều tiếng lạ -
ACV điều lãnh đạo sân bay Liên Khương về chỉ huy dự án sân bay Long Thành -
Xác minh clip tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe máy SH trong ngõ nhỏ ở Hà Nội -
Hà Nội tạm dừng hoạt động phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm từ hôm nay -
Căng thẳng Trung Đông đẩy giá dầu tăng, UOB cảnh báo rủi ro lạm phát Việt Nam
Tâm sự
24/02/2017 21:34Tôi đã sinh hư từ những lần chồng chưa đến chợ đã tiêu hết tiền?
Lấy nhau về, tôi sớm phát hiện ra mình là người có nhu cầu trong chuyện ấy khá cao. Bằng chứng là tôi rất thích, rất nhớ và đêm nào cũng có thể làm chuyện đó, nếu không được thì vô cùng bức bí. Thế nhưng chồng tôi lại "hơi đuối", trong tháng đầu cưới nhau, chồng còn chiều chuộng tôi thường xuyên được, nhưng sau đó anh bắt đầu lý do lảng tránh, từ chối. Tôi không biết các cặp vợ chồng khác như nào, nhưng chúng tôi giao ban, tình từ lúc "khởi động" đến khi "hoàn thành" vỏn vẹn 5 - 7 phút. Có khi tôi chưa kịp có cảm giác gì anh đã xong mất rồi.
Nhiều lúc tôi khao khát lắm, nhưng chưa thỏa mãn được chút nào thì anh lại khiến tôi chưng hửng.
![]() |
Vì chồng không thể đáp ứng được nên tôi đã ngoại tình. Tôi cặp với giám đốc, ông hơn tôi nhiều tuổi. Thế nhưng giám đốc cũng có vợ con đuề huề, vợ sếp thì có tiếng là tai quái nên tôi cũng hãi. Cả tuần, thậm chí nửa tháng tôi với ông mới hẹn gặp riêng tư được một lần. Sếp cho tôi cảm giác viên mãn đến cùng cực, cảm giác mà chưa bao giờ chồng tôi cho tôi được. Sau mỗi lần vụng trộm với sếp, tôi lại thấy ân hận, thấy ghê tởm và tự nguyền rủa chính bản thân mình.
Để thoát khỏi những ám ảnh về chuyện đó, tôi đã dùng nhiều biện pháp khác nhau. Tôi đăng ký lớp tập thể dục, đi nhảy, rồi cứ nghĩ đến là cố phân tán tư tưởng để thôi không nghĩ đến nhưng không tài nào thoát ra được, tôi bị giày vò đến mức không thể tập trung làm nổi việc gì khác.
Chồng tôi không biết chuyện tôi ngoại tình, nhưng anh biết anh không khiến tôi thỏa mãn nên ra sức chiều chuộng để bù đắp cho tôi, anh càng làm thế tôi lại càng thấy mình tội lỗi.
Nhiều khi tôi thấy ghê sợ mình, tôi muốn dứt bỏ tất cả để quay về bên chồng, nhưng thực sự tôi không thể kiềm soát nổi bản thân, khỏi những nhu cầu dục vọng, tôi phải làm sao bây giờ đây? Tôi biết nếu tôi cứ tiếp tục, kiểu gì cũng có ngày chồng phát hiện ra, đến lúc đó chỉ có nước ly hôn, mà đây là điều tôi không hề muốn.
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên mắc bệnh khô cứng phổi, con gái xác nhận tình trạng sức khỏe ở tuổi 96 (16:03)
- Chàng trai Pháp gây sốt MXH với bức ảnh chụp trước Lăng Bác sau 13 năm (12 phút trước)
- Một số đoạn cao tốc Cam Lộ – La Sơn được nâng tốc độ tối đa lên 80 km/h (14 phút trước)
- Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng xúc động ngày hội ngộ tại quán cà phê của nam ca sĩ (30 phút trước)
- Bộ Xây dựng lý giải đề xuất giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (31 phút trước)
- Hiệu ứng “phút chót”: Vì sao càng gần deadline bạn càng tập trung (37 phút trước)
- Dầu khí giảm mạnh, dòng tiền bất ngờ đổ vào cổ phiếu đầu tư công (39 phút trước)
- Tên lửa Iran đánh trúng khu dân cư Israel, gần 60 người bị thương (50 phút trước)
- Giải Qatar Stars League trở lại giữa căng thẳng Trung Đông (52 phút trước)
- "Xả" hàng trăm tỷ đồng hạ nhiệt giá xăng dầu: Quỹ bình ổn hiện còn bao nhiêu? (1 giờ trước)
