Chồng tôi là tài xế đường dài nên ít khi ở nhà, có khi đi hai ba hôm không thấy gọi về. Vì vậy khi có anh quan tâm mẹ con tôi nhiều, tôi đã yêu lúc nào không hay.
Chồng tôi là tài xế đường dài nên ít khi ở nhà, có khi đi hai ba hôm không thấy gọi về. Vì vậy khi có anh quan tâm mẹ con tôi nhiều, tôi đã yêu lúc nào không hay.
 

Ảnh minh họa

 
Chồng tôi là tài xế đường dài nên ít khi ở nhà, có khi đi hai ba hôm không thấy gọi về. Vì vậy khi anh quan tâm mẹ con tôi nhiều tôi đã yêu anh lúc nào không hay. Tôi và anh cách xa khoảng 200 km nên khá lâu chúng tôi mới gặp gỡ, hàng ngày chúng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm nhau. Anh bảo rất sợ tôi bỏ anh. Anh nói sẵn sàng chờ tôi bao lâu cũng được. Dù thương anh nhưng tôi vô cùng lo lắng. Tôi đã khóc khi nghĩ đến tương lai của con.
 
Tối qua tôi đã bảo anh hãy quên tôi đi, chúng tôi cùng khóc, anh khóc rất nhiều, tim tôi như vỡ vụn. Tôi nghĩ đã làm tim anh thêm một lần đau. Anh nói cho tôi quyền quyết định vì anh yêu tôi. Dù tôi có bỏ thì anh vẫn yêu. Tôi vô cùng buồn và bối rối, phải làm gì bây giờ?
 
Theo Hà (Ngoisao.net)